Người trẻ giữ bản sắc quê hương

25/02/2026 - 07:28

 - An Giang là vùng đất giàu bản sắc văn hóa. Tự hào về giá trị truyền thống tốt đẹp của quê hương, người trẻ hôm nay luôn trân trọng, gìn giữ và phát huy.

Câu lạc bộ Hành trình Cầu Vồng thực hiện chương trình Hương Chia Sẻ dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Ảnh: TƯỜNG VI

Trân trọng giá trị truyền thống

Hiện nay, nhiều người trẻ lựa chọn trang phục truyền thống trong những dịp quan trọng. Với họ, áo dài không chỉ mang tính nghi thức, mà còn là sự khẳng định bản sắc một cách tinh tế và tự nhiên. Bạn Vũ Thị Xuân Mai, ngụ xã Mỹ Thuận chia sẻ: “Ở công ty có khá nhiều đồng nghiệp và khách hàng quốc tế. Mỗi dịp lễ, tết hay sự kiện lớn, tôi thường chủ động chọn áo dài. Vài năm gần đây, tôi còn chủ động mua áo dài cho cả gia đình để cùng mặc vào dịp Tết. Đó là cách để giữ gìn và truyền lại những giá trị văn hóa truyền thống trong chính mái ấm của mình”.

Việc gìn giữ bản sắc còn bắt đầu từ cách người trẻ trân trọng thời gian dành cho gia đình và duy trì các phong tục truyền thống. Những buổi quây quần gói bánh, cùng nhau chuẩn bị mâm cơm, đi chúc Tết họ hàng hay trao nhau những bao lì xì đầu năm tưởng như giản dị, nhưng lại là sợi dây gắn kết các thế hệ trong một gia đình. Bạn Huỳnh Kim Ngân, ngụ phường Vĩnh Thông cho biết: “Tết là khoảng thời gian tôi dành trọn vẹn cho gia đình. Dù công việc khá bận, tôi vẫn cố gắng thu xếp để về quê sớm. Ngoài việc cùng ba mẹ chuẩn bị mâm cúng, tôi còn đi thăm hỏi, chúc Tết họ hàng. Năm nay là cái Tết đầu tiên sau khi sáp nhập tỉnh, nên thay vì đi du lịch xa, tôi đưa gia đình đến thăm những địa điểm nổi tiếng ngay tại quê hương như núi Sam, Thất Sơn hay rừng tràm Trà Sư để có dịp nhìn lại vẻ đẹp, giá trị văn hóa, thiên nhiên của quê hương”.

Giữ hồn quê

Người dân An Giang chân chất, sống nghĩa tình. Khi người trẻ tiếp nối tinh thần ấy bằng sự tử tế, trách nhiệm, bản sắc văn hóa không chỉ được bảo tồn, mà còn được nuôi dưỡng, phát triển. Câu lạc bộ Hành trình Cầu Vồng, Trường Trung học phổ thông chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, phường Rạch Giá đã tổ chức gây quỹ và thực hiện thành công chương trình Hương Chia Sẻ vào dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Em Trần Nguyễn Anh Uyên - học sinh lớp 12N2 tự hào chia sẻ: “Các thành viên câu lạc bộ trao quà và thăm hỏi các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Rạch Giá. Những món quà dù không mang giá trị lớn về vật chất, nhưng lại chứa đựng sự quan tâm và tinh thần sẻ chia của chúng em đối với cộng đồng. Từ thực tế đó, giúp chúng em học được cách sống có trách nhiệm, biết quan tâm và trân trọng những giá trị nghĩa tình vốn là nét đẹp của quê hương mình”.

Bạn Sầm Ngọc Bình Minh, ngụ đặc khu Phú Quốc có hơn 4 năm học tập và sinh sống tại Đài Loan (Trung Quốc). Sống ở nước ngoài giúp Minh có nhiều trải nghiệm mới, nhưng càng đi xa Minh càng thấy rõ giá trị của quê nhà. Bình Minh vẫn giữ thói quen nói tiếng Việt trong gia đình, chia sẻ với bạn bè quốc tế về văn hóa An Giang và tranh thủ mỗi dịp nghỉ phép để về thăm nhà. “Gần đây, tôi quyết định sẽ trở về và làm việc tại Phú Quốc là cách để giữ lấy gốc rễ, tiếp nối những giá trị đã nuôi dưỡng mình từ nhỏ”, Bình Minh nói.

Có thể thấy, bản sắc văn hóa không tự nhiên tồn tại, mà được gìn giữ qua từng lựa chọn sống của mỗi thế hệ. Chính sự tự hào và trách nhiệm ấy sẽ là nền tảng để hồn quê An Giang được giữ vững và lan tỏa bền lâu.

TƯỜNG VI