Kết quả tìm kiếm cho "Diễm My 9x"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 69
Chỉ tốn khoảng 3 tiếng di chuyển từ Hà Nội, điểm đến này thu hút du khách bởi thời tiết mát mẻ, khung cảnh trong lành, có nhiều hoạt động vui chơi và các món ăn ngon hấp dẫn.
Nguyễn Hoài Thương (sinh năm 1998, ngụ phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) trót “phải lòng” những chú mèo Tây đắt tiền, xinh xắn. Nhưng duy trì sở thích này rất tốn kém, buộc Thương tìm cách khác hài hòa hơn. Bạn quyết định, vừa nuôi vừa kinh doanh, lợi cả đôi đường.
Ở quê, nhiều khi chỉ cần rảo quanh vườn là có đủ rau trái cho bữa ăn, kể cả đồ ăn chơi từ mấy loại trái mọc hoang. Trái bình bát được điểm danh trong số đó.
Trong bán kết Miss Grand International 2023 tại TP.HCM, đại diện Việt Nam Lê Hoàng Phương được khen có phần trình diễn bùng nổ với mẫu đầm của NTK Lê Ngọc Lâm.
Dừa nước vốn là một loại trái có “quan hệ bà con” với dừa, thốt lốt. Thế hệ 8X, 9X trở về trước chứng kiến cảnh dừa nước mọc khắp nơi dọc theo kênh, rạch, giá rẻ bèo, ai buồn miệng lắm mới chịu ăn. Còn giờ, dừa nước vẫn là món dân dã miền Tây, nhưng giá cao chót vót rồi.
Trước khi trở thành tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam, Lê Hoàng Phương đã có nhiều năm hoạt động trong làng giải trí với tư cách người mẫu chuyên nghiệp, sở hữu phong cách thời trang gợi cảm, cuốn hút.
Vượt qua các thí sinh đến từ mọi miền đất nước, người đẹp Lê Hoàng Phương đến từ Khánh Hòa đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 (Miss Grand Vietnam) trong đêm Chung kết diễn ra đêm 27/8, tại TP Hồ Chí Minh.
Quán mì chảy này mở cửa lúc 11h trưa nhưng khách đã xếp hàng dài vài cây số từ 9h sáng. Nữ du khách Việt cũng kiên nhẫn chờ đợi 3 tiếng đồng hồ mới có chỗ ngồi tại đây để được thưởng thức món mì “độc nhất vô nhị” ở cố đô Kyoto.
Phương Mai, cô gái 9X vừa có dịp chiêm ngưỡng dãy núi cầu vồng ở Cam Túc, ngắm mùa hoa cải vàng tuyệt đẹp ở Thanh Hải.
Một sự kiện vừa diễn ra tại TP.HCM quy tụ Thanh Hằng, Hồ Ngọc Hà và Hương Giang cùng nhiều người đẹp như Thùy Tiên, Lương Thùy Linh, ca sĩ Minh Hằng, Tóc Tiên...
Theo thời gian, những căn nhà sàn lợp mái lá cọ truyền thống ở bản Xà Phìn (huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) dần được phủ xanh bởi những lớp rêu tươi tốt, tựa như tấm chăn khổng lồ, giúp không gian sống mát mẻ vào mùa hè nhưng ấm áp về mùa đông.
Định kỳ chủ nhật hàng tuần, sân vườn quán cà phê Hoàng hoa kiểng ở thị trấn Núi Sập (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) như trở thành một phiên chợ đồ cổ. Những người có cùng đam mê sưu tập và trao đổi các món đồ xưa tập trung đến đây sinh hoạt, học hỏi kinh nghiệm và săn tìm các dòng sản phẩm theo sở thích.