Hành trình vượt dốc
Mùa này, Anh Vũ Sơn khoác lên mình chiếc áo xanh của cây rừng, trông hoang sơ và tịch tĩnh. Leo được một đoạn dốc, tôi ghé quán ven đường mua chai nước suối ướp lạnh mang theo giải khát. Chuẩn bị trả tiền mua vé lên núi tham quan, anh Trần Hoàng - nhân viên ở đây nói rằng, nhà báo leo núi vãng cảnh thoải mái. Anh Hoàng cho biết, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ, du khách khắp nơi về thưởng ngoạn Anh Vũ Sơn ngày càng đông. Từ chân núi du khách đi bộ lên tới đỉnh mất hơn 2 tiếng.
.jpg)
Khỉ thường xuất hiện trên đỉnh Anh Vũ Sơn. Ảnh: THÀNH CHINH
Thấy chúng tôi lóng ngóng nhìn con dốc, anh Hoàng động viên, cứ tản bộ lai rai, nếu cơ thể thấm mệt thì ngồi nghỉ bên tảng đá, rồi đi tiếp. Trò chuyện khá lâu với Hoàng, chúng tôi hít một hơi thật sâu vào lồng ngực rồi bắt đầu vượt dốc núi. Leo được một đoạn chừng hơn 100m, lưng tôi ướt đẫm mồ hôi. Quay lại nhìn dưới chân núi, tôi thấy nhiều đoàn khách nối đuôi nhau lê bước chân chinh phục đỉnh non cao.
Anh Vũ Sơn nằm trong dãy Thất Sơn huyền bí, tuy không cao như núi Cấm, nhưng du khách lên núi chỉ men theo con đường bậc thang độc đạo. Từ lâu, ngọn núi này ẩn chứa nhiều huyền tích thời khai sơn phá thạch. Đến nay, những câu chuyện đó vẫn còn truyền miệng trong dân gian. Ngồi trên chiếc ghế đá nghỉ mệt, chúng tôi ngước nhìn lên phía trên thấy nhiều tảng đá lớn, nhỏ, nằm chồng lên nhau, hình thù lạ lẫm. Leo qua 2 con dốc, còn 1 con dốc đứng nữa là có thể lên tận đỉnh. Bất chợt, có một anh trung niên vác cây nước đá bước chân thoăn thoắt lên núi. Ai cũng ngỡ ngàng, rồi động viên nhau tiếp tục leo qua con dốc. Nhưng leo tiếp độ vài chục bậc thang thì ai cũng đuối, bởi cái nắng xứ núi khá hanh hao. Một cơn gió thổi qua, xua tan mệt mỏi. Càng lên cao, tiết trời ở Anh Vũ Sơn càng dịu mát.
Khung cảnh thú vị
Trên đỉnh núi là quần thể núi đá bao la, có những khối đá khổng lồ nằm trải dài được khắc những bài kinh kệ. Đến đây, du khách có thể tham quan nhiều điểm hành hương như giếng tiên, sân tiên, điện A Di Đà, điện Diêm Chúa. Đứng trên các địa điểm này, du khách có thể nhìn toàn cảnh vùng Thất Sơn bao la, hùng vĩ. Phía bên hướng Tây đối diện với Anh Vũ Sơn là ngọn núi Dài Năm Giếng cũng nằm trong dãy Thất Sơn.
Trưa nắng gắt, trên đỉnh núi gió hiu hiu mát rượi. Nhiều người ghé qua các vồ, điện cúng kiếng, tham quan rồi cùng nhau bày trái cây, bánh, ngồi ăn. Ngồi khoảng 1 tiếng, từ trong rừng, đàn khỉ bắt được hơi đồ ăn kéo tới càng đông. Con khỉ đầu đàn rất to leo vào trong điện thờ lấy cắp bánh, trái cây, rồi ngồi ăn bình thản như chốn không người.
Ông Nguyễn Văn Sơn (74 tuổi) - một tu sĩ sống lâu năm trên núi kể, thời xa xưa, động vật hoang dã vùng Bảy Núi nhiều vô kể, chủ yếu cọp, beo, mãng xà... Riêng Anh Vũ Sơn (hay còn gọi là núi Két) có khỉ hoang sinh sống khá nhiều. Mỗi lần nhìn thấy du khách leo núi, đàn khỉ từ trên cây phóng xuống chạy theo. “Khỉ hoang trên núi này dạn lắm! Thấy du khách cầm bọc trái cây là chúng đi theo giật”, ông Sơn cho biết.
Mấy chục năm trước, ông Sơn từng là tiều phu sinh sống ở vùng này thường lên núi đốn củi. Hằng ngày, ông Sơn đều thấy lũ khỉ đùa giỡn trên cây. “Thuở xưa rừng núi hoang sơ còn có cả hổ, beo, rắn to… Giờ đây hết rồi chỉ còn lại khỉ, chim, thằn lằn núi”, ông Sơn chậm rãi nói. Ông Sơn khẳng định, ngọn núi này thuở xưa từng lưu dấu những bậc cao nhân đến đây tu, rồi khai khẩn, lập làng. Ngày nay, du khách đến Anh Vũ Sơn vãng cảnh, nghe kể những câu chuyện một thời cha ông đi khẩn hoang.
THÀNH CHINH