.jpg)
Thuận mua vừa bán và giao dịch ngay trên sông nước là nét văn hóa đặc trưng vẫn còn duy trì ở chợ nổi Vĩnh Phong.

Một khách thương hồ sau khi bổ hàng xong thì rời bến đi bán lẻ khắp các kênh, rạch vùng Miệt Thứ.
.jpg)
Người dân tập kết hàng hóa tại các sạp để giao cho khách.
.jpg)
Chợ nổi Vĩnh Phong ngày nay còn là chợ đầu mối rau, củ, quả nổi tiếng cho bạn hàng các tỉnh miền Tây.
Bà Nguyễn Thị Mai - một tiểu thương có 40 năm buôn bán ở chợ nổi Vĩnh Phong cho biết, ngày trước nơi đây có địa hình kênh rạch, sông ngòi chằng chịt, đường bộ còn hạn chế, xuồng, ghe của người dân từ khắp nơi theo dòng kênh Chắc Băng xuôi về Vĩnh Phong, tề tựu thành chợ nổi để kinh doanh, buôn bán. Ngày nay, giao thông thuận lợi hơn, vận chuyển hàng hóa chủ yếu bằng xe tải, song chợ nổi vẫn duy trì buôn bán trên sông.
Thay vì chở hàng hóa bằng ghe bầu lớn như trước đây thì bây giờ người dân thay thế hầu hết bằng vỏ lãi composite. Song, chợ nổi thì vẫn xôm tụ từ tầm 4 giờ sáng; tiếng rao “bún hôn…” của bà bán bún xuồng vẫn đều đều cất lên giữa màn đêm và cả cái văn hóa sẻ chia: “Còn mấy trái hà, cho bà luôn đó” của anh nông dân “chân đất” chở khóm từ trong kênh ra bán ở cái chợ này vẫn mãi là bản sắc văn hóa phóng khoáng của người dân miền Tây, dù thời gian lắm đỗi phôi pha…
THỦY TIÊN thực hiện