Nhịp sống bình yên ở Thổ Châu

04/12/2025 - 05:00

 - Nằm nơi cực Tây Nam của Tổ quốc, đặc khu Thổ Châu giữ được nhịp sống bình yên giữa trùng khơi. Dù còn nhiều thiếu thốn so với đất liền, quân và dân nơi đây vẫn vững vàng bám đảo, bám biển, phát triển kinh tế - xã hội gắn với giữ vững quốc phòng, an ninh, xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.

Cứ khoảng 5 ngày, 1 chuyến tàu khách từ đặc khu Phú Quốc rẽ sóng đến đặc khu Thổ Châu và ngược lại. Khi biển êm, gió lặng, hành trình chỉ mất chừng 3 giờ đồng hồ. Những ngày biển động, tàu buộc phải tạm dừng hoạt động, thế nhưng, sức hút của Thổ Châu chưa bao giờ vơi bớt và ngày càng được nhiều du khách tìm đến.

Một góc đặc khu Thổ Châu. Ảnh: LÊ TRUNG HIẾU

Tàu cao tốc đưa chúng tôi vượt qua từng con sóng bạc đầu để đến với Thổ Châu. Khi tàu vừa cập cảng Bãi Ngự, người dân có mặt khá đông đón người thân, du khách và vận chuyển hàng vào trung tâm đảo. Đặt chân lên boong tàu, hình ảnh về một hòn đảo xa xôi mà tôi từng mường tượng dường như tan biến. Thổ Châu không chỉ có biển xanh, cát trắng mà còn sở hữu những cánh rừng tươi tốt và các vách núi dựng đứng, tạo nên vẻ đẹp hoang sơ hiếm nơi nào có được. Người dân trên đảo thân thiện, gần gũi, khiến ai từng đến đều khó quên.

Nhịp sống trên đảo diễn ra yên bình. Từ cảng đi một đoạn ngắn là đến trung tâm xã, chạy thêm vài cây số có thể vòng quanh đảo. Cả đảo chỉ có một khu chợ ở Bãi Ngự, nơi dân cư tập trung đông nhất. Hàng hóa, nhu yếu phẩm đều được chuyển từ Phú Quốc ra. Vừa chất hàng lên xe, chị Nguyễn Phương Linh, ngụ đặc khu Thổ Châu cho biết, dù không phong phú như đất liền nhưng các mặt hàng thiết yếu luôn đáp ứng đủ nhu cầu sinh hoạt của người dân trên đảo. “Thiếu gì thì gọi vào Phú Quốc, vài ngày là có. Thành ra ai cũng an tâm sống trên đảo”, chị Phương cười nói.

Đường sá quanh đảo được quan tâm đầu tư, tạo điều kiện cho người dân đi lại, học sinh đến trường thuận lợi hơn. Ảnh: LÊ TRUNG HIẾU

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu Thổ Châu Trần Quốc Giang chia sẻ, đời sống người dân chủ yếu dựa vào hậu cần nghề cá, đánh bắt, sơ chế hải sản, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi và trồng trọt. Hơn 20 năm gắn bó với nghề nuôi cá bớp ở Thổ Châu, ông Trần Văn Tân (57 tuổi) cho biết, cá bớp hiện có giá 220.000 - 250.000 đồng/kg. Nuôi khoảng 8 tháng, cá đạt 5 - 7 kg/con là có thể bán. Nhờ nguồn cá tạp dồi dào, rẻ nên giá thành thấp, lợi nhuận cao. Với 13m2 lồng nuôi, nếu tỷ lệ hao hụt dưới 50%, ông có thể lãi hơn 200 triệu đồng/năm.

Bên cạnh niềm vui, người nuôi cá bớp vẫn canh cánh nỗi lo khi tỷ lệ cá chết có lúc tăng đến 70% do các bệnh lở kỳ, nổ mắt… chưa rõ nguyên nhân, chưa có cách điều trị hiệu quả. “Chúng tôi mong ngành chức năng sớm có biện pháp hỗ trợ để giảm thiệt hại, giúp bà con yên tâm sản xuất”, ông Tân bày tỏ.

Cầu cảng Thổ Châu. Ảnh: LÊ TRUNG HIẾU

Những năm qua, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, nỗ lực của chính quyền và người dân, diện mạo Thổ Châu ngày càng khởi sắc, đời sống văn hóa, tinh thần được nâng lên. Internet, sóng di động được phủ khắp. Trường học, trạm y tế, nước sạch được đầu tư. Học sinh được học hành trong điều kiện tốt, người dân được chăm sóc sức khỏe chu đáo. Nhiều công trình hạ tầng như đường quanh đảo, cầu cảng…, được đầu tư xây dựng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, mua bán, phát triển kinh tế. Tỷ lệ hộ nghèo ở đặc khu chỉ còn 0,26%, gần 97% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, giữ vững chủ quyền biển, đảo luôn được ưu tiên hàng đầu. Chính quyền đặc khu phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang nắm chắc tình hình, trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an ninh, trật tự, quyết liệt chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)…

Dẫu vậy, đặc khu Thổ Châu vẫn chưa có điện lưới quốc gia, chưa có tuyến tàu đi thẳng vào đất liền nên cuộc sống người dân vẫn khó khăn. Hiện, nguồn điện trên đảo có được từ máy phát chạy bằng dầu với khung giờ nhất định. Nhiều hộ phải đầu tư máy phát riêng hoặc hệ thống điện năng lượng mặt trời, nhưng không phải ai cũng có điều kiện. Ông Mạc Văn Chí (59 tuổi), ngụ đặc khu Thổ Châu nói: “Dù vẫn còn khó khăn so với đất liền nhưng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, người dân nơi đây vẫn an tâm sinh sống, lao động, bám đảo, bám biển. Hy vọng thời gian không xa, Thổ Châu sớm có điện lưới quốc gia. Lĩnh vực y tế, giáo dục được tăng cường đầu tư nâng cấp; tàu cao tốc lớn thường xuyên ra đảo hơn tạo thuận lợi cho người dân và du khách tới đảo, góp phần phát triển địa phương”.

Đến Thổ Châu, hòa vào nhịp sống bình yên mới cảm nhận sự bền bỉ của cán bộ, chiến sĩ, người dân nơi đầu sóng. Tin rằng trong tương lai gần, Thổ Châu sẽ trở thành trung tâm kinh tế biển tổng hợp gắn với Phú Quốc. Để đạt được mục tiêu này, đặc khu tập trung phát triển hậu cần nghề cá, dịch vụ phục vụ ngư trường xa bờ, sơ chế, chế biến hải sản. Cùng với đó, phát huy kinh tế biển đa ngành, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng thân thiện. Đồng thời, tập trung nguồn lực phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội cơ bản như giao thông, cảng biển, điện 24/24 giờ, nước sạch, viễn thông, y tế, giáo dục... bảo đảm điều kiện sống ngày càng tiệm cận đất liền để Nhân dân an tâm bám đảo, bám biển.

Đặc khu Thổ Châu gồm 8 hòn đảo, có vị trí chiến lược trọng yếu, là phên dậu tiền tiêu phía cực Tây Nam của Tổ quốc, với tổng diện tích tự nhiên 1.394,6ha (gần 14km2). Hiện, trên đảo có 2 khu vực có người sinh sống là hòn Thổ Chu và hòn Từ. Dân số khoảng 1.900 người, với 508 hộ dân. Cộng đồng dân cư được tổ chức thành 1 ấp, với 8 tổ nhân dân tự quản.

LÊ TRUNG HIẾU