Nhà văn trẻ Lê Quang Trạng: “Đi nhiều, học nhiều, đọc nhiều… tạo cảm xúc văn chương trong tôi”

17/02/2026 - 12:46

 - Trong số các tác giả thuộc thế hệ 9X sinh ra và lớn lên tại đồng bằng sông Cửu Long, Lê Quang Trạng là gương mặt trẻ nổi bật của nền văn chương nước nhà. Anh là một trong số những hội viên trẻ tuổi nhất của Hội Nhà văn Việt Nam hiện nay. Những năm gần đây, cây bút trẻ Lê Quang Trạng cùng với niềm đam mê và sức sáng tạo dồi dào đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người đọc ở cả hai thể loại thơ ca và văn xuôi, đặc biệt là những sáng tác dành riêng cho thiếu nhi...

Nhà văn trẻ Lê Quang Trạng.

Lê Quang Trạng sinh năm 1996, lớn lên ở thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới cũ (nay là xã Long Điền). Anh tập tành viết văn từ năm 13 tuổi và khoảng 2 năm sau đó, anh đã có những tác phẩm thơ, văn xuôi đăng trên báo, tạp chí. Trạng kể, hồi nhỏ, anh không có nhiều đam mê với các trò chơi vận động như bạn cùng trang lứa, do anh bị cận thị và thể trạng không tốt. Thay vào đó, chàng trai có vóc người nhỏ nhắn, đeo kính cận lại mê tranh ảnh, sách báo, các tác phẩm văn chương, đặc biệt là sách của các nhà văn Nguyễn Quang Sáng, Anh Đức...

“Hồi nhỏ, tôi hay xem rồi tự tưởng tượng ra câu chuyện từ những trang sách, tranh ảnh. Khi biết đọc, biết viết, tôi rất hay đọc truyện thiếu nhi, lúc nào cũng nghĩ mình cần viết thêm gì đó cho cái kết của câu chuyện. Bao giờ sau cuốn sách tôi cũng viết nối theo đầy ở bìa 3, bìa 4… Có lẽ đó là cơ duyên đầu tiên khơi nguồn cho tôi vào con đường viết văn”, Lê Quang Trạng chia sẻ.

Nhà văn Lê Quang Trạng và tác phẩm “Cá linh đi học”.

Khi học cuối cấp 2, anh có một vài bài viết được đăng trên báo, tạp chí, đây có thể xem là cột mốc đầu tiên đánh thức năng lực tiềm ẩn, khiến chàng trai trẻ có thêm nhiều động lực bước vào sự nghiệp văn chương. Vào trung học phổ thông, tiếp xúc nhiều hơn với sách, báo, tác phẩm văn chương, anh lại càng thấy vui thích hơn mỗi khi viết được một bài thơ hay sáng tác một truyện ngắn. Anh thích đọc, tìm hiểu những điều xung quanh, muốn biết nhiều về văn hóa, phong tục và các lễ hội truyền thống của dân tộc. Từ niềm đam mê đó, Quang Trạng trải lòng mình cùng với vốn sống, vốn hiểu biết từ việc đi nhiều, học nhiều, đọc nhiều… và sự sáng tạo đến với trang viết.

Với Trạng, viết văn như một cuộc trò chuyện với chính mình, vừa trải lòng vào trang viết vừa là cuộc tự vấn, tự học hỏi và hoàn thiện bản thân. Những điều hiện hữu trong cuộc sống, qua lăng kính và góc nhìn nhân văn, Trạng đưa vào đời sống mới - đời sống trong tác phẩm văn học, chuyển tải đến độc giả những thông điệp nhân văn hướng đến chân - thiện - mỹ. “Tôi luôn tự vấn mình phải viết ra sao, viết thế nào để tác phẩm của mình không bị lạc mất trong dòng chảy thời gian và xã hội. Với sự tìm tòi, không ngừng học hỏi từ nhà văn, nhà thơ đi trước, thích tìm hiểu từ truyền thống đến hiện đại, tôi đã viết những điều mà tôi biết, tôi thấy và tôi đã học được…”, Lê Quang Trang chia sẻ.

Khởi đầu là thơ và tỏa sáng ở cả thơ và văn xuôi, Lê Quang Trạng là một trong số những tác giả hiếm hoi thành công cả hai thể loại. Hơn 15 năm theo đuổi đam mê, Lê Quang Trạng đã có cho riêng mình các tập sách ở nhiều thể loại. Với thơ có tập “Áp tai vào đất”; truyện ngắn có các tập “Dòng sông không trôi”, “Vệt sáng của bụi”, “Khói biên phương”, “Lửa không màu”; truyện thiếu nhi có các tập “Thủ lĩnh băng vịt đồng”, “Cá linh đi học”; bút ký có “Người chở chữ qua sông”, “Nghĩa tình nơi Mê Kông chảy vào đất Việt”; tản văn có “Những hạt bùn vạn dặm”; nghiên cứu biên khảo có “Lịch sử hình thành và phát triển Đình Thần Chợ Thủ”.

Truyện “Cá linh đi học” của nhà văn Lê Quang Trạng đoạt giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2023 ở hạng mục văn học thiếu nhi.

Quang Trạng đã có loạt giải thưởng danh giá mà bất cứ nhà văn nào cũng muốn sở hữu như: Giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2023 hạng mục văn học thiếu nhi; Giải thưởng văn học - nghệ thuật, báo chí về lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng giai đoạn 2020 - 2025 của Bộ Quốc phòng; Giải thưởng Tác giả trẻ của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; Giải thưởng Văn học tuổi 20… “Với tôi mỗi giải thưởng là một kỷ niệm đẹp và cũng là một dấu mốc, động lực cho việc sáng tạo tác phẩm. Mỗi cuộc thi đều có những tiêu chí giải thưởng khác nhau, nhưng qua đó, người viết cũng biết được phần nào năng lực, hạn chế của mình để điều chỉnh, học hỏi và trau dồi thêm”, Quang Trạng bày tỏ.

Với riêng cuốn sách “Cá linh đi học” anh đã đạt giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2023 ở hạng mục văn học thiếu nhi. “Cá linh đi học” là truyện dài đồng thoại dành cho thiếu nhi, kể về hành trình của chú cá linh từ thượng nguồn sông Mekong theo mùa nước nổi về miền Tây vào đồng sinh sống, sau khi trưởng thành thì quay về lại quê hương. Trong quá trình đến với miền Tây để học và trưởng thành, chú đã được trải qua nhiều thử thách, học hỏi và biết được những nét văn hóa, thiên nhiên đặc sắc của miền Tây. “Tác phẩm khắc họa hình ảnh một vùng đất An Giang đầu nguồn Cửu Long hào sảng, giàu bản sắc và truyền tải thông điệp về môi trường sinh thái, lồng ghép vào tình yêu thiên nhiên, bảo vệ môi trường”, nhà văn chia sẻ.

Tập truyện ngắn “Khói biên phương” cũng là tác phẩm mà chàng nhà văn 9X tâm huyết nhất. Tập truyện với nhiều truyện ngắn viết trực tiếp hoặc có nhân vật chính về cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam, từ lời kể của Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Huỳnh Trí. Với lối viết hiện thực, chú trọng xây dựng cốt truyện và xây dựng nhân vật sáng rõ, hình ảnh người lính, nhất là các nhân vật trung tâm đã tạo được hiệu ứng thẩm mỹ và sự xúc động đối với bạn đọc.

Sinh ra và lớn lên ở miền Tây, Lê Quang Trạng cảm thụ được vẻ đẹp và chuyển tải hình ảnh của một miền Tây sông nước dung dị, hiền lành vào văn chương để phản ánh và để tỏ lòng biết ơn. Lê Quang Trạng tâm sự: “Miền Tây sông nước là cảm hứng sáng tác của tôi và tôi tin mình sẽ còn viết rất nhiều về miền đất này. Tôi đang viết một truyện dài cho thiếu nhi, cũng về vùng đất An Giang nơi tôi sinh ra và lớn lên, sẽ giới thiệu đến bạn đọc trong thời gian sớm nhất…”.

“Ngót nghét đến nay cũng gần 15 năm kể từ ngày có bài viết đầu tiên đăng báo, nhưng cái cảm giác hồi hộp, vui sướng khi viết xong một tác phẩm như vẫn còn nguyên vẹn trong tôi, không thôi”, nhà văn Lê Quang Trạng chia sẻ.

LÊ TRUNG HIẾU