Sức sống mới cho di sản ca trù

27/09/2025 - 18:34

Tiếng trống phách dồn dập, tiếng đàn đáy trầm bổng, cùng những giọng ca ngân vang trong không gian Bảo tàng Hà Nội đang thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng tại Liên hoan Ca trù Hà Nội lần thứ IV diễn ra từ ngày 27-28/9.

Đây không chỉ là một sân chơi, mà là một minh chứng cho thấy, sau 16 năm được UNESCO ghi danh, ca trù không hề mai một, đang hồi sinh mạnh mẽ và được nuôi dưỡng bởi niềm đam mê của nhiều thế hệ những người yêu ca trù.

Những nỗ lực “giữ lửa”

Chú thích ảnh

Liên hoan Ca trù Hà Nội lần thứ IV năm 2025 đã khai mạc ngày 27/9, tại Bảo tàng Hà Nội.

Kể từ khi được UNESCO vinh danh, ca trù đã nhận được sự quan tâm đặc biệt không chỉ của những nhà quản lý văn hoá, của cộng đồng yêu nghệ thuật ca trù, mà của đông đảo nhân dân Thủ đô. Qua những nỗ lực bảo tồn của Hà Nội, ca trù đang dần khẳng định sức sống của bộ môn nghệ thuật có giá trị độc đáo sau một thời gian dài nguy cơ thất truyền.

Theo bà Lê Thị Ánh Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, hàng loạt chính sách ý nghĩa đã được ban hành để bảo vệ ca trù, tiêu biểu là Nghị quyết 23/2022/NQ-HĐND quy định chế độ đãi ngộ, hỗ trợ nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú, nghệ nhân và câu lạc bộ tiêu biểu trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể thành phố Hà Nội, đã tạo động lực lớn cho những người gìn giữ di sản văn hoá Thủ đô, trong đó có ca trù. Tiếp đó, Đề án bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể được UNESCO vinh danh trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được thành phố phê duyệt năm 2024, đã chính thức đưa ca trù vào danh mục cần bảo vệ khẩn cấp, khẳng định sự vào cuộc mạnh mẽ của thành phố.

Chú thích ảnh

Sau 16 năm được UNESCO ghi danh, ca trù không hề mai một, đang hồi sinh mạnh mẽ và được nuôi dưỡng bởi niềm đam mê của nhiều thế hệ những người yêu ca trù.

Hà Nội tự hào là địa phương có số lượng nghệ nhân ca trù được phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú nhiều nhất cả nước. Trong đó, số lượng nghệ nhân ca trù sau ba lần phong tặng (năm 2015, 2019, 2022) là 32 nghệ nhân, trong đó có 8 Nghệ nhân nhân dân và 24 Nghệ nhân ưu tú. Ở đợt xét hồ sơ phong tặng lần thứ Tư năm 2025, Hội đồng Thành phố Hà Nội đã thông qua danh sách và đề nghị của Hội đồng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, xem xét danh sách đề nghị phong tặng 8 Nghệ nhân nhân dân và 23 Nghệ nhân ưu tú nghệ thuật hát ca trù.

Nhưng hơn cả những chính sách, sức sống của ca trù nằm ở chính cộng đồng. Bà Phạm Thị Lan Anh, Trưởng phòng Quản lý di sản thuộc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội nhấn mạnh, liên hoan không phải là một cuộc thi phân cao thấp, mà là một ngày hội để các câu lạc bộ được giao lưu, học hỏi, và quan trọng nhất là để tri ân những nghệ nhân đã bền bỉ “giữ lửa” cho di sản.

Liên hoan chính là nơi những nỗ lực không ngừng nghỉ của những người “giữ lửa” cùng hội tụ cũng là nơi để cả cộng đồng cùng nhìn lại thành quả và vững tin hơn vào con đường phía trước. Đồng thời, tiếp tục góp phần bảo tồn, phát huy giá trị của loại hình nghệ thuật độc đáo ca trù, thúc đẩy hoạt động truyền dạy, thực hành ca trù ở cơ sở.

Trao truyền và gìn giữ

Chú thích ảnh

Hà Nội tự hào là địa phương có số lượng nghệ nhân ca trù được phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú nhiều nhất cả nước.

Sức sống mãnh liệt nhất của ca trù hôm nay có lẽ được thể hiện rõ nhất qua sự trao truyền và gìn giữ của thế hệ đi trước với thế hệ trẻ. Sân khấu của liên hoan không chỉ có những nghệ nhân cao tuổi, mà còn quy tụ bởi nhiều gương mặt trẻ, với thí sinh nhỏ nhất chỉ mới 8 tuổi và lớn nhất đã 86 tuổi.

Anh Lê Hồng Quang (Trung tâm UNESCO Ca trù) chia sẻ, ca trù là một bộ môn kén khán giả, trước kia chỉ có các cụ già hát, nhưng giờ đây ngày càng nhiều hơn những người trẻ đến với ca trù và gắn bó với ca trù. Ca trù vừa dễ, vừa khó, dễ vì hình thức giản dị chỉ cần manh chiếu hoa, một ca nương, một kép đàn, một trống chầu là thành gánh hát. Nhưng cũng thật khó vì “nghề chơi cũng lắm công phu”, đòi hỏi người nghe phải dành cả tâm huyết để thẩm thấu được cái hay, cái sang của từng tiếng đàn, nhịp phách.

Anh Quang còn tự hào so sánh: “Tôi mong trong tương lai, Việt Nam có thể trưng ra thế giới những ca nương nổi tiếng về ca trù để hát cho thế giới nghe. Tôi nghĩ rằng đó là một sự tương đồng khi đỉnh cao của phương Tây là Opera, còn đỉnh cao của Việt Nam là ca trù, hai thể loại ngang hàng nhau, đó là sự đối đãi long trọng và cũng là sự tôn vinh ca trù”.

Ngọn lửa đam mê ấy được nhen lên qua câu chuyện của bà Nghiêm Thị Hoa, một giáo viên về hưu của Câu lạc bộ dân ca ví giặm Nghệ Tĩnh. Vốn không biết hát ca trù, nhưng vì yêu mến tiếng hát đầy tình cảm và sâu lắng của các cụ, bà đã gắn bó và giờ đây trở thành người thầy dìu dắt cho 8 ca nương nhí của câu lạc bộ. Bà vui mừng khi thấy các bạn nhỏ rất đam mê và luôn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ gia đình.

Và có lẽ, không có gì thuyết phục hơn lời khẳng định từ chính thế hệ tương lai. Em Ngô Bảo Châu, cô ca nương 12 tuổi, sau khi biểu diễn đã bộc bạch hồn nhiên, đầy quyết tâm: “Khi biểu diễn các bài hát ca trù, con cảm thấy vui. Con nhất định sẽ theo đuổi bộ môn này lâu dài...”.

Lời nói của em chính là câu trả lời cho những nỗ lực không mệt mỏi của những người yêu ca trù. Ca trù không chỉ được bảo tồn, mà đang thực sự được sống một cuộc đời mới rực rỡ trong trái tim của thế hệ trẻ và lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng và đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Theo TTXVN