Thua giao hữu Ba Lan, 'xe tăng' Đức tuột xích ê chề

17/06/2023 - 09:31

Không phải thi đấu vòng loại do là chủ nhà EURO 2024 chưa phải là điều tốt cho tuyển Đức khi đoàn quân của HLV Hansi Flick có trận giao hữu thứ ba liên tiếp không biết thắng trong vòng ba tháng qua.

Năm ngày trước vừa rượt đuổi trối chết mới kịp giành được trận hòa 3-3 với Ukraine ngay tại sân nhà ở Bremen, tuyển Đức tiếp tục có trận giao hữu với một đội bóng Đông Âu khác, lần này là Ba Lan của siêu sao Robert Lewandowski. Màn so tài trên sân Narodowy ở Warszawa diễn ra khá hấp dẫn, giữa một bên là đội khách giàu sức công phá và bên còn lại chơi phòng ngự phản công chắc chắn.

Jakub Blaszczykowski với 109 lần khoác áo tuyển Ba Lan

Tân HLV Fernando Santos của tuyển Ba Lan vẫn trao trọng trách hàng công cho ngôi sao Robert Lewandowski và bên cạnh anh là chân sút đã 37 tuổi Jakub Blaszczykowski, cựu cầu thủ Dortmund hiện khoác áo Wisla Krakow.

Trước giờ bóng lăn, Jakub Blaszczykowski được trao chiếc áo đấu trắng đỏ số 109 của tuyển Ba Lan, ghi nhận số lần ra trận của anh cho "Đại bàng trắng". Trong khi đó, Kai Havertz đảm trách mũi nhọn hàng công của tuyển Đức và sát cánh cùng tiền đạo của Chelsea là Florian Wirtz và Jamal Musiala.

Trong thế trận diễn ra khá cân bằng, phút 31, Ba Lan được đá phạt góc và Sebastian Szymanski treo bóng rất sâu vào trung lộ để Jakub Kiwior đánh đầu. Bóng đập đất rồi bay luôn vào lưới trước sự bất lực của thủ thành Ter Stegen. Trung vệ Jakub Kiwior vừa chuyển đến chơi cho Arsenal tại giải Ngoại hạng Anh mùa rồi.

Tuyển Đức có cơ hội gỡ hòa không lâu sau đó nhưng Kai Havertz lại không thắng được thủ thành Wojciech Szczesny trong tư thế đối mặt. "Người nhện" đang khoác áo CLB Juventus sau đó còn nhiều lần từ chối cơ hội ghi bàn của các chân sút tuyển Đức, bảo toàn chiến thắng 1-0 cho "Đại bàng trắng" ở cuộc chiến với "Đại bàng đen".

Đây đã là trận giao hữu thứ 3 liên tiếp không thắng của tuyển Đức kể từ tháng 3, bắt đầu bằng thất bại 2-3 trước Bỉ, để Ukraine cầm hòa 3-3 và giờ đây là trận thua 0-1 trước Ba Lan.

Bốn ngày nữa, "Die Mannschaf" sẽ có cuộc chạm trán với Colombia trên sân nhà Leverkusen và đối thủ Nam Mỹ khá khó chịu này hoàn toàn có khả năng khiến tuyển Đức lún sâu vào cuộc khủng khoảng chưa thấy lối ra sau kỳ World Cup 2022 không thành công.

Theo ĐÔNG LINH (Báo NLĐ)