(1).jpg)
Các tiết mục văn nghệ trong lễ ra mắt Câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ đồng bào dân tộc Chăm xã Mỹ Đức. Ảnh: THANH TIẾN
Sinh ra, lớn lên ở làng quê Mỹ Đức, nơi có con xép Ka - tam - pong quanh năm xuôi chảy, chị Ro Hi Mah, ngụ ấp Khánh Mỹ yêu mến làng Chăm như khúc ruột. Như bao nhiêu người Chăm khác, chị mến yêu nền văn hóa, văn nghệ độc đáo của dân tộc mình. “Khi địa phương hỗ trợ thành lập Câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ đồng bào dân tộc Chăm, tôi phấn khởi lắm. Người Chăm bao đời chung sống hòa thuận với các dân tộc anh em trên mảnh đất Mỹ Đức - Khánh Hòa, nhưng luôn giữ gìn những nét riêng trong văn hóa, tín ngưỡng của mình. Nay được chính quyền tạo điều kiện để phát huy, ai cũng nhiệt tình tham gia”, Ro Hi Mah chia sẻ.
Là Đội phó Câu lạc bộ, chị Ro Hi Mah xác định bản thân phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết các thành viên để tập luyện những tiết mục hay, độc đáo phục vụ cho cộng đồng. “Các thành viên dù ở độ tuổi khác nhau, bận nhiều việc nhưng cố gắng sắp xếp để tham gia tập luyện tiết mục hay nhất, đặc sắc nhất để phục vụ bà con”, chị Ro Hi Mah cho biết.
Theo Ủy ban nhân dân xã Mỹ Đức, câu lạc bộ có 35 thành viên gồm nhóm trống, hát và múa. Trong ngày ra mắt, các thành viên đã cống hiến những tiết mục đặc sắc, mang đến cho người xem trải nghiệm mới mẻ về văn hóa Chăm. Đó là nét độc đáo trong tiết mục tái hiện nghi thức lễ cưới dân tộc Chăm, là nét đẹp uyển chuyển trong bài múa “Óng ánh tơ vàng”, hay lời hát thân thương của bài “Về thăm cô gái làng Chăm”…
Nói về mục tiêu của việc thành lập câu lạc bộ, ông Nguyễn Phú Lộc - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mỹ Đức thông tin: “Việc thành lập Câu lạc bộ góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào Chăm tại địa phương. Đây là lực lượng nòng cốt để chúng tôi tổ chức hoạt động biểu diễn phục vụ người dân các ngày lễ, Tết, sự kiện chính trị, văn hóa của xã cũng như tham gia các hội thi, hội diễn trong, ngoài tỉnh”.
Ông Nguyễn Phú Lộc cho biết, Sở Văn hóa và Thể thao trao tặng 1 bộ trống Prapana - loại nhạc cụ truyền thống có ý nghĩa đặc biệt trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng của đồng bào Chăm, cho Câu lạc bộ, giúp giữ gìn, phát huy nét đẹp văn hóa của dân tộc mình. Ngay sau khi thành lập, các thành viên Câu lạc bộ đã tham gia Đội Văn nghệ - Thể thao đồng bào dân tộc Chăm đại diện tỉnh An Giang tham dự Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI tại tỉnh Khánh Hòa. Đoàn đã xuất sắc đạt giải nhì toàn đoàn các môn thể thao. Ở nội dung văn nghệ, đội đã giành 2 giải A, 4 giải B, 2 giải C trong niềm vui, niềm tự hào của người dân địa phương.
Biểu dương kết quả tích cực này, Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Đức Huỳnh Thị Hằng nhấn mạnh, đây không chỉ là niềm tự hào của đồng bào Chăm mà còn là niềm vinh dự chung của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Mỹ Đức. Đảng ủy xã mong muốn Ban Quản trị Thánh đường Jamiul Aman cùng đồng bào Chăm ở ấp Khánh Mỹ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đồng thời, tích cực đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Thời gian tới, xã Mỹ Đức sẽ đề xuất Sở Văn hóa và Thể thao, Bảo tàng tỉnh, Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh tạo điều kiện hỗ trợ cơ sở vật chất như trang phục biểu diễn, nhạc cụ để có điều kiện duy trì sinh hoạt, đồng thời mở các lớp truyền dạy cho thanh thiếu nhi.
Việc thành lập Câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ đồng bào dân tộc Chăm khẳng định sự quan tâm của các cấp, ngành, địa phương tại tỉnh trong công tác giữ gìn, phát huy tính đa dạng trong nền văn hóa của các dân tộc anh em. Đây là hướng đi đúng, cần thực hiện tốt hơn nữa nhằm củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực để thế hệ trẻ tiếp tục gìn giữ, kế thừa và phát huy những giá trị văn hóa quý báu của cha ông.
THANH TIẾN