Kết quả tìm kiếm cho "Hội Bảo trợ người tàn tật - trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo"
Kết quả 205 - 216 trong khoảng 256
Bệnh viện Sản-Nhi An Giang vừa tổ chức hội thi lồng đèn trung thu truyền thống cho y, bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên các khoa, phòng tham gia chủ đề: kỷ niệm 230 năm thành lập Thủ Đông Xuyên, thành lập TP. Long Xuyên, lịch sử hình thành và phát triển bệnh viện; môi trường với cuộc sống... Các đội còn làm lồng đèn nhỏ tặng cho bệnh nhân nhi.
Nhân dịp Tết Trung thu năm 2019, nhiều hoạt động chăm lo cho trẻ em, nhất là những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã được các ngành, các cấp trong tỉnh tổ chức chu đáo, đầm ấm và bằng trách nhiệm, tình thương…
Những ngày đầu năm học mới, thay vì khoác lên mình chiếc áo trắng tinh khôi, vai đeo ba lô tung tăng đến trường như các bạn thì em Nguyễn Lĩnh Sâm, (10 tuổi, ngụ hẻm 31, tổ 13, ấp Trung 1, thị trấn Phú Mỹ, Phú Tân) lại phải nhập viện để chiến đấu với căn bệnh ung thư máu. Hành trình điều trị bệnh còn rất dài, trong khi hoàn cảnh nhà em đang sắp khánh kiệt.
Hôm nay (23-8), huyện Thoại Sơn long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày tái lập huyện (23-8-1979- 23-8-2019) và hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020.
“Cửa hàng 0 đồng” huyện Phú Tân hoạt động từ tháng 8-2017. Với tinh thần thiện nguyện và nhân ái, các tổ chức, nhà hảo tâm khắp nơi đã nhiệt tình ủng hộ tiền, hiện vật để duy trì hoạt động đến nay.
Ấn tượng đẹp, đậm tính nhân văn là những gì đọng lại sau đêm văn nghệ tri ân những người có công đóng góp cho huyện Thoại Sơn qua 40 năm tái lập huyện và hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng huyện nông thôn mới giai đoạn 2011-2020.
Ngày 13-8, 220 thiếu nhi đã tham dự Liên hoan “Thiếu nhi nghèo vượt khó”, do Huyện đoàn Phú Tân phối hợp Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo huyện tổ chức.
Những hoàn cảnh cô đơn không người thân thích, tuổi già tàn tật, trẻ mồ côi, tâm thần, bệnh hiểm nghèo, bị bỏ rơi… ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh đều có đủ. Được cưu mang, nuôi dưỡng, mỗi người trong họ cảm nhận về sự may mắn, hạnh phúc theo cách khác nhau, nhưng tựu trung vẫn là sự ấm áp, bao bọc.
Qua đôi tay khéo léo của các cô, chị, những nguyên liệu tưởng “bỏ đi” như: vải vụn, túi xốp bao trái cây... thay vì trở thành rác thải đã được tái chế lần nữa để làm mùng, mền tặng cho người nghèo. Tên gọi “Cho đi là còn mãi” được chọn đặt cho mô hình của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Phú Lâm (Phú Tân) mang đến một thông điệp yêu thương đầy ý nghĩa.
Ông Đỗ Văn Thắng (tên thường gọi Tư Ngon, ngụ phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên), là Tổ trưởng Tổ cất nhà Tình thương, Hội Bảo trợ người tàn tật - trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo TP. Long Xuyên) gắn bó công việc cất nhà từ thiện gần 20 năm.
Kỳ thi THPT quốc gia diễn ra trong 3 ngày nhưng với những “sĩ tử” đó là cả chặng đường dài ôn luyện, “nấu sử sôi kinh”. Song, trên suốt chặng đường gian nan ấy, không chỉ gia đình mà còn có cả cộng đồng luôn quan tâm, dõi theo từng ngày thi của thí sinh. Không phải người thân nhưng họ là người tiếp thêm động lực để “sĩ tử” an tâm vượt “ải môn quan”.
Với đường hướng “Vì đạo pháp, vì dân tộc”, tôn chỉ hành đạo “học Phật, tu nhân”, thể hiện lòng nhân ái, tình yêu thương con người, các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) tích cực tham gia các hoạt động từ thiện - xã hội mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cộng đồng, góp phần xây dựng và phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp.