Ở tù vì vận chuyển cần sa thuê

17/01/2022 - 05:22

 - Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng Chea Ratana (sinh năm 1987, ngụ tỉnh Takeo, Vương quốc Campuchia) không chí thú làm ăn mà lại nghiện ma túy. Vì chút ít tiền công, Ratana chấp nhận vi phạm pháp luật, vận chuyển cần sa thuê.

Ratana sinh ra và sống cùng gia đình tại xã Kirichong Koh. Học hết lớp 4, anh ta nghỉ, phụ giúp gia đình làm ruộng đến khi trưởng thành. Tháng 6-2021, Ratana làm thuê (thợ xây dựng) tại huyện Kirivong, thù lao mỗi ngày 40.000 Riel (tương đương 223.000 đồng). Trong thời gian này, Ratana quen biết và thường xuyên tiếp xúc với đối tượng nam tên Quan (khoảng 40 tuổi, không rõ nhân thân). Biết được hoàn cảnh gia đình của Ratana, ngày 29-6-2021, Quan đặt vấn đề, yêu cầu Ranata hợp tác “làm ăn”: Cùng vận chuyển cây cần sa qua biên giới Việt Nam giao cho người khác, tiền công 500.000 Riel (khoảng 2,8 triệu đồng) mỗi lần vận chuyển thành công. Ratana nhận lời. Quan hẹn 3 ngày sau gặp nhau tại khu vực biên giới thuộc xã Tà Ou.

Như giao hẹn, chiều tối 1-7-2021, Ratana đi một mình đến gặp Quan, điểm hẹn cách đường biên giới Việt Nam - Campuchia khoảng 500m. Tại đây, Quan chuẩn bị sẵn 1 bao ny-lon màu xanh (chứa 3 túi ny-lon màu đen, bên trong có thân, cành, lá, hoa và quả cần sa) giao cho Ratana. Ngoài ra, Quan còn giao thêm 1 điện thoại di động để Ratana liên lạc và 1 cây búa nhằm mục đích phòng thân khi xảy ra sự cố trên đường vận chuyển. Ratana vác bao cần sa, cùng Quan đi bộ dọc theo đường biên giới, đến lối đường mòn ruộng lúa, chuẩn bị xâm nhập biên giới Việt Nam - Campuchia.

Bị cáo Ratana nhận tội

Khoảng 23 giờ 40 phút, tổ công tác thuộc Đồn Biên phòng Vĩnh Gia (Bộ đội Biên phòng An Giang) phối hợp các lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới tại ấp Vĩnh Lạc (xã Vĩnh Gia). Phát hiện Ratana và Quan đang đi vào đường biên giới Việt Nam, lực lượng nhanh chóng thông báo đến các chốt quản lý biên giới và phòng, chống dịch COVID-19, phối hợp tổ công tác theo dõi, tìm cách ngăn chặn.

0 giờ ngày 2-7-2021, đến khu vực đường biên giới Việt Nam - Campuchia, Quan dừng lại tại đường biên, còn Ratana thì tiếp tục đi bộ một mình qua biên giới vào lãnh thổ Việt Nam, mang theo bao ny-lon chứa cần sa. Khi Ratana qua khỏi đường biên khoảng 150m, anh ta bị tổ công tác vây bắt. Ratana ném bỏ bao ny-lon, quay đầu bỏ chạy ngược về hướng biên giới Campuchia, nhưng không thoát. Thấy Ratana bị bắt, Quan bỏ chạy về hướng Campuchia. Qua kiểm tra, giám định, tổng khối lượng cần sa mà Ratana mang qua biên giới là 19,3kg. Đồng thời, Ratana là người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, nên Đồn Biên phòng Vĩnh Gia đưa đi cách ly tập trung, thời hạn 21 ngày tại thị trấn Óc Eo (huyện Thoại Sơn) để phòng ngừa dịch bệnh COVID-19.

Ngày 5-7-2021, Đồn Biên phòng Vĩnh Gia ra quyết định khởi tố vụ án và chuyển toàn bộ hồ sơ, vật chứng đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh xử lý theo thẩm quyền. Qua xem xét, ngày 14-7-2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố bị can đối với Ratana. Hết thời gian cách ly tập trung, ngày 23-7-2021, Ratana bị bắt tạm giam để tiếp tục điều tra. Kết thúc quá trình điều tra, Tòa án nhân dân tỉnh quyết định đưa vụ án ra xét xử công khai.

Tại phiên tòa thẩm vấn công khai, thông qua người phiên dịch, bị cáo Ratana thể hiện sự ăn năn, hối cải và thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội phù hợp với tất cả chứng cứ thu thập, nội dung cáo trạng truy tố. Bị cáo Ratana bày tỏ: Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, thiếu hiểu biết về pháp luật nên nghe theo lời đối tượng Quan đi vận chuyển cần sa thuê. Để bị cáo hiểu rõ hơn về những quy định của pháp luật Việt Nam, Hội đồng xét xử giải thích rõ vi phạm của bị cáo và tác hại khôn lường của các chất ma túy (trong đó có cần sa) đối với sức khỏe con người khi tiếp xúc, sử dụng.

Sau khi xem xét tất cả tình tiết phạm tội và sự thành khẩn của bị cáo, Tòa án nhân dân tỉnh quyết định xử phạt Ratana 7 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, quy định tại Điểm e, i, Khoản 2, Điều 250 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, trục xuất Ratana ra khỏi lãnh thổ Việt Nam sau khi chấp hành xong hình phạt.

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG

 

Liên kết hữu ích