Họ là những người bình thường có tâm hồn 'sạch sẽ'. Họ đến không chỉ để xem những màn trình diễn đẹp mắt trong các buổi sơ luyện, hợp luyện và tổng duyệt của đại lễ A80. Họ đến còn để đi nhặt rác mà một số người kém ý thức đã bỏ lại dọc các tuyến phố có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua.
AA
Họ là những chàng trai, cô gái còn rất trẻ, trái tim đầy nhiệt huyết đã xung phong tình nguyện làm người "phục vụ" xuyên suốt lễ. Họ cũng nhặt rác, phát nước, bánh, sữa miễn phí cho người dân và sẵn sàng ứng cứu trong những trường hợp cần thiết.
Hành động đẹp tự phát sau diễu binh
"Chiến lợi phẩm" của "anh lao công" 14 tuổi sau đêm concert tại khu vực gần sân vận động Mỹ Đình
Có ai đó đã chuẩn bị sẵn một túi rất lớn để gom rác
Rất nhiều người hưởng ứng trong việc giữ gìn đường phố sạch đẹp
Họ là những công nhân vệ sinh môi trường làm việc xuyên đêm ngày. Khối lượng công việc của họ nhiều gấp mấy lần ngày thường, vất vả nhưng đôi khi không nhận được một lời cảm ơn.
Một chị lao công cần mẫn quét rác khi đoàn người xem hợp luyện ra về đêm 27.8.2025
Những việc làm của họ thật giản dị, đời thường nhưng cũng đã góp một phần nho nhỏ làm nên thành công của đại lễ A80. Một vẻ đẹp nơi hậu trường, lặng lẽ và không cần ghi danh.
Các bạn trẻ trong nhóm thanh niên tình nguyện tham gia nhặt rác đển tận khuya
Theo Thanhnien.vn
Mọi phản ánh, ý kiến, tin, bài và hình ảnh cộng tác của độc giả có thể gửi đến Báo An Giang theo địa chỉ: