Ronaldo nhận thẻ đỏ, Bồ Đào Nha gục ngã trước Cộng hòa Ireland

14/11/2025 - 09:01

Cộng hòa Ireland tạo nên cú sốc lớn nhất lượt đấu khi đánh bại Bồ Đào Nha 2-0 ngay tại Aviva Stadium.

Ronaldo rời sân trong nỗi thất vọng.

Ronaldo rời sân trong nỗi thất vọng.

Một màn trình diễn kỷ luật, tốc độ và đầy quyết tâm giúp thầy trò Hallgrimsson giữ lại trọn vẹn ba điểm, qua đó nuôi hy vọng bám đuổi tấm vé dự World Cup. Ngược lại, Cristiano Ronaldo và đồng đội trải qua buổi tối ác mộng, khép lại bằng chiếc thẻ đỏ tai hại của thủ quân đội khách.

Cộng hòa Ireland bước vào trận đấu với bốn sự thay đổi trong đội hình chính, nhưng cách nhập cuộc đầy tập trung giúp họ hóa giải mọi pha lên bóng của đối thủ. Bồ Đào Nha cầm bóng nhiều hơn, luân chuyển ở tốc độ cao nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ được tổ chức chặt chẽ của đội chủ nhà. Kelleher trấn giữ khung thành ổn định và liên tục hóa giải các cú dứt điểm xa từ Ruben Neves hay Ronaldo.

Bước ngoặt đến ở phút 17, khi Scales khéo léo giữ bóng tại cột hai trước khi đánh đầu ngược vào khu vực sáu mét. Parrott chọn vị trí chuẩn xác, bật cao đánh đầu tung lưới Diogo Costa trong tiếng nổ tung của Aviva Stadium. Bàn thắng giúp tinh thần đội chủ nhà tăng vọt.

Bồ Đào Nha lập tức tăng tốc. Vitinha, Dalot và Joao Felix đều có cơ hội nhưng Kelleher cùng hàng thủ Cộng hòa Ireland phản ứng chính xác. Ở chiều ngược lại, Ogbene suýt ghi bàn nâng tỉ số khi thoát xuống và cứa lòng đưa bóng đập cột dọc đầy tiếc nuối.

Khi hiệp một chỉ còn ít phút, đội chủ nhà tung đòn quyết định. O’Shea phất bóng vượt tuyến, Parrott bứt tốc thoát xuống, ngoặt bóng loại hậu vệ và sút chéo góc đánh bại Diogo Costa. Cộng hòa Ireland dẫn 2-0, một kết quả đầy bất ngờ nhưng hoàn toàn xứng đáng.

CH Ireland dẫn trước 2-0 khi bước vào giờ giải lao.

CH Ireland dẫn trước 2-0 khi bước vào giờ giải lao.

Sang hiệp hai, Bồ Đào Nha thực hiện nhiều thay đổi nhằm xoay chuyển thế trận. Tuy nhiên, hy vọng của họ sụp đổ ở phút 61 khi Ronaldo - người đang hướng đến kỳ World Cup cuối cùng vào năm sau - vung khuỷu tay trúng O’Shea trong pha tranh chấp. VAR can thiệp và trọng tài nâng từ thẻ vàng lên thẻ đỏ trực tiếp. CR7 rời sân trong sự thất vọng, còn đội khách lâm vào thế khó.

Cộng hòa Ireland tận dụng lợi thế hơn người để kéo chậm nhịp độ và chờ cơ hội phản công. Johnston, Idah và Ogbene có thêm những pha dứt điểm nhưng không thể ghi bàn thứ ba. Dù vậy, hàng thủ mới là điểm sáng rực rỡ nhất. Mọi nỗ lực leo biên hay phối hợp trung lộ của Bồ Đào Nha đều bị chặn lại. Ramos, Rafael Leao hay Bernardo Silva không tìm nổi khoảng trống để dứt điểm chất lượng.

Những phút bù giờ chứng kiến nỗ lực cuối cùng của đội khách, nhưng Kelleher tiếp tục xuất sắc với pha đổ người cứu cú vô-lê nguy hiểm của Ramos. Cộng hòa Ireland phòng ngự kiên cường cho đến khi trọng tài thổi còi mãn cuộc để giành chiến thắng 2-0.

Như vậy, Bồ Đào Nha bỏ lỡ cơ hội sớm giành vé dự vòng chung kết World Cup năm sau, còn HLV Roberto Martinez nhận trận thua đầu tiên trong sự nghiệp dẫn dắt tại vòng loại một giải đấu lớn.

Tuy nhiên, Martinez vẫn còn cơ hội đưa Bồ Đào Nha trở lại quỹ đạo khi đối đầu Armenia ở lượt trận cuối bảng F vào Chủ nhật. Cùng ngày, Ireland sẽ chạm trán Hungary trong cuộc chiến giành vị trí nhì bảng và suất đá play-off. “The Boys in Green” đang kém đối thủ một điểm, vì vậy họ buộc phải thắng tại Budapest.

Đội hình ra sân:

Bồ Đào Nha (4-3-3): Diogo Costa; Joao Cancelo, Ruben Dias, Goncalo Inacio, Diogo Dalot; Joao Neves, Vitinha, Ruben Neves; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Joao Felix.

Dự bị: Rui Silva, Joao Carvalho, Nelson Semedo, Antonio Silva, Joao Palhinha, Renato Veiga, Matheus Nunes, Rafael Leao, Trincao, Carlos Forbs, Francisco Conceicao, Goncalo Ramos.

Cộng hòa Ireland (5-3-2): Caoimhin Kelleher; Seamus Coleman, Nathan Collins, Dara O'Shea, Jake O'Brien, Liam Scales; Finn Azaz, Jack Taylor, Josh Cullen; Chiedozie Ogbene, Troy Parrott.

Dự bị: Mark Travers, Gavin Bazunu, Kevin O'Toole, Festy Ebosele, Jimmy Dunne, John Egan, Conor Coventry, Jamie McGrath, Andrew Moran, Johnny Kenny, Mikey Johnston, Adam Idah.

Theo Bóng đá