Chợ phiên Tết Độc lập đông vui gấp nhiều lần ngày thường. Những sạp hàng bày la liệt rượu ngô men lá, mật ong rừng, rau củ, khèn, sáo, vải thổ cẩm đủ sắc màu. Khói thắng cố nghi ngút quyện cùng mùi thịt nướng thơm lừng níu chân du khách. Tiếng trò chuyện rộn rã, những cái bắt tay thật chặt, nụ cười tươi dưới nắng vàng làm không khí thêm hân hoan, đầm ấm.
|
Không khí náo nức tại chợ phiên xã Mèo Vạc (Tuyên Quang) trong dịp Tết Độc lập, sắc cờ đỏ sao vàng phủ rợp núi rừng. |
Du khách miền xuôi, thậm chí cả người nước ngoài, cũng say mê hòa mình vào không gian ấy. Họ dừng chân ngắm điệu múa khèn, ghi lại khoảnh khắc thiếu nữ Mông trong váy hoa văn tinh tế hay em bé Lô Lô hồn nhiên bên gùi hoa. Tiếng máy ảnh lách tách xen lẫn tiếng cười giòn như nhịp trống hội.
Giữa sắc màu cờ hoa rực rỡ, nhiều đôi trai gái Mông, Lô Lô cũng tranh thủ hẹn hò trong phiên chợ đặc biệt này. Họ cùng nhau thổi khèn, múa hát, trao nhau ánh mắt ngập ngừng e ấp; các cô gái trong trang phục truyền thống tranh thủ chụp những bức ảnh kỷ niệm dưới lá cờ Tổ quốc tung bay. Những khoảnh khắc tươi trẻ ấy vừa là kỷ niệm tình yêu, vừa là dấu ấn của niềm tự hào dân tộc, để lại ấn tượng sâu đậm trong không gian mùa hội vùng cao.
|
Thiếu nữ các dân tộc trong trang phục truyền thống rực rỡ, vui Tết Độc lập ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang). |
Chị Nguyễn Ánh Ngọc, du khách từ Hà Nội, xúc động chia sẻ: “Tôi đi nhiều nơi, nhưng chưa đâu có phiên chợ đặc biệt như ở Mèo Vạc. Vừa đậm bản sắc, vừa ấm tình người. Tết Độc lập nơi đây khiến chúng tôi cảm nhận rõ niềm vui đồng bào, thấy đất nước mình thật giàu đẹp, gắn kết”.
Không chỉ là chợ phiên, Tết Độc lập còn là ngày hội sum họp. Con cháu đi làm xa đều trở về quây quần bên gia đình. Trẻ nhỏ ríu rít trong bộ váy áo mới, tiếng cười trong trẻo vang xa như tiếng suối reo. Người già, người trẻ cùng gói bánh, bày mâm cỗ. Hương rượu ngô, mùi thắng cố, khói bếp bập bùng quyện trong gió núi tạo nên dư vị riêng có của ngày Tết Độc lập nơi vùng cao.
Trong ngôi nhà mới kiên cố được Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng, mâm cỗ Tết Độc lập được bày biện chu đáo với xôi ngũ sắc, thắng cố, rượu ngô thơm nồng. Mỗi chén rượu nâng lên là một lời chúc: Người già gửi gắm mong ước con cháu mạnh khỏe, người trẻ khát khao mùa vụ bội thu, thôn bản thêm no ấm.
|
Đồng bào vùng cao Mèo Vạc quây quần nâng chén rượu ngô, sum vầy đón Tết Độc lập trong không khí ấm áp, gắn kết. |
Anh Thò Mí Gấu, thôn Thào Chứ Lủng, xúc động nói: “Cả đời sống trong nhà vách đất, mưa dột, gió lùa. Nay nhờ Đảng, Nhà nước hỗ trợ, gia đình tôi đã có mái ấm kiên cố. Quốc khánh năm nay thực sự là ngày hội lớn của đời tôi”.
Nhiều gia đình coi đây là dịp kể cho con cháu nghe chuyện Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập năm 1945, để thế hệ sau thêm trân trọng giá trị tự do, hòa bình hôm nay.
Từ lưng chừng núi đá nhìn xuống bản nhỏ, màu đỏ thắm của cờ Tổ quốc nổi bật trên nền trời xanh. Lá cờ sao vàng tung bay trước mái nhà trình tường, như ngọn lửa sáng giữa ngàn mây, nhắc nhở rằng độc lập là nền tảng của hạnh phúc, tự do là cội nguồn niềm vui.
|
Cô gái dân tộc Mông khéo léo bày mâm cỗ ẩm thực vùng cao trong ngày hội lớn 2-9. |
Giờ đây, đường bê tông đã về đến tận bản, điện và nước sạch đã đến từng mái nhà, trẻ em cắp sách đến trường. Người dân biết trồng dược liệu, chăn nuôi hàng hóa, làm du lịch cộng đồng. Cuộc sống đã khác xưa, nhưng giá trị tinh thần của Tết Độc lập vẫn vẹn nguyên, trở thành sợi dây gắn kết cộng đồng.
Để nhân dân phấn khởi đón Quốc khánh 2-9, xã Mèo Vạc tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, các trò chơi dân gian và biểu diễn nghệ thuật, tạo không khí vui tươi, lành mạnh. Trên khắp các tuyến đường, cờ hoa, pano, băng rôn, khẩu hiệu được trang hoàng rực rỡ, cổ vũ tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc. Công tác tuyên truyền được lồng ghép trong sinh hoạt chi bộ, họp thôn, tổ dân phố, góp phần lan tỏa ý nghĩa lịch sử của ngày Tết Độc lập. Các hộ gia đình cũng đồng loạt treo cờ Tổ quốc, tạo nên không gian rực đỏ giữa núi rừng.
|
Cờ Tổ quốc tung bay rực rỡ trong lễ chào cờ của học sinh vùng cao Mèo Vạc dịp Tết Độc lập. |
Đồng chí Phạm Văn Tú, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Mèo Vạc, cho biết: “Diện mạo nông thôn Mèo Vạc đang đổi thay rõ rệt, đời sống bà con ngày càng nâng cao. Tết Độc lập 2-9 là dịp đồng bào gửi gắm niềm tin vào Đảng, đoàn kết xây dựng quê hương, gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch cộng đồng”.
Tết Độc lập nơi vùng cao Mèo Vạc giản dị mà thiêng liêng, rộn ràng mà sâu lắng; là biểu tượng của khát vọng, sức sống bền bỉ nơi núi rừng và tình đoàn kết giữa các dân tộc. Trong tiếng khèn, điệu múa, nụ cười rộn rã, đồng bào nơi cực Bắc khẳng định niềm tin vào Tổ quốc và sự đổi thay từng ngày của quê hương.