Kết quả tìm kiếm cho "Hồ Mắt Ngọc"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 7516
Việc hợp nhất Thành phố Hồ Chí Minh với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu đã đưa Thành phố mới trở thành một “siêu đô thị”. Hệ thống di sản văn hóa được mở rộng về số lượng, phong phú về loại hình, quy mô, đa dạng về lịch sử, nguồn gốc xuất xứ. Việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa đòi hỏi cần có cái nhìn bao quát, toàn diện hơn trong sự phát triển tổng thể của “siêu đô thị”.
Bà Bảy Việt, một hộ trồng mai tại Chợ Lách (Vĩnh Long), cho biết Tết năm nay bà tập trung hoàn toàn cho mai Tết giá rẻ để dễ bán.
Nguy cơ thiếu máu điều trị dịp cuối năm, trong khi nguồn máu hiến dự trữ hạn chế, là lý do các bệnh viện tiếp nhận hiến máu xuyên Tết.
Một xu hướng ở các trường THPT năm nay là phần lớn học sinh lớp 12 dồn toàn lực cho 4 môn thi tốt nghiệp và lơ là các môn còn lại.
Chi lương, thưởng trên 5 triệu đồng bằng tiền mặt có được tính vào chi phí được trừ khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp hay không đang là chủ đề nóng trên nhiều diễn đàn kế toán, thuế những ngày gần đây.
Mỗi cây cầu mới được xây dựng không chỉ nối nhịp đôi bờ mà còn nối sự phát triển, mở ra cơ hội đổi thay cuộc sống cho người dân.
Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, nhiều người trẻ chọn sống chậm để tìm lại sự cân bằng, giảm áp lực trong công việc và xua tan mệt mỏi.
Không chỉ lan tỏa rộng trong cộng đồng, phong trào Taekwondo ở An Giang còn là nền tảng để hình thành lực lượng vận động viên trẻ, góp mặt và giành thành tích tại các giải đấu lớn.
Tối 5/1, tại Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức chương trình nghệ thuật “Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu” hướng tới Đại hội XIV của Đảng.
Tuổi đời còn trẻ, tuổi quân còn ít, nhưng Trung úy Huỳnh Thị Thảo Nguyên - Trợ lý Ban Dân vận, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang đã thể hiện tinh thần hết mình vì công việc.
Hằng năm, cứ gần đến Tết Nguyên đán, Bảo hiểm xã hội (BHXH) An Giang tổ chức các hoạt động thiết thực vì người nghèo, giúp mọi người, mọi nhà đều có một cái Tết an vui, ấm áp.
Năm 2025 khép lại với nhiều dấu ấn, mở ra năm 2026 tràn đầy niềm tin và hy vọng. Từ đô thị đến nông thôn An Giang, người dân gửi gắm ước mong năm mới bình an, đời sống ngày càng ấm no, quê hương ngày càng giàu đẹp.