
Người dân tham gia xây dựng cầu Ba Ngạn. Ảnh: KHÁNH AN
Cầu Ba Ngạn do Ủy ban nhân dân xã Mỹ Đức chịu trách nhiệm xây dựng, nối liền ấp Khánh Mỹ và ấp Mỹ Phó, địa bàn có đông dân cư sinh sống, sản xuất nông nghiệp. Công trình dài 50m, rộng 4m, tổng kinh phí khoảng 1,5 tỷ đồng từ nguồn vận động xã hội hóa, khởi công từ ngày 28/12/2025. Theo bà Võ Thị Dung - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mỹ Đức, cầu Ba Ngạn là một trong những công trình trọng điểm nằm trong chuỗi hoạt động Tết quân - dân năm 2026 mà địa phương triển khai từ đầu năm. Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, vừa chăm lo đời sống Nhân dân vừa củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân - dân trên địa bàn. “Điểm nổi bật của công trình không chỉ nằm ở quy mô hay giá trị đầu tư, mà còn ở sự tham gia rộng rãi của các lực lượng. Hơn 100 người đã trực tiếp góp sức trong ngày đổ bê tông, bao gồm lực lượng dân quân, Công an xã và đông đảo người dân. Mỗi người một việc, phối hợp nhịp nhàng, tạo nên khí thế lao động sôi nổi, khẩn trương nhưng cũng đầy ắp tình làng nghĩa xóm”, bà Võ Thị Dung nói.
Lực lượng dân quân xã Mỹ Đức đóng vai trò nòng cốt trong tổ chức thực hiện. Không quản ngại khó khăn, vất vả, các chiến sĩ luôn có mặt từ sớm, tham gia tích cực vào từng công đoạn. Chiến sĩ dân quân Bùi Văn Lớt chia sẻ: “Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ, là trách nhiệm với Nhân dân. Khi cây cầu hoàn thành, bà con đi lại thuận tiện hơn, chúng tôi thấy rất vui và tự hào”.
Sự tham gia của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 6, Quân khu 9 càng làm nổi bật tinh thần đoàn kết quân - dân. Với tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật cao, các chiến sĩ đã cùng địa phương đẩy nhanh tiến độ thi công, góp phần lan tỏa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng dân.
Công trình tiếp tục nhận được sự đồng hành tích cực của bà con tín đồ Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo trên địa bàn. Ông Nguyễn Văn Thương - Phó Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Mỹ Đức chia sẻ: “Làm đường, làm cầu là phước lớn. Bà con ai cũng muốn góp chút công, chút của để giúp địa phương”.
Còn bà Chung Thị Kim Oanh (sinh năm 1960), người đã sinh sống hơn 40 năm bên cạnh cây cầu này có lẽ là người vui nhất. Bà kể, trước đây, khu vực này sử dụng cây cầu bê tông nhỏ, rộng khoảng 2m, nhưng đã xuống cấp nghiêm trọng. Vào mùa mưa, mặt cầu trơn trượt, lan can hư hỏng khiến việc đi lại tiềm ẩn nguy hiểm. Những chuyến xe chở lúa, hoa màu di chuyển khó khăn, nhiều khi phải dừng chờ nhau để qua cầu. “Không ít người dân, nhất là người lớn tuổi và học sinh, luôn thấp thỏm mỗi khi lưu thông qua đây. Địa phương xây cây cầu này, bà con đi lại thuận tiện hơn. Không riêng gì tôi mà ai trong xóm cũng vui mừng khấp khởi”, bà Kim Oanh bày tỏ.
Những giọt mồ hôi hôm nay sẽ đổi lại niềm vui ngày mai, khi người dân được đi lại thuận tiện trên chính cây cầu do mình góp sức xây dựng. Trong tương lai không xa, khi cầu Ba Ngạn chính thức đưa vào sử dụng, dòng người qua lại tấp nập, những chuyến xe chở đầy nông sản nối nhau qua cầu, chắc chắn mỗi người dân nơi đây sẽ nhớ về ngày cùng nhau dựng xây một công trình của niềm tin và hy vọng.
Không chỉ riêng công trình cầu Ba Ngạn, thông qua các hoạt động Tết quân - dân năm 2026, xã Mỹ Đức vận động xã hội hóa được gần 3,1 tỷ đồng để thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa như: Mở rộng tuyến đường vào Trung tâm Phục vụ hành chính công xã; xây mới và sửa chữa 12 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo; tặng hàng trăm phần quà Tết cho gia đình chính sách, hộ khó khăn… Cùng với đó là nhiều hoạt động chăm lo sức khỏe, vệ sinh môi trường, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân tham gia.
“Thông qua các hoạt động Tết quân - dân năm 2026, với chủ đề “Xuân nghĩa tình - ấm áp đến mọi nhà”, chúng tôi kỳ vọng tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết quân - dân, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, bà Võ Thị Dung nói.
KHÁNH AN