Kết quả tìm kiếm cho "đánh chìm nhiều tàu"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 409
Những chuyến ra khơi vốn là hành trình mưu sinh đầy nhọc nhằn của ngư dân. Thế nhưng chỉ vì vài mâu thuẫn không đáng có như phân chia công việc hay lợi ích trên biển, nhiều vụ xô xát đã xảy ra, thậm chí có người phải đánh đổi bằng tính mạng, để lại những bi kịch đau lòng.
Sau mỗi chuyến biển, niềm vui đầy khoang cá chưa đồng nghĩa với một vụ khai thác thắng lợi. Từ lúc tàu cập bến đến khi chuẩn bị chuyến vươn khơi mới, ngư dân còn đối mặt với nhiều khoản chi phí, nỗi lo đầu ra và bài toán mưu sinh.
Tạm gác công việc kỹ sư công nghệ thông tin tại TPHCM, anh Trần Hải Huy Trường (SN 1989) ra Côn Đảo sinh sống. Gần 6 tháng nay, cuộc sống của anh gắn liền với những bức ảnh chụp ngân hà (milky way).
Chỉ cách thành phố Fullerton (quận Cam, bang California, Mỹ) khoảng 30 phút lái xe, Newport Beach hiện ra với những dải cát trắng kéo dài, cây cầu gỗ Balboa Pier hơn 120 năm tuổi cùng nhịp sống biển chậm rãi, đặc trưng của miền nam California.
Trong hành trình khám phá An Giang, bên cạnh Núi Cấm, Miếu Bà Chúa Xứ hay hồ Tà Pạ, rừng tràm Trà Sư luôn là điểm dừng chân không thể thiếu.
Vụ cháy trên USS Gerald R. Ford khiến hơn 600 thủy thủ mất chỗ ở và làm lộ rõ những áp lực mà Hải quân Mỹ đang phải đối mặt khi triển khai các tàu sân bay.
Với những ai yêu thích vẻ đẹp nguyên sơ, muốn cảm nhận hơi thở chân thực của biển Bắc Bộ, biển Thịnh Long xứng đáng là điểm dừng chân đáng nhớ.
Các nhà thám hiểm vừa xác định được vị trí xác tàu Hōfuku Maru, một trong những "tàu địa ngục" khét tiếng của Nhật Bản trong Thế chiến II, ngoài khơi đảo Luzon, Philippines.
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang, cơ quan thường trực Ban Tổ chức cuộc thi sáng tác biểu tượng (logo) tỉnh An Giang, vừa có thông báo tổ chức lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân đối với các tác phẩm đã được ban giám khảo cuộc thi chấm chọn qua vòng loại, vòng sơ khảo và vòng chung khảo.
Xác tàu Hōfuku Maru, "tàu địa ngục" khét tiếng của Nhật Bản trong Thế chiến II, nơi an nghỉ của hàng trăm người Anh và Hà Lan, đã lộ diện.
Từ trên núi Lầu Chuông nhìn xuống Bãi Nam, Bãi Chướng (xã đảo Hòn Nghệ, tỉnh An Giang), hàng trăm tàu thuyền lớn nhỏ neo đậu tạo nên bức tranh sống động của một làng biển trù phú.
Nhớ mãi về các giống lúa mùa được xem là “hạt ngọc trời” đang mất dần, ông Lê Quốc Việt đã dày công khôi phục không gian bảo tồn đời sống văn hóa lúa mùa.