

Nhiều người dân ở phường Rạch Giá chọn đón Tết nhẹ nhàng. Trong ảnh: Người dân mua hoa đón Tết.
Là diễn viên Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh An Giang, chị Trần Thị Thùy Dương, ngụ khu phố 3, phường Rạch Giá (tỉnh An Giang) có những cái tết gắn liền với sân khấu và ánh đèn. Đặc thù công việc khiến chị thường xuyên phục vụ các chương trình văn nghệ mừng Xuân, đón giao thừa cho người dân, nên tết của chị không ồn ào chuẩn bị mà gọn gàng, vừa đủ.
Tranh thủ những ngày nghỉ hiếm hoi, chị dọn dẹp nhà cửa, chọn mua bánh kẹo ở những cửa hàng uy tín; chả lụa, chả giò, đồ ăn thì đặt người quen làm để bảo đảm chất lượng, tiết kiệm chi phí.

Những giỏ quà Tết đậm chất quê, là sự lựa chọn của gia đình chị Trần Thị Thùy Dương.
Giữa sự giản dị ấy vẫn thấp thoáng nếp Tết truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Mẹ chị Dương - bà Trần Thị Mỹ Ái dù đón tết nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn duy trì thói quen gói bánh tét, bánh chưng vào ngày cuối năm. Đêm nấu bánh, khi bánh vừa chín, khói nghi ngút bên nồi bánh còn nóng, kịp vớt ra dâng cúng giao thừa.
“Đêm giao thừa, sau khi phục vụ văn nghệ cho người dân xong, tôi về nhà cúng hoa, quả, bánh tét, bánh chưng. Những ngày tết, có thể đặt đồ ăn ở nhà hàng, quán quen hoặc nấu đơn giản khi có khách. Tết nhẹ nhàng mà vẫn ấm áp, chủ yếu là mình thấy vui”, chị Dương chia sẻ.

Sự đa dạng của hàng hóa, hoa kiểng tại phường Rạch Giá không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, mà còn giúp nhiều gia đình giảm áp lực chuẩn bị, dành nhiều thời gian hơn cho sum họp.
Cũng chọn sự gọn gàng, đỡ vất vả, chị Võ Hồng Xuân, nhân viên văn phòng, sống tại khu đô thị Tây Bắc (phường Rạch Giá) ưu tiên một cái tết đầm ấm, tiết kiệm chi tiêu và không quá nặng nhọc.
Những ngày cuối năm, chị sử dụng dịch vụ vệ sinh nhà cửa với chi phí khoảng 70.000 đồng/giờ để không gian sạch sẽ, ngăn nắp. Thời gian tiết kiệm được, chị dành cho việc mua sắm đồ dùng trong nhà và chuẩn bị tết cho con. “Tết với tôi là được quây quần bên gia đình, có cha mẹ, anh chị em sum họp. Không cần cầu kỳ, chỉ cần nhà cửa gọn gàng, thêm vài chậu hoa là đã thấy tết về”, chị Xuân nói.

Những món ăn làm sẵn của tiệm An Bốn Mùa, phường Vĩnh Thông (tỉnh An Giang) được nhiều chị em lựa chọn trong ngày tết.
Ở cùng khu đô thị Tây Bắc, chị Phạm Huỳnh Khánh Ngọc, nhân viên ngân hàng, cùng chồng thường bước vào mùa cao điểm công việc mỗi dịp giáp tết. Nhiều năm nay, gia đình chị chủ động sử dụng dịch vụ vệ sinh nhà từ sớm, chi phí khoảng 300.000 - 400.000 đồng.
Khoảng 23 tháng Chạp, chị bắt đầu dọn dẹp, mua hoa mai, hoa đào, hoa cúc chưng tết. Thay vì chuẩn bị nhiều bánh mứt cầu kỳ, gia đình ưu tiên những loại bánh các con yêu thích, bảo đảm sức khỏe. Đồ trang trí được đặt mua qua các ứng dụng mua sắm, tiện lợi và nhanh chóng. “Với tôi, tết đến rất sớm, ngay từ lúc đưa ông Táo về trời. Niềm vui lớn nhất vẫn là những bữa cơm quây quần bên cha mẹ, anh chị em”, chị Ngọc chia sẻ.

Gia đình chị Trương Tú Uyên, ngụ phường Rạch Giá chọn mua bánh, kẹo ở siêu thị.

Các con của chị Trương Tú Uyên chuẩn bị hoa, quả, bánh mứt đón tết.
Cũng là nhân viên ngân hàng, chị Trương Tú Uyên (phường Rạch Giá) chọn cách đưa các con đi siêu thị sắm tết ngay khi bước vào kỳ nghỉ. Bánh kẹo, trái cây, bông hoa được chị chọn lựa kỹ lưỡng, ưu tiên hoa ly, hoa cúc, bưởi, xoài - những loại hoa, trái giữ được lâu, giá cả hợp lý trong những ngày xuân. Với chị, sản phẩm không cần đắt tiền, quan trọng là phù hợp với nhu cầu và điều kiện của gia đình.

Chị Nguyễn Thị Thúy Anh (bên phải) chọn mua hoa trực tiếp tại nhà vườn vừa hợp túi tiền vừa giữ trọn hồn quê.
Với chị Nguyễn Thị Thúy Anh, ngụ xã Vĩnh Phong (tỉnh An Giang) làm việc trong môi trường báo chí, cái tết lại mang nét riêng mộc mạc, gần gũi. Nghề đi nhiều nơi giúp chị có điều kiện mua hoa, trái cây trực tiếp tại vườn của nông dân, vừa hợp túi tiền vừa giữ trọn hồn quê.
“Tôi mua hoa vạn thọ của nông dân Giồng Riềng trong chuyến công tác, bánh mứt OCOP từ những địa chỉ quen biết. Nhà có sẵn dừa, giáp tết tôi cùng mẹ làm mứt dừa bên bếp củi để lưu giữ không khí tết xưa”, chị kể.

Những món ăn phục vụ tết giao tận nơi cho khách hàng.

Người dân phường Rạch Giá mua hoa kiểng những ngày giáp tết.
Thực tế, những ngày cận tết, các dịch vụ vệ sinh nhà cửa, giặt sofa, rèm cửa; các món ăn, mứt tết truyền thống đến trái cây, bánh kẹo, hoa kiểng tại Rạch Giá đều sôi động. Sự đa dạng của hàng hóa và dịch vụ không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, mà còn giúp nhiều gia đình giảm áp lực chuẩn bị, dành nhiều thời gian hơn cho sum họp.
Tết hôm nay có thể nhẹ nhàng hơn, giản đơn hơn, nhưng trong mỗi mái nhà, hơi ấm gia đình vẫn vẹn nguyên. Bởi sau cùng, tết không được đo bằng mâm cỗ hay hình thức, mà bằng niềm vui đoàn viên và cảm giác an yên khi năm mới gõ cửa.
THU OANH