Tạm biệt Thiên Kim!

16/05/2022 - 06:34

 - Khi cha mẹ còn chung sống êm ấm với nhau, cô bé là kết tinh tình cảm giữa họ, được đặt tên rất đẹp, ý nghĩa vô cùng: Thiên Kim (sinh ngày 5/4/2021). Nhưng bé chỉ kịp sống cuộc đời ngắn ngủi, chưa đầy 7 tháng. Trong 7 tháng ấy, bé nhận bất hạnh cùng cực…

Sinh Thiên Kim ra chưa được bao lâu, Nguyễn Thị M. (sinh năm 1992, ngụ phường Châu Phú A, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) chia tay chồng, một mình 2 đứa con. Nói là nuôi, nhưng M. để bọn trẻ ngày qua ngày chứng kiến cảnh mình nghiện ma túy, cơn tỉnh xen lẫn cơn mê. Tháng 8/2021, Nguyễn Văn Hồng (sinh năm 1998) chấp hành xong án tù về tội “Trộm cắp tài sản”, trở về địa phương. Hai tháng sau, M. và Hồng “rổ rá cạp lại”. Tụi nhỏ chứng kiến nhà có thêm người đàn ông lạ. Thay vì M. sử dụng ma túy một mình, nay có thêm “bạn đời”, cơn mê dài hơn cơn tỉnh.

Kể từ đây, Thiên Kim bắt đầu gánh chịu đau đớn. Đứa trẻ sơ sinh nào chẳng hay khóc, bởi tiếng khóc thay thế cho mọi loại cảm xúc đầu đời. Bé khóc vì đói, vì lạnh, vì đi vệ sinh... Tiếng khóc kết nối tâm tình giữa bé và người chăm sóc, để được xúm xít vỗ về. Nhưng Hồng không thích điều đó, cảm thấy rất phiền phức. Anh ta ghét tiếng khóc của Thiên Kim, nhất là khi đang sử dụng ma túy.

Có lần, để cắt đứt tiếng khóc, anh ta đưa võng thật mạnh. Cô bé yếu ớt rớt xuống sàn nhà, đau đến mức không còn đủ sức để khóc. Lần khác, Hồng dùng miệng tạo vết bầm trên khắp cơ thể bé. Lần khác nữa, Hồng ẵm bé từ nhà tắm ra. Bé đang khóc ngằn ngặt, cánh tay gãy sưng phù. Khi được hỏi, Hồng thản nhiên: “Té”. M. ở cạnh, đóng vai người mẹ bạc nhược, hèn nhát, sợ đòn roi của Hồng chuyển hướng sang mình.

Bị cáo Hồng với nét mặt lạnh lùng, vô cảm tại phiên tòa

Một tháng trôi qua, kể từ hôm Hồng đến ở cùng nhà. Thời gian ấy dài ngắn thế nào, chắc có lẽ chỉ mỗi Thiên Kim cảm nhận được sâu sắc nhất, bằng nỗi đau da thịt và sự nhạy cảm của trẻ con. Đỉnh điểm của nạn bạo hành xảy ra vào khuya 2/11/2021. Như thường lệ, M. cùng gã chồng hờ và “bạn nghiện” Trần Điền tụ họp, cùng nhau sử dụng ma túy.

Nhà không có điện, Hồng kêu M. đi tìm nơi sạc điện thoại. M. rời nhà khoảng 2 phút, Thiên Kim trở mình trên võng, cất tiếng khóc. Đó là những tiếng khóc cuối cùng của cô bé. Bởi sau đó, trong cơn “phê” ma túy, Hồng cầm bình đựng nước (loại bình sữa dùng cho em bé, dung tích 250 ml), bóp cằm, đổ nước vào miệng bé.

Cũng đang lờ đờ vì ma túy, nhưng không nhìn nổi cảnh tượng trên, Điền kịp tỉnh táo, xô Hồng ra: “Con nít người ta mà mày làm gì kỳ vậy?”. Hồng dấm dẳng: “Khóc hoài!”. Thấy bé bất động, Hồng ẵm bé nằm xuống sàn nhà, thay áo khác. Điền tranh thủ thời gian, chạy đi kêu M. về nhà.

Lúc này, Hồng lại đánh lừa M. bằng cách lấy chanh nặn vào miệng bé, giả vờ như bé tử vong vì co giật, không liên quan gì đến anh ta. Chút tình thương của người mẹ trỗi dậy trong lòng, M. ôm đứa con xấu số - đã ngừng thở, nhịp tim yếu ớt - vội lấy viên thuốc xông bỏ vào thau nước ấm, quýnh quáng bế con xông ủ ấm. Thiên Kim rời bỏ cuộc sống khi còn mấy hôm nữa bước vào tháng tuổi thứ 7. Đêm hôm ấy, M. nén tiếng khóc uất nghẹn, ôm thi thể bé nằm chờ trời sáng.

Hồng đòi thiêu để phi tang dấu tích, nhưng M. nhất quyết đem chôn - lần duy nhất chị ta phản kháng lại Hồng. Rạng sáng 4/11/2021, Thiên Kim bị để vào trong chiếc ba lô màu đen, bị gã cha dượng mất nhân tính vùi vội vàng ở một khoảnh đất bờ kè Công viên 30/4 (khóm Châu Quới 3, phường Châu Phú B). Những ngày sau đó, M. bị Hồng giam lỏng, thường xuyên đe dọa giết, chịu đựng đủ loại thương tích tàn nhẫn, không thể đưa vụ việc ra ánh sáng.

Mọi chuyện chỉ sáng tỏ khi cha ruột của bé Thiên Kim đến thăm con, vào trưa 8/11. Lần gặp này, anh nung nấu ý định đưa bé về nhà nuôi. Tiếc rằng, con gái đâu không thấy, chỉ thấy Hồng buông lời “Vừa mang đi gửi nhà người quen rồi”. Lợi dụng sơ hở, M. nhờ chồng cũ giữ chân Hồng, còn mình ba chân bốn cẳng chạy đi trình báo công an, tố cáo hành vi tàn độc của Hồng. Ngày 18/11/2021, Hồng bị khởi tố điều tra. Thiên Kim được tìm thấy, trên cơ thể chi chít dấu vết bạo hành, chứng cứ xác thực nhất để buộc tội kẻ thủ ác, chỉ ra nguyên nhân tử vong của mình là “ngạt cơ học do chất lỏng”.

Trong phiên tòa xét xử Hồng, chỉ có cha ruột bé tham dự, còn mẹ bé rời khỏi địa phương lúc nào chẳng rõ. Hung thủ đã bị tuyên án tù chung thân, phải dành cả cuộc đời trong nhà giam để sám hối tội lỗi. Rất nhiều day dứt, tiếc thương đọng lại sau vụ án, nhất là câu chuyện bảo vệ quyền trẻ em, gióng lên hồi chuông cảnh báo khẩn thiết cho tất cả mọi người!

Hồng bị tuyên phạt tù chung thân về tội “Giết người” (giết người dưới 16 tuổi, có tính chất côn đồ); 1 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích” (dùng hung khí nguy hiểm, có tính chất côn đồ). Còn Điền, bị Hồng đe dọa giết nên không dám tố giác hành vi phạm tội. Sau khi vụ án bị phát hiện, Điền tích cực hợp tác với cơ quan điều tra. Vì vậy, Điền không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi “Không tố giác tội phạm”.

 

KHÁNH HƯNG