-logo-20260723-202043-1-logo-20260723-202050-1-logo-20260723-202054-logo-20260723-202059-1.jpg)
Đoàn viên thắp hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, phường Rạch Giá. Ảnh: VĨ AN
Từ sáng sớm, đông đảo đoàn viên, thanh niên đã có mặt tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, phường Rạch Giá để chuẩn bị cho các hoạt động tri ân. Sau lễ chào cờ và phút mặc niệm trang nghiêm, từng nhóm đoàn viên nhanh chóng tỏa về các khu mộ theo sơ đồ phân công. Người nhẹ nhàng lau sạch những tấm bia đã nhuốm màu thời gian, người cẩn thận thay từng lọ hoa mới, người thành kính thắp nén hương trước mỗi phần mộ.
Đoàn viên Nguyễn Minh Trí - sinh viên Trường Cao đẳng Kiên Giang cho biết: “Trước đây em chỉ biết về sự hy sinh của các anh hùng, liệt sĩ qua sách vở và những câu chuyện lịch sử. Nhưng khi trực tiếp lau từng tấm bia, thay từng lọ hoa, thắp từng nén hương, em càng cảm nhận rõ hơn giá trị của hòa bình hôm nay và biết ơn thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập dân tộc”.
Hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), Tỉnh đoàn phối hợp các đơn vị thay mới 38.500 bó hoa và 1.920 lọ hoa tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Hoạt động góp phần chỉnh trang các công trình ghi công liệt sĩ và mở đầu cho chuỗi hoạt động tri ân của tuổi trẻ toàn tỉnh.
Hưởng ứng hoạt động này, tuổi trẻ xã Hòn Đất triển khai nhiều phần việc thiết thực trong suốt tháng bảy. Các chi đoàn đồng loạt ra quân vệ sinh khuôn viên nghĩa trang, chăm sóc công trình ghi công liệt sĩ, đồng thời, phối hợp thăm hỏi, hỗ trợ gia đình chính sách, người có công với cách mạng bằng những việc làm cụ thể. Chị Trương Thị Phượng - Bí thư Xã đoàn Hòn Đất cho biết điều quan trọng nhất của những hoạt động tri ân chính là giá trị giáo dục đối với đoàn viên, thanh niên. Khi trực tiếp tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, mỗi người trẻ sẽ cảm nhận sâu sắc hơn những hy sinh của thế hệ đi trước để thêm trân trọng cuộc sống hòa bình hôm nay.
Khi màn đêm buông xuống, những ngọn nến tri ân đồng loạt được thắp lên tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Bà Đắc, phường Thới Sơn. Ánh nến trải dài trên từng phần mộ hòa cùng khói hương tạo nên không gian thiêng liêng, lắng đọng. Các đại biểu, đoàn viên, thanh niên và nhân dân thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập, tự do của dân tộc. Theo Bí thư Tỉnh đoàn Phan Duy Bằng, những hoạt động tri ân không chỉ là dịp tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng, liệt sĩ mà còn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy khát vọng cống hiến trong đoàn viên, thanh niên. Mỗi ngọn nến được thắp lên trong đêm tri ân là ánh sáng của lòng biết ơn, là ngọn lửa tiếp nối truyền thống cách mạng được trao truyền từ thế hệ cha anh đến thế hệ hôm nay.
Tinh thần tri ân còn được lan tỏa đến Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh tại xã An Châu và Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh tại phường Rạch Giá. Tại mỗi địa điểm, lễ dâng hương và thắp nến tri ân đều được tổ chức trong không khí trang nghiêm với sự tham gia của cán bộ, đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang, cựu chiến binh và nhân dân địa phương. Từ những việc làm bình dị ấy, truyền thống uống nước nhớ nguồn tiếp tục được giữ gìn và vun đắp.
VĨ AN