Niềm vui bóng đá của người Palestine tại Dải Gaza

01/06/2026 - 16:18

 - Tại khu vực Al-Mawasi ở Dải Gaza, anh Asaad Al-Azzabi, một cầu thủ bóng đá bị buộc phải rời bỏ quê hương Rafah, đang chuẩn bị cho một trận đấu hoàn toàn khác biệt so với những gì anh từng biết trên sân cỏ.

Ban tổ chức trao đổi với hai đội trước khi trận đấu diễn ra. Ảnh cắt từ clip

Với anh, bóng đá dường như là một nỗ lực tạm thời để lấy lại một phần cuộc sống trước đây. Anh cho biết điều kiện thể thao trước khi bị di dời hoàn toàn khác, khi các câu lạc bộ, sân cỏ, phòng tập, huấn luyện viên và trang thiết bị đều có sẵn cho các cầu thủ.

Giải đấu được Quỹ Nhi đồng LHQ hỗ trợ tổ chức diễn ra vào thời điểm điều kiện nhân đạo ở Gaza vẫn rất nghiêm trọng. Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc (OCHA) cho biết khoảng 1,7 triệu người đang sống trong khoảng 1.600 khu di tản trên khắp Dải Gaza. Trong bối cảnh đó, trận đấu dường như không chỉ đơn thuần là một hoạt động thể thao.

Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, điều còn đọng lại không phải tỉ số mà là những nụ cười hiếm hoi giữa vùng đất đang oằn mình vì xung đột dai dẳng, thắp lên hy vọng để người dân Gaza tiếp tục tin vào tương lai phía trước.

R.G