Kết quả tìm kiếm cho "Út Ổi 1"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 63
Khi mới bắt tay xây dựng nông thôn mới (NTM), toàn tỉnh có đến 108/119 xã (trên 90%) đạt dưới 5 tiêu chí. Tuy nhiên, bằng nhiều nỗ lực, đến nay đã có 54 xã đạt chuẩn NTM, 2 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM và 1 đơn vị huyện NTM; không còn xã đạt dưới 9 tiêu chí NTM.
Dù hơn nửa thế kỷ đã trôi qua nhưng Ô Tà Sóc (căn cứ Tỉnh ủy giai đoạn 1962 - 1967) vẫn mãi là niềm tự hào của quân - dân Tri Tôn nói riêng, quân - dân An Giang nói chung.
Đó là hoàn cảnh bi thương của anh Nguyễn Văn Tâm (47 tuổi, ngụ số 14/1, khóm Bình Thới 1, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên) đang bị bệnh ung thư giai đoạn cuối. Nhiều tháng qua, anh Tâm hết tiền để xạ trị, hóa trị buộc phải về nhà uống thuốc nam cầm chừng.
Sáng 14-7, UBND phường Mỹ Quý (TP. Long Xuyên) tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu Kênh Đào và cầu Nội Đồng (thuộc khóm Tân Phú). Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập phường; hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 230 năm thành lập Thủ Đông Xuyên, 20 năm thành lập TP. Long Xuyên, 10 năm TP. Long Xuyên lên đô thị loại 2 và 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tranh thủ lúc nông nhàn không có việc làm, anh Lê Văn Tâm (sinh năm 1982, ngụ tổ 1, ấp Mỹ Thới, xã Định Mỹ, Thoại Sơn) lên TP. Hồ Chí Minh làm thêm, với mong muốn cải thiện thu nhập gia đình, vậy mà một vụ tai nạn lao động bất ngờ ập đến làm anh bị chấn thương sọ não, liệt nửa người.
Đó là hoàn cảnh đáng thương của bà Tô Thị Dễ (ngụ tổ 2, ấp Tân Thành, xã Tân Phú, Châu Thành) khi đã bước sang buổi xế chiều mà phải chịu cảnh “bữa đói, bữa no”. Bản thân bà không thể làm ra tiền, lại phải cưu mang thêm đứa cháu nội vừa tròn 7 tuổi.
“Mỗi người có quan niệm khác nhau về hạnh phúc. Với tôi, hạnh phúc là hàng ngày được đi qua những chiếc cầu bê-tông vững chãi, nhìn hệ thống đèn giao thông thắp sáng trên những con đường nhựa nối vào tận các vùng sâu. Niềm vui của người dân cũng là hạnh phúc của mình”
Đó là trường hợp của các em học sinh Nguyễn Minh Quân (học sinh lớp 12H chuyên hóa Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu và em Trần Bội Yến Nhi (sinh viên năm thứ 3, chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Quốc tế ERC International).
Khi chúng tôi đến nhà, Trần Huỳnh Anh Thư (sinh năm 2014, ngụ tổ 4, khóm 5, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên) nằm thiêm thiếp trong cái nóng oi bức phả ra từ vách nhà.
Ngày trở về Di tích Hầm bí mật Văn phòng Huyện ủy Tịnh Biên, ông Nguyễn Minh Đào (nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy) và ông Nguyễn Minh Nhị (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh) vô cùng xúc động. Với các ông, những căn hầm ấy là minh chứng cho “lòng đất – lòng dân” Nhơn Hưng, luôn kiên trung và một lòng theo Đảng.
Từ một người nông dân chân đất, chú Nguyễn Văn Thuận và con là Nguyễn Văn Đoàn đã thành lập vườn dâu tằm Đà Lạt trên đất miền Tây, trở thành chủ vườn du lịch “Làng dâu Mỹ Khánh”. Đến nay, vườn dâu 2 Thuận - Mỹ Khánh (tọa lạc tại tổ 3, ấp Bình Hòa 2, xã Mỹ Khánh, TP. Long Xuyên) đã trở thành địa chỉ quen thuộc của du khách gần xa.
Len lỏi qua những con đường nông thôn ngoằn ngoèo thuộc ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Hanh (Châu Thành, An Giang), chúng tôi đến thăm gia đình ông Nguyễn Văn Văn (sinh năm 1953). Trong căn nhà Tình nghĩa đơn sơ vừa được chính quyền địa phương hỗ trợ sửa chữa là một cảnh đời bất hạnh. Vợ, chồng già thay phiên nhau chăm sóc người con trai nằm liệt giường, sống đời sống thực vật…