Cơn mưa nặng hạt trút xuống vùng quê xã Vĩnh Hanh (huyện Châu Thành) không thể xua tan không khí chộn rộn nơi đây. Có mặt tại vựa ốc của anh Trần Minh Sang (ven kênh Mặc Cần Dưng), thanh niên trai tráng đội mưa lựa ốc, xúc ốc vào bao chuyên nghiệp.
Ngày 21/9, tại Sân đua bò huyện Tri Tôn (Khu Thể thao - Du lịch Tà Pạ - Soài Check), UBND huyện Tri Tôn tổ chức Hội đua bò truyền thống huyện Tri Tôn lần thứ 18/2024, nhân dịp Lễ Sene Dolta của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer.
Hội đua bò truyền thống huyện Tri Tôn lần thứ 18/2024 có sự góp mặt của đôi bò số 18 (trong tổng số 20 đôi bò). Trời mưa rả rích từ sáng sớm vẫn không làm gián đoạn hội đua, mang lại nhiều cảm xúc, trải nghiệm cho mọi người.
Sau những cơn mưa, núi Cấm (xã An Hảo, TX. Tịnh Biên) như chìm vào hư ảo, mông lung với làn mây là đà, phủ khắp nơi nơi. Đến đây vào những “ngày mây”, bạn sẽ có được trải nghiệm đầy đủ với những yếu tố đặc trưng của một “Đà Lạt 2”, khi dạo quanh bờ hồ Thủy Liêm thơ mộng và cảm nhận cái lạnh sắt se.
Thiên nhiên hào phóng ban tặng cho ngư dân vùng ven biên nguồn cá linh dồi dào. Có mặt tại các xã đầu nguồn huyện An Phú trong những ngày nước đổ, chúng tôi ngỡ ngàng trước những chiếc vỏ lãi chở khẳm cá linh từ cánh đồng biên giới về bán cho tiểu thương.
Đoạn đường từ thị trấn Tri Tôn vào xã An Tức (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) được nhiều người ưu ái gọi là “đoạn đường đặc sản”. Bởi bất cứ mùa nào ghé ngang qua đây, luôn có những loại cây trái rừng để mua thưởng thức hoặc làm quà sau một chuyến tham quan khám phá.
Với mong muốn mang niềm vui đến cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, Xã đoàn Bình Long (huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) phối hợp Đoàn cơ sở Trung đoàn 892 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang) tổ chức làm lồng đèn, chuẩn bị quà Trung thu tặng các cháu thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn ở xã Bình Long.
Ngày 8/9, tại sân đua bò chùa Rô (xã An Cư, TX. Tịnh Biên, tỉnh An Giang), UBND xã An Cư tổ chức Hội Đua bò chùa Rô lần thứ X mừng Lễ Sene Dolta 2024 của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer.
Mưa đến, cũng là thời điểm nhà vườn ở núi Cấm (xã An Hảo, TX. Tịnh Biên, tỉnh An Giang) bước vào mùa thu hoạch măng Mạnh Tông. Thích nghi tuyệt vời cùng thổ nhưỡng, khí hậu vùng cao, cây tre Mạnh Tông say mục và và ăn ngon lạ...
Hòa chung không khí cả nước tưng bừng ngày khai trường, tất cả các trường từ bậc học mầm non, mẫu giáo, đến THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên… trên địa bàn tỉnh An Giang rộn ràng đón chào năm học mới 2024 - 2025. Với sự quan tâm của các cấp, ngành lẫn toàn xã hội, ngành giáo dục và đào tạo quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học; vượt qua khó khăn để triển khai đồng bộ Chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở tất cả các khối lớp (từ lớp 1 đến 12).
Hòa cùng cả nước chào đón năm học mới, những ngày qua, khắp nơi trong tỉnh An Giang, ngành giáo dục và đào tạo, các đơn vị, địa phương, thầy, cô giáo, phụ huynh... đã tích cực chuẩn bị phòng học, đồ dùng dạy học, chăm lo cho thiếu nhi, học sinh các cấp bước vào năm học mới. Tất cả đã sẵn sàng cho lễ khai giảng và năm học mới 2024 - 2025.
Đồi Ma Thiên Lãnh là một trong những nơi ghi dấu lịch sử của quân và dân vùng Bảy Núi (tỉnh An Giang) trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Nơi đây, 7 người con ưu tú miền Bắc nằm xuống, với niềm tiếc thương vô hạn!
Xã Bình Thạnh (huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) được biết đến với tên gọi khác là cồn Bà Hòa, nằm giữa dòng sông Hậu. Với đặc thù đất đai, nơi đây được xem là vùng chuyên canh rau màu lớn nhất huyện Châu Thành…
Tết Trung thu đang cận kề, Đoàn Thanh niên xã Bình Long (huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) đã vận động hỗ trợ, tổ chức làm bánh Trung thu tặng người già neo đơn, người có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em nghèo trên địa bàn xã.
Trong số thanh niên tiêu biểu khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang, nhiều người đã quen với Nguyễn Vũ Linh (TX. Tịnh Biên), chàng trai gắn liền các sản phẩm lưu niệm bằng gỗ. Nhiều năm miệt mài theo đuổi đam mê, hiện nay Linh còn tạo ra thêm các tranh vẽ trên lá thốt nốt, đặc biệt từ lá sen.
Càng gần đến ngày 20/8 (ngày sinh của Chủ tịch Tôn Đức Thắng), Khu Lưu niệm Người (xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) càng rộn ràng, rực rỡ màu sắc, thấm đẫm nghĩa tình tri ân với Người.
Tháng 8, về thăm xã Mỹ Hòa Hưng (TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) - quê hương Bác Tôn, thật ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của xã nông thôn mới. Nét quê hiền hòa bao năm qua vẫn vậy, chỉ có đẹp hơn, tươi tắn hơn, nhất là diện mạo đường quê với sắc hoa đầy sức sống.
Tháng 7 âm lịch, trời mưa già, những con suối ở Thiên Cấm Sơn (núi Cấm, ở xã An Hảo, TX. Tịnh Biên, tỉnh An Giang) cũng “thức giấc”, mang đến trải nghiệm đặc biệt cho du khách khi chinh phục ngọn núi cao nhất miền Tây...
Nếu điểm danh những điểm check-in “0 đồng” khi về Bảy Núi (tỉnh An Giang) mùa này, thì rừng tầm vông là một trong số nơi đáng được nhắc đến.
Không khó để tìm một quán bán cháo bò để dùng điểm tâm ở thị trấn Tri Tôn (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang). Ấy vậy mà quán nào cũng đông đúc khách, ghé muộn chút xíu có thể sẽ mất phần… đủ hiểu sức hấp dẫn của món ăn này với người bản địa lẫn thực khách phương xa.