Sẽ sớm giao tài sản trúng đấu giá cho ông Lê Văn Dứt

14/08/2018 - 06:54

 - Ông Lê Văn Dứt (ngụ ấp Tắc Trúc, xã Nhơn Hội, An Phú) gửi đơn khiếu nại đến Báo An Giang: ông mua tài sản đấu giá, đã nộp đủ tiền nhưng gần 7 tháng sau vẫn chưa nhận được tài sản.

Ông Dứt trình bày: “Căn cứ Thông báo bán đấu giá tài sản số 08/TBBĐGTS ngày 18-1-2018 của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang (TTDVBĐG), tôi tham gia đấu giá tài sản của vợ, chồng ông Trần Văn Ly và bà Võ Thị Điệp. Tài sản gồm 3.000m2 đất nông nghiệp (nằm trong diện tích 7.233m2) tọa lạc tại ấp Tắc Trúc, xã Nhơn Hội, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSDĐ) số 00292/IL do UBND huyện An Phú cấp cho vợ, chồng ông Ly ngày 10-12-1993. Trên đất có 190 cây xoài, giá khởi điểm là 232.380.000 đồng, tôi trúng đấu với giá 239.400.000 đồng, nộp trước 23.240.000 đồng. Ngày 29-1-2018, TTDVBĐG yêu cầu tôi phải nộp số tiền còn lại tại Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện An Phú. Ngày 5-2-2018, tôi đem tiền nộp đủ cho Chi cục THADS huyện An Phú, được Chi cục làm hợp đồng mua, bán tài sản với tôi. Như vậy, theo quy định, trong thời hạn 30 ngày, Chi cục THADS phải giao tài sản và làm mọi thủ tục sang tên chuyển QSDĐ cho tôi. Thế nhưng, đến nay tôi vẫn chưa nhận được tài sản mua đấu giá. Chi cục THADS huyện An Phú đưa ra nhiều lý do không thuyết phục nhằm cố tình kéo dài thời gian, không thực hiện giao tài sản cho tôi, gây tốn hao chi phí, sức khỏe và quyền lợi của tôi bị thiệt thòi khi tới lui nhắc nhở khiếu nại rất nhiều lần. Kính mong các cơ quan thẩm quyền quan tâm giải quyết, đôn đốc Chi cục THADS huyện An Phú sớm giao tài sản đã bán và phải làm thủ tục sang tên chuyển QSDĐ hợp pháp cho tôi. Nếu cứ kéo dài, phải chịu phần lãi suất theo quy định, nhằm đem lại công bằng cho tôi khi đã tham gia mua tài sản đấu giá của Nhà nước”.

Vợ ông Dứt trình bày vụ việc

Trao đổi với phóng viên, đại diện Chi cục THADS huyện An Phú cho biết: các bản án, Quyết định số 112/2015/DSST ngày 17-7-2015 của TAND huyện An Phú; Quyết định thi hành án số 12/QĐ-CCTHADS ngày 1-10-2015 và Quyết định thi hành án số 100/QĐ-CCTHADS ngày 23-10-2015 của Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện An Phú, có nội dung: buộc ông Trần Văn Ly, bà Võ Thị Điệp (ấp Tắc Trúc, xã Nhơn Hội) phải có nghĩa vụ trả cho bà Mai Thị Liễu (ngụ cùng ấp) 50 chỉ vàng 24kara và lãi suất chậm thi hành án, đồng thời nộp 7.750.000 đồng tiền án phí dân sự sơ thẩm. Quá trình thi hành án (THA), do vợ, chồng ông Ly không tự nguyện THA nên Chấp hành viên (CHV) đã tiến hành kê biên tài sản của vợ, chồng ông Ly (gồm 3.000m2 đất nông nghiệp và 190 cây xoài trồng trên đất), được đưa ra bán với giá 232.380.000 đồng. Ngày 29-1-2018, ông Lê Văn Dứt đăng ký tham gia đấu giá và đã trúng đấu giá tài sản với giá 239.400.000 đồng; ông đã nộp đủ tiền mua tài sản. CHV vận động vợ, chồng ông Ly tự nguyện giao tài sản, nhưng họ không đồng ý giao. Chi cục THADS xin ý kiến Ban chỉ đạo THADS huyện vào ngày 22-3-2018 và đã được chỉ đạo kết hợp với ban, đoàn thể, huyện, chính quyền địa phương xã Nhơn Hội tiếp tục tuyên truyền, vận động thuyết phục vợ, chồng ông Ly tự nguyện THA. Nếu họ không chấp hành, đơn vị sẽ phối hợp Công an huyện lập kế hoạch cưỡng chế giao tài sản cho người trúng đấu giá.

Sau khi được vận động, vợ, chồng ông Ly vẫn không giao tài sản. Ngày 31-5-2018, Chi cục THADS báo cáo Công an huyện việc phối hợp cưỡng chế giao tài sản để lập kế hoạch tổ chức cưỡng chế. Ngày 4-6-2018, vợ, chồng ông Ly xin được THA, nộp đủ số vàng theo bản án đã tuyên và các chi phí phát sinh trong quá trình THA, để xin chuộc lại phần đất bán đấu giá thành. Chi cục THADS cùng ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương tiếp tục vận động vợ, chồng ông Dứt cho vợ, chồng ông Ly chuộc lại đất. Lúc này, vợ, chồng ông Dứt lại không thống nhất, vẫn yêu cầu được giao tài sản trúng đấu giá. Do vậy, để việc thi hành bản án dứt điểm và bảo vệ quyền lợi cho người trúng đấu giá tài sản, Chi cục THADS huyện An Phú đã có văn bản đề nghị lãnh đạo Công an huyện sớm có kế hoạch bảo vệ cưỡng chế. Cơ quan chức năng sẽ tiến hành cưỡng chế, giao tài sản cho vợ, chồng ông Dứt trong thời gian tới.

Bài, ảnh: K.N