Tết ấm lòng với người nghèo

03/01/2020 - 06:59

 - Những căn nhà Đại đoàn kết, Tình nghĩa, Tình thương… được bàn giao ngay trước Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 thật sự có ý nghĩa với hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở. Đảng và nhà nước đang nỗ lực mang hơi ấm mùa xuân đến tất cả mọi người để “không ai bị bỏ lại phía sau”.

“Cứ ngỡ như giấc mơ”

Đó là cảm nhận của chị Võ Thị Nói (sinh năm 1971, ngụ ấp Đông Sơn 1, thị trấn Núi Sập, Thoại Sơn) khi được bàn giao căn nhà Đại đoàn kết ngay trước Tết. Chồng bị bệnh hiểm nghèo, mất sớm ở tuổi 40, một mình chị phải tần tảo nuôi 3 người con. Với công việc đẩy xe nước sâm, bánh lọt đi bán dạo, mỗi ngày chị Nói chỉ kiếm được 100.000-120.000 đồng, đắp đổi cuộc sống qua ngày, không dám mơ cất lại căn nhà đã cũ nát. Trong khi đó, người con trai lớn Nguyễn Quang Tường (sinh năm 1996) lúc nhỏ bị tai nạn nứt sọ, trí nhớ không ổn định, đang đi phụ đóng tủ, bàn, ghế ở TP. Hồ Chí Minh, thu nhập bấp bênh. Người con trai kế Nguyễn Trung Kiên (sinh năm 2000) mới đi nghĩa vụ quân sự được khoảng 1 năm nay, còn con gái út Nguyễn Hoàng Anh (sinh năm 2012) đang học lớp 2 ở Trường Tiểu học “B” thị trấn Núi Sập. “Do phải đẩy xe bán dạo suốt ngày nên tôi gửi bé út nhờ người ta đưa rước, cho ăn uống giữa 2 buổi học sáng, chiều hết 60.000 đồng/ngày, coi như hơn một nửa thu nhập. Căn nhà bị mục hết cột, mái dột khắp nơi mà không tiền sửa lại. Mỗi lần trời mưa là mẹ con cứ sợ sập nhà” - chị Nói chia sẻ.

Từ nguồn tài trợ của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang, gia đình chị Nói được UBMTTQVN huyện Thoại Sơn và thị trấn Núi Sập xét xây dựng nhà Đại đoàn kết. Với nguồn hỗ trợ 40 triệu đồng, chị Nói vay thêm 10 triệu đồng để xây dựng căn nhà đạt tiêu chuẩn “3 cứng” (nền cứng, khung cứng, mái cứng) và có nhà vệ sinh. “Dù vẫn còn thiếu nợ vay đối ứng xây nhà nhưng Tết này gia đình tôi thấy vui và ấm lòng. Có căn nhà vững chắc, mình yên tâm làm ăn hơn” - chị Nói xúc động.

Chị Võ Thị Nói (thị trấn Núi Sập, Thoại Sơn) vui mừng bên căn nhà mới

Đối với vợ chồng anh Nguyễn Chí Tâm và chị Lâm Thị Ánh Tuyết (ấp Đông Sơn 1, thị trấn Núi Sập), dù có được vài công ruộng trồng lúa nhưng để sửa lại căn nhà cũ là điều vượt quá khả năng. “Nhà xuống cấp, mỗi khi trời mưa là dột tùm lum. Lúc ra đồng, thấy có gió lớn là tôi điện thoại về kêu vợ, con lánh sang nhà hàng xóm vì sợ nhà sập” - anh Tâm nhớ lại. Được UBMTTQVN huyện Thoại Sơn hỗ trợ 15 triệu đồng, gia đình anh Tâm đối ứng 15 triệu đồng, chính quyền địa phương vận động thêm để giúp anh có được căn nhà vững chãi.

Quan tâm người nghèo, khó khăn

Từ nguồn tài trợ của Công ty TNHH MTV Khai thác và Chế biến đá An Giang, UBMTTQVN huyện Tri Tôn vừa tổ chức lễ bàn giao 30 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo ngay trước thềm Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Có 5 xã được trao nhà là: Núi Tô (5 căn), Cô Tô (8 căn), Ô Lâm (7 căn), An Tức (5 căn) và Tân Tuyến (5 căn). Với mỗi căn nhà, công ty tài trợ 30 triệu đồng, số còn lại do gia đình đóng góp thêm. Trước đó, Công ty TNHH MTV Khai thác và Chế biến đá An Giang tài trợ 10 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, do các đơn vị là công an, quân sự, cựu chiến binh và đoàn thanh niên tổ chức thực hiện.

Tiếp sau 40 căn nhà Đại đoàn kết, Công ty TNHH MTV Khai thác và Chế biến đá An Giang tiếp tục tài trợ xây dựng 10 căn nhà Tình nghĩa cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Các căn nhà đảm bảo theo tiêu chuẩn “3 cứng”, diện tích từ 32-80m2, kinh phí xây dựng từ 70-120 triệu đồng/căn. Trong đó, Công ty TNHH MTV Khai thác và Chế biến đá An Giang hỗ trợ 50 triệu đồng/căn, số còn do gia đình đóng góp. 10 căn nhà này vừa được UBND huyện Tri Tôn bàn giao ngay trước thềm năm mới. “Đây là món quà xuân gửi đến các gia đình chính sách. Việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho những gia đình có công cũng là tấm lòng tri ân của thế hệ hôm nay đối với những mất mát, hy sinh to lớn của các gia đình, ghi nhận sự cống hiến của những người thân cho Tổ quốc” - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm nhấn mạnh.

Cũng ngay trước thềm năm mới, UBMTTQVN huyện Tri Tôn vừa tổ chức lễ trao tặng 68 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo với tổng trị giá 4,13 tỷ đồng. Trong đó, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang và một số tỉnh tài trợ 2,72 tỷ đồng (40 triệu đồng/căn), các gia đình đối ứng 20 triệu đồng/căn, địa phương hỗ trợ 13 bộ cột trị giá 52 triệu đồng…

Tại huyện Thoại Sơn, tính đến ngày 31-10-2019, quỹ “Vì người nghèo” huyện đã tiếp nhận tiền mặt và hiện vật quy tiền được gần 25 tỷ đồng, vượt kế hoạch. Chủ tịch UBMTTQVN huyện Thoại Sơn Đinh Văn Hiền cho biết, từ nguồn vận động này, huyện đã cất mới 248 căn nhà Đại đoàn kết, sửa chữa 168 căn, hỗ trợ khám, chữa bệnh 2.143 trường hợp, hỗ trợ 38.413 lượt học sinh nghèo, thăm hỏi và tặng quà 28.401 lượt hộ nghèo… Đây là những nghĩa cử cao đẹp giúp người nghèo, hoàn cảnh khó khăn thêm ấm lòng khi Tết đến, xuân về.

NGÔ CHUẨN