Kết quả tìm kiếm cho "ấp Bình Quới"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 348
Hạ tầng giao thông hoàn thiện, kinh tế phát triển kéo theo nhu cầu chuyển nhà, di dời văn phòng tăng cao. Tuy nhiên, thị trường vận tải chưa đồng bộ, gây khó khăn khi tìm đơn vị quy mô lớn, chất lượng ổn định. Thấu hiểu điều này, Xe Tải Thành Hưng Group đã áp dụng quy trình chuyên nghiệp tại từng tỉnh thành trên cả ba miền Bắc – Trung – Nam, nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ chuyển nhà, chuyển văn phòng tốt nhất cho mọi khách hàng.
Được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp hội nông dân, chính quyền địa phương, nông dân huyện miền núi Tri Tôn đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, lựa chọn các loại cây - con mới cho giá trị kinh tế cao để canh tác… Các mô hình này không chỉ tăng năng suất, sản lượng, mà còn hướng đến phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.
Theo công bố của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), An Giang có 15 thương nhân được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo, trên tổng số 158 thương nhân được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo cả nước.
Nông dân Thái Vĩnh Phú (sinh năm 1984, ấp Bình Quới 2, xã Bình Thạnh Đông, huyện Phú Tân) đã thành công với mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng.
Tháng 4/2025, Ban Công tác Xã hội - Từ thiện Báo An Giang đã đến thăm và trao tận tay hơn 41 triệu đồng cho các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bệnh nhân nghèo…
Cách nay 50 năm, vào những ngày tháng 4 lịch sử, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 với sức mạnh áp đảo về chính trị và quân sự, quân và dân ta đã giành được thắng lợi hoàn toàn, kết thúc 21 năm kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược.
Cuộc sống đôi khi không cho phép chúng ta lựa chọn, đặc biệt là đối với những người chẳng may mắc bệnh hiểm nghèo. Đó là nỗi đau mà người cha trẻ Đỗ Văn Vũ (31 tuổi) phải gánh chịu khi mang trong mình căn bệnh ung thư vòm hầu; bé Trần Thị Mộng Thu (5 tuổi), mắc bệnh tim bẩm sinh và loạn sản vỏ não từ khi mới lọt lòng...
Đó là câu tri ân cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt trong tấm bia ở công viên văn hóa mang tên ông (xã Lạc Quới, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang), đồng thời khẳng định: ““Uống nước nhớ nguồn” là đạo lý ngàn đời của ông cha ta”. Sự tri ân tiền nhân mở cõi không chỉ gói gọn trong một giai đoạn lịch sử, một cá nhân riêng biệt nào, mà trải dài hàng trăm năm hình thành vùng đất thân thương mang tên “An Giang”.
Vụ hè thu năm 2025 diễn ra với nhiều khó khăn về thời tiết, khí hậu, biến động thị trường... gây ảnh hưởng đến sản xuất của người dân, trong đó có người dân vùng biên giới Tri Tôn. Trước tình hình đó, UBND huyện Tri Tôn đã triển khai nhiều biện pháp nhằm giúp nông dân sản xuất – tiêu thụ thuận lợi, đảm bảo “ăn chắc” trong vụ này.
Đặc thù huyện Phú Tân là địa bàn cù lao có nhiều kênh rạch tự nhiên, nhiều cây cầu ván nhỏ hẹp đến nay đã xuống cấp, trở ngại cho việc đi lại của người dân. Trong bối cảnh ngân sách đầu tư hàng năm còn hạn chế, địa phương đã vận động nhiều nguồn lực đóng góp. Nhờ đó, số lượng cầu nông thôn tăng lên theo thời gian, tạo niềm phấn khởi cho người dân và khởi sắc cơ sở hạ tầng.
Học vấn thấp, thiếu suy nghĩ, cùng bản tính hung hăng, đã khiến nhiều thanh, thiếu niên phải chịu gánh những hậu quả không đáng có khi bước vào cuộc sống xã hội.
Thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát theo phát động của Thủ tướng Chính phủ, huyện Phú Tân phấn đấu hoàn thiện 297 căn nhà (cất mới và sửa chữa), tổng kinh phí khoảng 16,8 tỷ đồng. Mỗi ngành, địa phương đã được phân công để tham gia chương trình một cách khoa học, minh bạch, đảm bảo mọi chính sách hỗ trợ đến đúng người.