Rảo bước lên vồ Ông Bướm

29/05/2025 - 06:00

 - Vồ Ông Bướm trên núi Cấm (TX. Tịnh Biên) nằm trong hệ thống “năm non, bảy núi” của vùng Thất Sơn. Hiện nay, khu vực này còn hoang sơ, hẻo lánh, thu hút nhiều lữ khách đến vãng cảnh.

 Giai thoại về “vồ thiêng”

Sáng sớm, sương còn giăng mờ ảo phủ kín trên đỉnh Cấm Sơn. Từ dưới chân núi, chúng tôi thuê xe Honda ôm đi lên khám phá các vồ, điện, thảo am trên chốn bồng lai. Gần tới hồ Thủy Liêm, tôi vỗ nhẹ vai của anh “quái xế xe ôm” dừng lại tại 2 cây đa già cổ thụ nằm dưới chân vồ Ông Bướm. Theo sơn dân nơi đây, 2 cây đa này hiện hữu hơn 100 năm được xác định là lớn nhất trên núi Cấm. Ngước nhìn lên bầu trời, tán cây đa che phủ cả một vùng rộng lớn rất mát mẻ. Hàng ngày, khách du lịch leo lên đỉnh núi đi ngang qua đều ghé lại nghỉ mát vài ba phút rồi tiếp tục chinh phục núi Cấm. Thi thoảng, những anh chạy “xe ôm” dừng lại bên tán cây đa cổ thụ hóng mát đợi khách.

Ông Tuấn (người sống trên núi) nói rằng, thuở nhỏ đã thấy 2 cây đa cổ thụ này. Toàn khu vực núi Cấm duy chỉ có 2 cây đa này to nhất. Nhiều vồ đá cũng có cây đa mọc, nhưng không lớn bằng. “Hai cây đa này phủ kín đoạn đường. Mùa nắng, cây đa che mát cho khách du lịch và người dân đi ngang qua ngồi nghỉ”- ông Tuấn nói và chỉ đường cho chúng tôi lên vồ Ông Bướm. Leo lên con đường nhỏ nằm cặp cây đa cổ thụ, chúng tôi rảo bước chinh phục vồ thiêng. Mùa này, mưa nhiều, cây rừng xanh tốt, đi sâu vào bên trong, không khí lặng im, bỗng chốc chúng tôi nghe tiếng chim kêu lảnh lót.

Những tưởng vồ Ông Bướm nằm gần con đường lên núi, nào ngờ leo qua nhiều đoạn dốc, chúng tôi lội bộ đổ mồ hôi, cóng chân mới tới nơi. Vồ Ông Bướm cao khoảng 480m chếch về hướng Bắc. Từ đây, du khách có thể nhìn toàn cảnh khu vực phố núi quanh hồ Thủy Liêm. Vào mùa mưa, mây mờ lãng đãng, nhiều “nhiếp ảnh gia” tận dụng nơi cao này để ghi lại những bức ảnh tuyệt đẹp trên núi Cấm. Trong quyển “Theo dấu người xưa” của Trần Hữu Thành có viết, thuở trước, vồ Ông Bướm còn có thêm cái tên nữa là vồ Ông Vôi. Từ “Ông” được biết là họ người Khmer, còn “Bướm - Vôi” là tên riêng.

Có giai thoại cho rằng, ngày trước, vồ Ông Bướm rất hoang sơ, hẻo lánh nhất trên đỉnh núi Cấm. Dưới những tảng đá, vồ Ông Bướm còn có lò, ảng, hang, động nên Ông Bướm và Ông Vôi đến đây tu hành, luyện võ. Do sự xúi giục, hỗ trợ của Xiêm La và một đạo quân Chân Lạp, 2 ông này đến giết hại, cướp phá dân làng nước ta. Nghe tin, Quản cơ Trần Văn Thành lập tức dẫn quân đến dẹp. Sau đó, Ông Bướm và Ông Vôi được Quản cơ Trần Văn Thành thu phục. Từ đó, 2 vị này lên vồ Ông Bướm làm tu sĩ...

Du khách đến vào ngày rằm lớn

Leo lên vồ Ông Bướm đúng ngày rằm, chúng tôi bắt gặp rất đông du khách đến đây tham quan, cúng kiếng. Ngày nay, khu vực vồ Ông Bướm được xem là địa chỉ du lịch tâm linh nổi tiếng trên núi Cấm. Gặp anh Trần Văn Ẩn (quê ở huyện Chợ Mới) dẫn đoàn khách hơn 20 người leo lên vồ Ông Bướm. Anh Ẩn cho biết, hàng năm, vào ngày rằm, bà con trong xóm cùng bao xe tham quan vùng Thất Sơn. “Từ sáng sớm, chúng tôi có mặt tại núi Cấm. Đi sớm, leo núi đỡ vất vả hơn. Vừa đặt chân lên vồ Ông Bướm, trời đã ửng nắng. Vồ Ông Bướm là địa chỉ du lịch nổi tiếng, chúng tôi đến cúng viếng, sau đó tiếp tục hành trình chinh phục các vồ, điện còn lại” - anh Ẩn cho hay.

Quan sát xung quanh, chúng tôi thấy những tảng đá lớn, nhỏ nằm cạnh nhau rất trật tự y như có bàn tay của đấng siêu nhiên đã từng đến đây bố trí. Bước lên các tảng đá khổng lồ, rồi lên chót vồ Ông Bướm nhìn toàn cảnh. Có tảng đá trông giống như lưng con voi đi trong rừng. Trên chót vồ Ông Bướm có 1 hòn đá rất to nằm chồng lên 1 tảng đá, trông như quả đào tiên, rất lạ lẫm. Gần đó, người dân đặt tượng Phật Quán Thế Âm Bồ Tát và lư hương để người dân đến chiêm bái. Tuột xuống dưới tảng đá lớn, nhìn bên trong hang là ngôi miếu người dân thờ thánh mẫu.

Lội bộ khoảng vài chục mét, có nhiều tảng đá, cây rừng cổ thụ mọc chen chúc nhau, trông rất thú vị. Trên khu vực này không có nhà dân sinh sống, rất đìu hiu. Tham quan một vòng, chúng tôi còn thấy 1 hòn đá tròn vo nằm lơ lửng trên 2 vách đá. Cạnh đó, có cây đa mọc quấn quanh giữ cho hòn đá không bị rơi. Khu vực này, người dân lập vài ngôi miếu nhỏ thờ Sơn Thần, Thánh Mẫu… Thi thoảng, khách du lịch ghé qua thắp hương nghi ngút khói. Ông Tuấn cho biết, bà nội của ông năm nay 90 tuổi, là một trong những người đầu tiên lên núi sinh sống kể lại, hồi trước khu vực vồ Ông Bướm rất hoang sơ, ít người lui tới.

Do nơi đây, cây rừng um tùm nên thuở xưa có nhiều thú rừng, như: Cọp, beo, khỉ, mễn, rắn, rết đến khu vực này thường xuyên. Sau này, những loài thú quý hiếm không còn. Hiện nay, nơi đây chỉ còn nhiều loài rắn trú ngụ. “Khu vực này còn rắn hổ mây, thậm chí có nhiều loài rắn độc rất nguy hiểm. Ngoài ra, khu vực vồ Ông Bướm còn loài khỉ trú ngụ, thỉnh thoảng chúng đến các ngôi miếu lấy bánh, trái cây của du khách đến cúng để lại” - anh Tuấn tâm sự.

Trưa nắng gắt, chúng tôi rời vồ Ông Bướm, tiếp tục hành trình chinh phục các vồ, điện còn lại trên đỉnh núi Cấm. Tuy vồ Ông Bướm còn hoang sơ, chưa có nhà cửa của dân sinh sống, nhưng là địa chỉ du lịch tâm linh khá hấp dẫn đối với du khách xa gần.

LƯU MỸ