Những bí thư ấp nhiệt huyết, gần dân

29/09/2025 - 05:00

 - Dù nhận nhiệm vụ mới còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng bằng tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết và sự gần gũi, nhiều bí thư chi bộ ấp ở xã Vĩnh Thuận (tỉnh An Giang) nhanh chóng tạo dựng niềm tin với đảng viên và Nhân dân trong ấp, góp phần xây dựng địa phương ngày càng đổi mới, đoàn kết và phát triển bền vững.

Chị Hoàng Thị Hường (bên trái) - Bí thư Chi bộ ấp Vĩnh Trinh tham gia công đoạn đóng gọi kẹo tại cơ sở sản xuất kẹo chuối Nhật Hào. Ảnh: TƯỜNG VI

“Đường hơi khó đi, để tôi chở chị đi, người xứ khác đến đây là dễ lạc đường lắm”, chị Hoàng Thị Hường (35 tuổi) - Bí thư Chi bộ ấp Vĩnh Trinh, xã Vĩnh Thuận nói với tôi khi tôi liên hệ để hỏi về những nghề truyền thống trên địa bàn ấp Vĩnh Trinh. Ấn tượng đầu tiên của tôi về chị Hường là một phụ nữ dễ gần, nhanh nhẹn, hay cười.

Theo chị Hường, trước đây chị làm Chánh Văn phòng Đảng ủy xã Vĩnh Thuận (cũ). Sau khi sáp nhập xã, chị được phân công về ấp Vĩnh Trinh, giữ chức Bí thư Chi bộ ấp. “Ban đầu, tôi rất lo lắng khi nhận nhiệm vụ này vì hoàn toàn khác so với công việc trước đây. Nhưng may mắn, tôi được đảng viên, cán bộ ấp Vĩnh Trinh hỗ trợ, hướng dẫn nhiệt tình nên nhanh chóng bắt nhịp được với công việc mới. Dù thời gian chưa lâu, nhưng tôi đã cảm thấy yêu công việc và gắn bó với cán bộ, đảng viên, Nhân dân ở ấp”, chị Hường nói.

Ấp Vĩnh Trinh hiện có 578 hộ và 1.735 nhân khẩu. Từ khi nhận nhiệm vụ, mỗi buổi chiều, chị Hường cùng chi ủy, ban lãnh đạo ấp đến thăm từng hộ dân, trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân để phản ánh hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết. Tôi cùng chị Hường ghé thăm cơ sở sản xuất kẹo chuối Nhật Hào. Vừa đến nơi, chị bỏ vội túi xách, nón đến hỗ trợ vợ chồng anh Nguyễn Văn Minh - chủ cơ sở đang tất bật đóng gói kẹo.

“Đối với tôi, để hiểu dân thì phải gần dân, cùng làm với dân để biết được khó khăn, vất vả của bà con. Khi đến thăm gia đình nào, thấy bà con làm gì tôi sẽ tham gia làm, từ đan đát, làm kẹo, dệt chiếu hay thậm chí xay lúa. Nhờ vậy, người dân nhanh chóng mở lòng với tôi, trò chuyện thân tình, từ đó tôi nắm bắt tình hình địa bàn ấp rất nhanh”, chị Hường vui vẻ.

Cùng làm, cùng trò chuyện với chị Hường và vợ chồng anh Minh, tôi cảm nhận được khoảng cách giữa cán bộ và người dân được kéo lại gần hơn bao giờ hết. Anh Minh nói: “Cứ 4 - 5 ngày, chị Hường gọi điện hỏi thăm tình hình kinh doanh của gia đình. Chị còn chủ động giới thiệu người quen, bạn bè mua và đặt hàng sản phẩm kẹo của chúng tôi. Chị Hường động viên phải tiếp tục giữ nghề truyền thống này. Nếu gặp khó khăn về máy móc, trang thiết bị hay đầu ra sản phẩm cứ gọi cho chị, chị sẽ tham mưu xã hỗ trợ nhanh chóng”.

Đồng chí Lê Tủy Em (đứng) - Bí thư Chi bộ ấp Kênh 14 phát biểu ý kiến tại buổi họp của Chi ủy Chi bộ ấp Kênh 14. Ảnh: TƯỜNG VI

Rời ấp Vĩnh Trinh, tôi đến ấp Kênh 14, gặp anh Lê Tủy Em (29 tuổi) - Bí thư Chi bộ ấp Kênh 14. Trước đây, anh là Phó Bí thư Xã đoàn Vĩnh Thuận (cũ). Sau khi sáp nhập, anh được phân công giữ chức Bí thư Chi bộ ấp Kênh 14 của xã Vĩnh Thuận mới. Anh Tủy Em chia sẻ: “Từ lúc nhận nhiệm vụ, tôi luôn thể hiện tinh thần học hỏi. Tôi được cán bộ, đảng viên nhiều kinh nghiệm trong ấp giúp đỡ từ việc báo cáo sát tình hình địa bàn đến hỗ trợ hết lòng trong công tác vận động người dân”.

Đến nay, anh Tủy Em cùng Chi bộ ấp và người dân thực hiện thành công mô hình tuyến đường cờ Tổ quốc dài 1km; mô hình thắp sáng đường quê với 64 bóng đèn năng lượng mặt trời và 31 bóng đèn sử dụng điện từ nhà dân. Đảng viên, cán bộ và người dân ấp tích cực xây dựng hàng rào cây xanh, dọn dẹp vệ sinh, vá đường, phát quang… nhằm tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Anh Tủy Em tâm niệm rằng, muốn người dân, đảng viên trong ấp nghe, tin và làm theo thì bí thư chi bộ phải gương mẫu đi trước. Trong mọi hoạt động, phong trào của địa phương, anh luôn tiên phong thực hiện; đi đến đâu sẽ vận động người dân tham gia đến đó. Nhờ vậy, anh được người dân tin yêu, ủng hộ và tích cực tham gia các phong trào do anh vận động.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Vĩnh Thuận Võ Văn Kiệu nhận xét: “Đồng chí Hoàng Thị Hường và Lê Tủy Em đều là những cán bộ, đảng viên gương mẫu, nhiệt tình, tiên phong, có tinh thần trách nhiệm cao, hết lòng vì cộng đồng, vì Nhân dân. Dù là nhiệm vụ mới, nhưng 2 đồng chí bắt nhịp rất nhanh, có tinh thần học hỏi. Đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như các công văn, kế hoạch của tỉnh, xã đều được 2 đồng chí triển khai đến đảng viên và Nhân dân”.

TƯỜNG VI