Khi nắng chiều dần buông trên cánh đồng vùng Thất Sơn, tiếng chuông chùa Mỹ Á, phường Chi Lăng ngân vang giữa không gian yên bình. Đối với đồng bào Khmer nơi đây, ngôi chùa là chốn tâm linh là điểm tựa tinh thần, nơi gửi gắm niềm tin trong cuộc sống. Giữa không gian ấy, Hòa thượng Chau Cắt - Phó trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang, Trụ trì chùa Mỹ Á được đồng bào Khmer xem như “cây cao bóng cả”.
.JPG)
Ông Lý Văn Khô (thứ hai, từ phải qua) cùng lực lượng công an tuyên truyền, vận động người dân địa phương chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ảnh: DANH THÀNH
Gắn bó với mái chùa từ khi mới 7 tuổi, Hòa thượng Chau Cắt đã dành trọn đời cho con đường tu học. Suốt nhiều năm qua, Hòa thượng Chau Cắt miệt mài tu tập, tích cực vận động, giảng dạy, truyền đạt những lời Phật dạy, hướng dẫn phật tử sống theo những giá trị nhân nghĩa, lẽ phải, trở thành tấm gương sáng về tinh thần phụng sự đạo pháp và cộng đồng. Với uy tín của mình, Hòa thượng Chau Cắt nhiều lần đứng ra hòa giải những mâu thuẫn gia đình, tranh chấp nhỏ trong sinh hoạt cộng đồng. Ông C.T, ngụ phường Chi Lăng, chia sẻ: “Trước đây, vợ chồng tôi thường xuyên mẫu thuẫn và từng nghĩ đến việc ly hôn. Hòa thượng Chau Cắt khuyên bảo, phân tích lẽ phải theo lời Phật dạy và pháp luật nên mọi chuyện đã êm thấm, tình cảm vợ chồng vẫn giữ được”.
Với sự gần gũi, Hòa thượng Chau Cắt vừa chia sẻ về đạo vừa chia sẻ về đời. Trong nhiều vụ việc mâu thuẫn về đất đai, hôn nhân hay tranh chấp nhỏ trong cộng đồng, đồng bào Khmer tìm đến chùa, ngồi nghe Hòa thượng giảng giải. Chỉ bằng những lời nói nhẹ nhàng nhưng thấm đẫm nghĩa tình, nhiều xích mích lớn nhỏ đã được tháo gỡ. Với những đóng góp trong công tác hòa giải cơ sở, chùa Mỹ Á đã trở thành địa chỉ tin cậy để đồng bào gửi gắm băn khoăn. Phần lớn vụ việc được giải quyết ngay tại cơ sở, không để khiếu kiện vượt cấp, kéo dài. “Hòa giải là để giữ tình, giữ nghĩa. Đồng bào Khmer thường tin vào lời chư tăng nói, nên sư luôn nhắc nhở đồng bào Khmer hãy đặt hòa thuận lên hàng đầu, tránh chuyện nhỏ hóa to”, Hòa thượng Chau Cắt chia sẻ.

Hòa thượng Chau Cắt trao đổi thông tin về đời sống đồng bào Khmer phường Chi Lăng với lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo. Ảnh: DANH THÀNH
Nếu Hòa thượng Chau Cắt là điểm tựa tinh thần thì ông Lý Văn Khô - Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp Trà Phọt, xã Giang Thành được xem như “cầu nối” của tình đoàn kết. Gắn bó nhiều năm với công tác Mặt trận, ông Khô am hiểu phong tục tập quán của đồng bào Khmer, gần gũi và chân thành với bà con. Hễ trong ấp có chuyện bất hòa, ông Khô đều có mặt. Lúc thì đến từng nhà khuyên nhủ, lúc lại cùng trưởng ấp trò chuyện, tuyên truyền pháp luật. Không ít vụ mâu thuẫn được ông Khô hòa giải thành công nhờ cái tâm và sự kiên nhẫn. “Cái gốc của hòa giải là sự chân thành. Hòa giải phải thấu tình, đạt lý. Nếu chỉ nói lý, bà con khó xuôi; còn nếu chỉ nói tình, lại thiếu căn cứ. Mình phải dung hòa cả hai, để họ cảm thấy được tôn trọng. Khi bà con hiểu nhau, cùng nghĩ cho cái chung thì mâu thuẫn nào cũng có thể hóa giải”, ông Lý Văn Khô cho biết. Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Giang Thành Lý Pholly nhận xét: “Ông Lý Văn Khô là cầu nối giữa dân và chính quyền, giúp giữ vững an ninh, trật tự, gắn kết cộng đồng. Nhiều vụ mâu thuẫn nhỏ nhờ họ giải quyết kịp thời, không để phát sinh phức tạp”.
Toàn tỉnh hiện có 449 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Nhằm giúp đội ngũ này nâng cao kỹ năng hòa giải cơ sở, thời gian qua, Sở Dân tộc và Tôn giáo tập huấn, bồi dưỡng kiến thức thường xuyên. Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Danh Tha chia sẻ: “Thực tiễn cho thấy, phát huy vai trò người có uy tín trong hòa giải góp phần tăng cường sự đồng thuận xã hội. Đây cũng là cách hiệu quả để phòng ngừa, ngăn chặn thế lực xấu lợi dụng mâu thuẫn nội bộ, kích động chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc”.
DANH THÀNH