Phụ nữ tiêu biểu học tập và làm theo Bác

25/06/2025 - 05:40

 - Những năm qua, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) trong tỉnh thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm trong mọi hoạt động, phong trào thi đua, khẳng định vai trò trong việc chăm lo đời sống cho hội viên phụ nữ ngày càng tốt hơn.

Học tập Bác về tinh thần “Tương thân, tương ái”, chị Nguyễn Thị Bình, hội viên phụ nữ ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An (huyện Châu Thành) là gương điển hình trong công tác an sinh xã hội và có trách nhiệm với công việc. Chị luôn gắn bó, nhiệt tình tham gia công tác hội và các phong trào của địa phương từ năm 2007 đến nay, góp phần tích cực cùng Hội LHPN xã trong thực hiện các phong trào. Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch COVID-19, chị đã nêu cao tinh thần “Tương thân, tương ái”, với nguồn kinh phí đóng góp của gia đình cùng sự hỗ trợ đóng góp của các nhà hảo tâm đã hỗ trợ 1.800 suất ăn sáng chay (bánh mì, cháo, bún...), 400 đòn bánh tét cho khu cách ly tập trung của huyện tại Dinh Sơn Trung và các lực lượng tham gia phòng, chống dịch, với tổng kinh phí trên 50 triệu đồng.

Ngoài ra, chị Bình còn tham gia tốt các hoạt động an sinh xã hội như trực tiếp nấu ăn cho đội xây cất cầu; vận động chị em tham gia mô hình “Tương trợ mai táng phí” (tương trợ 34 trường hợp, số tiền trên 258 triệu đồng) và mô hình “Góp nhặt từ tâm, chia sẻ yêu thương”, số tiền trên 55 triệu đồng. Với sự nhiệt tình, tâm huyết và trách nhiệm, chị Nguyễn Thị Bình nhiều năm liền nhận được giấy khen của UBND, UBMTTQVN, Hội LHPN huyện, xã. Riêng năm 2024, chị được giới thiệu đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam”...

Hơn 20 năm công tác với vai trò chi hội trưởng, chị Châu Thị Hồng Chánh, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ ấp Trung Phú 5, xã Vĩnh Phú (huyện Thoại Sơn) không ngừng nghiên cứu, tìm tòi những giải pháp, tranh thủ các nguồn lực để tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống hội viên, phụ nữ và làm tốt công tác hội. Luôn nắm bắt, tìm hiểu hoàn cảnh, đời sống của hội viên, suy nghĩ tìm cách giúp đỡ những hội viên có hoàn cảnh khó khăn bằng những việc làm thiết thực, chị là một trong những chi hội trưởng ấp điển hình, nhiệt huyết, trách nhiệm với công việc, khiêm tốn, giản dị, được mọi người quý mến. Theo chị Chánh, học tập và làm theo Bác chính là luôn quan tâm, giúp đỡ, chăm lo hỗ trợ kịp thời cho chị em hội viên, phụ nữ khó khăn, yếu thế. Chỉ trong năm 2025, chị tham gia hỗ trợ ban ấp vận động Quỹ Cây mùa xuân 400kg gạo trị giá 6 triệu đồng; vận động xây cầu đường, cất nhà với số tiền 25 triệu đồng; vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ 10 suất quà tặng phụ nữ khó khăn đón Tết trị giá 3 triệu đồng; ủng hộ đồng bào lũ lụt 1,5 triệu đồng...

Chị Chánh còn thực hiện tốt các phong trào và nhiệm vụ của hội, tích cực vận động chị em hội viên nhiệt tình tham gia, hưởng ứng; trong các buổi sinh hoạt tổ nhóm, lồng ghép kể các mẫu chuyện về Bác Hồ để chị em hội viên, phụ nữ học tập và làm theo trong cuộc sống hàng ngày...

Còn với chị Hà Thị Thơ, Tổ trưởng Tổ Phụ nữ ấp Phú Tây, xã Phú Long (huyện Phú Tân), năm nay đã hơn 65 tuổi, có gần 15 năm tham gia công tác hội, là một tổ trưởng tổ phụ nữ nhiệt tình, trách nhiệm với công việc. Chị luôn trăn trở làm thế nào để hội viên hiểu sâu sắc ý nghĩa của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đó là kim chỉ nam để hội viên, phụ nữ vận dụng và làm theo trong cuộc sống hàng ngày bằng những việc làm cụ thể, thiết thực...

Trong các phong trào do Hội LHPN xã triển khai, chị Thơ luôn là người đi đầu và tích cực tuyên truyền, vận động hội viên tham gia với một số hoạt động tiêu biểu, như: Vận động thực hiện mô hình “Ống heo tiết kiệm”, “Tiêt kiệm tiền chợ hàng ngày” ít nhất 5.000 đồng/ngày; tham gia công tác bảo vệ môi trường, vận động từng gia đình hội viên tham gia giữ gìn vệ sinh xung quanh nhà ở, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường của chị em phụ nữ và Nhân dân trên địa bàn dân cư... Bằng những việc làm thiết thực, năm 2023, chị được Hội LHPN xã khen thưởng có thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với phong trào “5 không, 3 sạch”...

K.N