Quyết định khó khăn của Điện ảnh Quân đội và đạo diễn Đặng Thái Huyền

22/12/2025 - 15:04

Theo đạo diễn Đặng Thái Huyền, việc chiếu "Mưa đỏ" trên truyền hình là một quyết định khá khó khăn của Điện ảnh Quân đôi.

Nỗi niềm của đạo diễn Đặng Thái Huyền khi "Mưa đỏ" được chiếu trên truyền hình

Tối qua (21/12), nhân kỷ niệm 81 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2025), bộ phim Mưa đỏ đã được công chiếu rộng rãi trên toàn quốc lúc 21h cùng ngày 21/12 trên kênh VTV3. Trước đó, phim lần đầu được công chiếu trên Truyền hình Quốc phòng Việt Nam vào tối 20/11. Đây không chỉ là cơ hội để Mưa đỏ tiếp cận công chúng, còn góp phần lan tỏa sâu sắc hơn những giá trị nhân văn, lịch sử mà bộ phim theo đuổi.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền. Ảnh: FBNV

Trước giờ bộ phim công chiếu, đạo diễn Đặng Thái Huyền đã có những chia sẻ về cảm xúc của mình. Nữ đạo diễn bày tỏ: “Vậy là sau một hành trình dài Mưa đỏ chu du khắp các tỉnh thành, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, ra cả ngoài lãnh thổ quốc gia… thì thể theo nguyện vọng của nhân dân, Mưa đỏ sẽ lên sóng truyền hình toàn quốc.

Đây là quyết định khá khó khăn ban đầu với Điện ảnh Quân đôi vì chiếu trên truyền hình sẽ bị giảm rất nhiều chất lượng âm thanh, hình ảnh và không gian thưởng thức của khán giả so với trình chiếu ở rạp. Nhưng không sao, sứ mệnh của Mưa đỏ là như vậy. Đó là hành trình phục vụ đồng bào, phục vụ nhân dân. Là tác phẩm để tri ân những người con đã dâng hiến tuổi thanh xuân đẹp nhất cho đất nước và nhắc nhở thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình”.

Người dân tập trung xem "Mưa đỏ" ở Nam Định. Ảnh: FBNV

Đạo diễn Đặng Thái Huyền cũng nói thêm rằng, các giải thưởng, sự tôn vinh, lời ngợi khen, nhắc nhở hay chê trách đối với bộ phim Mưa đỏ từ trước đến nay đều được ê-kíp cầu thị đón nhận, ghi nhận.

“Mỗi bộ phim ra đời đều có sứ mệnh riêng và nhiệm vụ riêng của mình. Hành trình bao xa, dài hay ngắn… là nhờ vào sự yêu thương của khán giả. Nhưng nhiệm vụ cốt lõi, giá trị cốt lõi để từ đó tác phẩm ra đời thì ê-kíp không được phép lãng quên”, đạo diễn Đặng Thái Huyền bộc bạch thêm.

Theo đạo diễn Đặng Thái Huyền, là một người lính, chị cùng đồng đội của mình tự hào đã cùng chung tay tạo nên một cơn Mưa đỏ thật đẹp trong sự nghiệp của mình. Chị cùng các đồng đội tự hào đã đóng góp một phần nhỏ vào việc lan tỏa những giá trị văn hóa, lịch sử tới với mỗi người, mỗi nhà.

“Con đường của dòng phim lịch sử, chiến tranh cách mạng luôn nhiều chông gai, thử thách, nhưng đó là con đường mà những người “tí hon” như chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục lựa chọn, theo đuổi”, đạo diễn Đặng Thái Huyền bày tỏ.

Diễn viên Hứa Vĩ Văn trong vai bác sĩ Lê phim "Mưa đỏ". Ảnh: Tân Phạm

Không chỉ đạo diễn Đặng Thái Huyền mà diễn viên Hứa Vĩ Văn – người đóng vai bác sĩ Lê - một bác sĩ quân y cũng có những nỗi niềm của riêng mình. Nam diễn viên nói rằng, việc phim Mưa đỏ chính thức được phát sóng trên VTV cũng có nghĩa là sau khi rời rạp, hành trình của phim vẫn tiếp tục được chiếu miễn phí trên các nền tảng, phục vụ tại nhiều địa phương, trường học trên khắp cả nước.

“Với tôi, sứ mệnh của Mưa đỏ không nằm ở doanh thu bao nhiêu hay giải thưởng đạt được. Sứ mệnh của Mưa đỏ nằm ngoài những mong đợi ấy, đó là hành trình phục vụ đồng bào, phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước.

Dù khán giả có thể đã xem, đã nhớ hay đôi khi lãng quên, thì sứ mệnh của bộ phim này vẫn không thay đổi. Đó là một bộ phim để tri ân những người đã ngã xuống vì hòa bình của Tổ quốc và nhắc nhở thế hệ hôm nay rằng hòa bình không phải điều tự nhiên mà có.

Còn việc Mưa đỏ có đạt được giải thưởng nào hay không, đó là những tiêu chí riêng của mỗi liên hoan phim. Với Mưa đỏ, hành trình và sứ mệnh lớn nhất chính là giúp chúng ta hiểu, trân trọng và tự hào hơn về giá trị dân tộc Việt Nam đã trải qua”, diễn viên Hứa Vĩ Văn bày tỏ.

Diễn viên Hứa Vĩ Văn cũng nói rằng, anh chỉ là một “cơn mưa nhỏ” trong Mưa đỏ. Với tư cách là một diễn viên, đó là niềm hãnh diện với nghề. Và với tư cách là một người công dân, anh tự hào khi có thể đóng góp một phần nhỏ cho đất nước bằng chính công việc mình làm.

“Một hành trình dài, nhiều niềm vui, quá nhiều sự yêu thương của nhân dân cả nước. Xin cảm ơn tất cả những tình cảm ấy. Cảm ơn ê-kíp, cảm ơn anh em đã cùng nhau tạo nên những tháng ngày không thể nào quên. Và tôi tin rằng, Mưa đỏ sẽ còn ở lại rất lâu, trong ký ức và trong tim của tất cả chúng ta”, Hứa Vĩ Văn xúc động bày tỏ.

Theo Dân Việt