Tiếp nối truyền thống yêu nước
Tại xã Ô Lâm, khu lưu niệm liệt sĩ Neáng Nghés trở thành địa chỉ đỏ, niềm tự hào của đồng bào Khmer vùng Bảy Núi. Tham gia cách mạng từ năm 18 tuổi, Neáng Nghés là người con gái Khmer anh dũng trong chiến đấu, kiên cường trong bảo vệ bí mật tổ chức, không khai báo dù bị địch bắt, tra tấn dã man. Năm 1962, chị hy sinh khi mới tròn tuổi đôi mươi, được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân vào năm 2005. Hằng năm, chính quyền địa phương tổ chức lễ tưởng niệm nữ anh hùng Neáng Nghés vào ngày 10/2 âm lịch, như một cách tri ân và phát huy truyền thống yêu nước trong đồng bào Khmer.

Hòa thượng Chau Sơn Hy (bìa phải) cùng các sư trụ trì chùa Phật giáo Nam tông là trung tâm đoàn kết của đồng bào Khmer. Ảnh: NGÔ HOÀNG
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Ô Lâm Mai Thị The cho biết, sau sáp nhập, trên địa bàn xã có 2 căn cứ của Tỉnh ủy An Giang trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (Ô Tà Sóc và đồi Tức Dụp). Đồng bào Khmer đã sát cánh cùng quân, dân vùng đất này, có đóng góp to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc. Phát huy truyền thống yêu nước, đồng bào Khmer hôm nay luôn chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương. Điển hình như Hòa thượng Chau Sơn Hy - Phó trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Trụ trì chùa Sà Lôn, ấp Sà Lôn, xã Ô Lâm, được xem là trung tâm đoàn kết của đồng bào Khmer.
Không chỉ tổ chức các lớp học chữ Khmer dịp hè, lớp truyền dạy nhạc ngũ âm, kỹ thuật khắc chữ trên kinh lá buông tại chùa Sà Lôn, vận động sức người, sức của xây dựng đường giao thông nông thôn, gắn đèn đường năng lượng mặt trời, Hòa thượng Chau Sơn Hy còn trực tiếp giám sát, đôn đốc công việc. “Có tôi trực tiếp tham gia nên mọi người làm việc tích cực hơn, công trình đạt chất lượng và rút ngắn thời gian đáng kể”, Hòa thượng Chau Sơn Hy nói. Sự đồng hành của những người có uy tín giúp các phum, sóc sáng, đẹp, đời sống đồng bào Khmer được nâng lên.
Sống tốt đời, đẹp đạo
Ở xã Ba Chúc, cái nôi của Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa - tôn giáo nội sinh phát triển qua phong trào yêu nước do Đức Bổn sư Ngô Lợi sáng lập, đường hướng hành đạo “Hành tứ ân - Sống hiếu nghĩa - Vì đại đoàn kết dân tộc” được bà con tín đồ gìn giữ, phát huy bằng những việc có ý nghĩa. Trưởng Ban Trị sự Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa Nguyễn Ngọc Trác cho biết, tôn giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa luôn sống trong lòng dân tộc, cùng dân tộc trải qua các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. “Ngày nay, Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa nương theo định hướng của tỉnh và xã, phát triển song hành cùng quê hương. Bà con tín đồ tự hào nối bước theo tinh thần của Đức Bổn sư Ngô Lợi là sống hòa cùng dân tộc, tích cực phát huy tinh thần đoàn kết với các tôn giáo khác, tích cực tham gia công tác xã hội, từ thiện, chăm lo lao động, sản xuất, phát triển kinh tế”, ông Nguyễn Ngọc Trác nhấn mạnh.
Mùng 5/5 âm lịch là ngày Khai đạo Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa, kỷ niệm ngày Đản sinh Đức Bổn sư Ngô Lợi và là ngày Đức Bổn sư thành đạo (thường gọi là Đại lễ Tam hợp). Dịp này, lãnh đạo Đảng, Nhà nước các cấp, Mặt trận, đoàn thể, đại diện các tôn giáo khác trên địa bàn tỉnh đến chùa Tam Bửu, xã Ba Chúc để chúc mừng Ban Trị sự Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa và tín đồ, thể hiện sự quan tâm, đoàn kết. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Phước cho biết, ngoài việc hành đạo theo tôn chỉ, giáo lý, các chức sắc, chức việc và thân bằng của Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa luôn chấp hành, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực lao động, sản xuất, tham gia công tác từ thiện, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.
Đối với tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, tôn chỉ “học Phật, tu nhân” và sống tốt đời, đẹp đạo được cụ thể hóa bằng những cây cầu, tuyến đường nông thôn chạy khắp các vùng quê, hàng ngàn ngôi nhà vững chãi, hàng triệu phần quà đến với người nghèo, học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Sự đồng hành tích cực của Phật giáo Hòa Hảo cùng các tôn giáo khác đã góp phần cùng tỉnh “về đích” sớm trong nỗ lực xóa nhà tạm, nhà dột nát; trang bị hơn 200 xe chuyển bệnh miễn phí, phủ khắp các xã, phường trong tỉnh.
Trong số 29 dân tộc cùng sinh sống trên địa bàn An Giang, dân tộc thiểu số chiếm 9,5% (hơn 472.000 người), có 14 tôn giáo với 46,1% dân số là tín đồ (hơn 2,2 triệu người). Với phương châm sống tốt đời, đẹp đạo, đồng bào dân tộc và tín đồ tôn giáo là lực lượng quan trọng đóng góp tích cực xây dựng quê hương giàu mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với phương châm hành động: “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường thực hiện dân chủ, đồng thuận xã hội; chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương An Giang phát triển nhanh, bền vững, cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới”.
|
Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đại đoàn kết dân tộc bao gồm “các dân tộc, tôn giáo, giai cấp, mọi giới, mọi lứa tuổi, mọi vùng của đất nước”, không chỉ sống cùng nhau mà phải “cùng nhau xây dựng, cùng nhau hưởng thụ thành quả phát triển”. Bác Hồ luôn căn dặn phải đoàn kết người có tôn giáo và không có tôn giáo một cách thường xuyên, lâu dài, vì “tôn giáo là một phần của dân tộc, đoàn kết tôn giáo là đoàn kết dân tộc”.
|
NGÔ HOÀNG