Những thanh niên liều lĩnh

26/12/2023 - 07:42

 - Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống, mối quan hệ xã hội thường ngày, những thanh niên trẻ tuổi, đầy sức lao động trở thành tội phạm một cách đáng tiếc. Trong lúc bị kích động, không làm chủ được bản thân cùng với sự hiếu thắng của tuổi trẻ, ai nấy đều thể hiện sự ngông cuồng, liều lĩnh.

Bị cáo Vũ nhận biết được hành vi sai trái của mình

“Một câu nhịn chín câu lành”

Đôi khi, việc nhường nhịn có thể đem lại hiệu quả không ngờ, tránh khỏi rắc rối. Tuy nhiên, Cao Thanh Vũ (sinh năm 2002, ngụ phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) đã không làm được điều này. Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 26/9/2022, Vũ điều khiển xe gắn máy đến nhà Cao Trường Sơn (cậu ruột của Vũ) tại phường Mỹ Bình. Khi đi qua nhà Nguyễn Văn Vàng Em (cách nhà Sơn khoảng 150m), Vũ bị con chó đuổi theo.

Hà Văn Dũng đang ngồi uống rượu trong nhà Vàng Em, nói lớn: “Cắn chết nó”. Vũ lên tiếng chửi lại Dũng, rồi đi về nhà Sơn. Ít phút sau, Dũng đến nhà Sơn cự cãi với Vũ. Dũng còn về nhà nói cho Hà Thanh Hùng (anh ruột). Hùng, Dũng tiếp tục đến thách thức đánh nhau với Vũ, nhưng Sơn khuyên can.

Trong lúc này, Vũ cầm dao dài khoảng 35cm chạy ra. Hùng và Dũng nhanh chân bỏ chạy, nhưng bất ngờ dừng lại đánh nhau với Vũ. Trong lúc hai bên giằng co, Vũ chém nhiều nhát trúng vai, tay, đầu của Dũng, đầu của Hùng. Hùng dùng dao chém trúng tay phải của Sơn. Theo kết quả giám định, tỷ lệ thương tật của Dũng là 26%, Hùng là 2%. Vũ bỏ trốn sau khi gây án, đến ngày 26/9/2023 bị bắt theo quyết định truy nã.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Vũ thể hiện sự ăn năn, hối hận, cho rằng: “Thấy cậu bị anh em Dũng đánh, bị cáo bức xúc, không kiềm chế bản thân, chỉ muốn dọa. Nhưng lúc rượt đuổi thì bị anh em Dũng đánh, vì vậy bị cáo đánh trả”. Sau khi giải thích, giáo dục hành vi phạm tội của bị cáo, Tòa án nhân dân TP. Long Xuyên xử phạt Vũ 2 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích” theo Điểm đ, Khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Bảo ăn năn khi bị xử tù

 “Trả ơn” bằng chỉa

Không biết chữ, Trần Văn Bảo (sinh năm 2000, ngụ phường Long Châu, TX. Tân Châu) vẫn được Nguyễn Văn Thiết nhận vào làm công ở bè cá. Khoảng 18 giờ, ngày 8/1/2023, sau khi uống rượu, Bảo nhớ lại trước đó Thiết cầm quần áo mang về bè cá. Nghĩ rằng Thiết đốt quần áo của mình, nên Bảo nảy sinh ý định đâm Thiết trả thù.

Khoảng 21 giờ 20 phút cùng ngày, Bảo đi đến nhà người bạn lấy cây chỉa bằng kim loại (có 3 mũi nhọn) bơi ra bè cá của Thiết, ngồi bên trong nhà vệ sinh chờ. Khoảng 10 phút sau, Bảo cầm cây chỉa và kềm đâm vào người Thiết. Nghe tiếng la lớn, Huỳnh Thị Kim Giao (vợ Thiết) nhanh chóng chạy ra cứu giúp.

Thiết ngồi dậy, bỏ chạy nhưng Bảo tiếp tục đuổi theo, kéo Thiết té ngã ngửa, cầm kiềm bấm đánh vào đầu Thiết nhiều cái. Sau đó, sợ bị phát hiện, Bảo nhảy xuống sông bỏ trốn, còn Thiết được người thân đưa đến bệnh viện điều trị. Căn cứ kết quả giám định, xác định tỷ lệ thương tật của Thiết là 25%. Ngày 14/4/2023, Bảo bị khởi tố điều tra.

Biết việc làm của mình sai trái, trước Hội đồng xét xử, bị cáo Bảo thành khẩn thừa nhận sự việc. Bị cáo mong bị hại tha lỗi để có cơ hội sửa chữa bản thân tốt hơn. Do hoàn cảnh gia đình và kiến thức hạn chế của bị cáo, Hội đồng xét xử tiến hành phân tích cho bị cáo hiểu rõ hơn về pháp luật, cách cư xử đúng đạo đức con người. Hành vi hung hăng, thể hiện tính côn đồ nhằm mục đích tấn công quyết liệt người bị hại, Bảo bị Tòa án nhân dân tỉnh xử phạt 5 năm tù tội “Cố ý gây thương tích” theo Điểm đ, Khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

NGUYỄN HƯNG