Nhiều hoạt động tri ân thầy cô

20/11/2025 - 05:00

 - Những ngày cuối tháng 11, các hoạt động tri ân và chào mừng kỷ niệm 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2025) diễn ra sôi động, ấm áp, đầy ý nghĩa, thể hiện đạo lý nhân văn sâu sắc của dân tộc Việt Nam.

Học sinh lớp 9/1 Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, phường Rạch Giá thi xếp hoa giấy chào mừng kỷ niệm 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982  - 20/11/2025). Ảnh: BẢO HÂN

Tiết trời se lạnh, trong từng lớp học, góc sân trường, các cô cậu học trò háo hức chuẩn bị các hoạt động tri ân thầy cô bằng tất cả lòng thành kính. Các em thi đua học tập với mong muốn được dâng lên thầy cô những bông hoa điểm tốt, đáp lại công ơn thầy cô đã dày công dạy dỗ, yêu thương. Các em tích cực tham gia các phong trào thi đua do Đoàn trường, Liên đội tổ chức, tạo nên không khí sôi nổi và ấm ấp để thầy cô vui hơn, hạnh phúc hơn trong ngày Nhà giáo.

Thầy Nguyễn Văn Thảo - Tổng phụ trách Đội Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, phường Rạch Giá cho biết, kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm nay, Liên đội trường tổ chức thi thiết kế thiệp dành cho học sinh khối lớp 6, 7; thi xếp hoa giấy dành cho học sinh khối 8, 9. Đồng thời, tổ chức cuộc thi hùng biện tiếng Anh dành cho học sinh các khối lớp.

3 năm liền, em Lê Kiều Bảo Ngọc - học sinh lớp 9/1 đều tham gia các cuộc thi chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam do Liên đội Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn tổ chức. Bảo Ngọc tâm sự: “Em rất vui khi được tham gia các cuộc thi vì đó là cơ hội để em gởi gắm tình cảm, những lời chúc tốt đẹp đến thầy cô. Em biết ơn vì thầy cô luôn tận tụy truyền đạt kiến thức, những điều hay, lẽ phải để em ngày càng hoàn thiện hơn”.

Mỗi tác phẩm chứa đựng ý tưởng, ý nghĩa riêng, nhưng tất cả đều muốn gởi đến thầy cô thông điệp rằng các em luôn trân quý, biết ơn thầy cô đã dìu dắt, dạy bảo để các em khôn lớn từng ngày. Thầy Lương Văn Thuận - giáo viên mỹ thuật, Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn chia sẻ: “Đọc những câu chúc của học sinh, tôi hạnh phúc vì cảm nhận được tình cảm chân thành từ các em dành cho tôi và thầy cô trong trường. Tôi luôn mong các em chăm ngoan và học tập tốt”.

Những ngày qua, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực 1, phường Rạch Giá rộn ràng với những hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam như cuộc thi làm hoa cài áo dành cho học sinh lớp 12; thi làm thiệp dành cho học sinh lớp 11; trang trí bình hoa để bàn dành cho học sinh khối 10; thi vẽ tranh với chủ đề “Nhớ ơn thầy cô”… Với tinh thần tiết kiệm, đồng thời ghi nhận tình cảm của học sinh, trường sử dụng những sản phẩm dự thi của các em nhân ngày 20/11 vào các ngày lễ của nhà trường.

Em Trần Tiểu Xuân - học sinh lớp 11A1, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực 1 chia sẻ, em rất vui khi hoàn thành tấm thiệp xinh xắn với những lời chúc chân thành tri ân thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. “Qua cuộc thi, em mong muốn được bày tỏ lòng tri ân thầy cô sâu sắc, vì thầy cô luôn dạy chúng em điều hay, lẽ phải trong học tập và cuộc sống”, Tiểu Xuân chia sẻ.

Hình ảnh chiếc hoa cài áo lấy ý tưởng từ hoa tuyết và chị Hằng của học sinh lớp 12A1 để lại ấn tượng sâu sắc. Em Hồ Hoàng Thanh Uyên - học sinh lớp 12A1 chia sẻ: “Hoa tuyết gợi liên tưởng đến mái tóc bạc phơ của thầy cô - dấu ấn của hành trình tận tụy theo năm tháng, cũng như hình ảnh bụi phấn quen thuộc và đầy ý nghĩa của nghề dạy học. Chiếc nơ trang trí được lấy cảm hứng từ chị Hằng với sự dịu dàng, nhẹ nhàng, ánh sáng mềm mại của vầng trăng tượng trưng cho thầy cô, những người luôn âm thầm, soi sáng cho chúng em trưởng thành”.

Thầy Thái Hoàng Tân - Bí thư Đoàn Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực 1 chia sẻ: “Tình cảm chân thành của học sinh gởi gắm qua những câu chúc để lại trong lòng thầy cô niềm xúc động sâu sắc, tạo động lực để thầy cô nỗ lực hơn mỗi ngày. Các cuộc thi không chỉ là cơ hội để học sinh thể hiện lòng tri ân mà còn là cầu nối để thầy cô và học sinh gắn kết, góp phần xây dựng môi trường học tập thân thiện và hạnh phúc hơn”.

Trong tiết trời se lạnh, thầy cô được sưởi ấm bằng tình yêu sâu sắc, tinh khôi của bao thế hệ học trò. Mỗi em có cách thể hiện khác nhau, song tất cả đều mong muốn thể hiện lòng tri ân đến thầy cô để bước tiếp trên hành trình “trồng người” cao quý.

BẢO HÂN