Kết quả tìm kiếm cho "Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phú Tân"
Kết quả 97 - 108 trong khoảng 615
Sự phối hợp đồng bộ giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh và các ban, ngành, địa phương trong thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” mang lại hiệu quả tích cực; hỗ trợ phụ nữ ở địa bàn biên giới phát triển kinh tế, giảm nghèo, cải thiện cuộc sống, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới.
Sáng 9/9, tại Trường Tiểu học Phú Xuân, xã Phú Xuân (huyện Phú Tân, tỉnh An Giang), Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phú Tân phối hợp Ban Quản tự chùa An Hòa tổ chức chương trình “Bữa sáng yêu thương” lần II/2023.
Sáng 7/9, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) Tạ Thị Ngọc Thạch đến thăm, tặng quà “Tiếp sức đến trường” cho học sinh nghèo Trường Tiểu học "A" Tân Phú (xã Tân Phú, huyện Châu Thành).
Đó là cảnh khó khăn của người đàn bà khiếm thị Nèang Vong (77 tuổi, ấp Soài Chek, xã An Cư, TX. Tịnh Biên, tỉnh An Giang) và cảnh đau bệnh, túng quẫn của gia đình ông Huỳnh Văn Tám (ấp Vĩnh Lập, xã Vĩnh Trung, TX. Tịnh Biên). Cả 2 hoàn cảnh rất cần sự quan tâm, tương trợ từ cộng đồng.
Được phân công về xã Lương An Trà, địa phương vùng xa của huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang), nhưng cô Nguyễn Thị Dạ Thảo (Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS) Trường Mầm non Lương An Trà) đã sớm xem trường là nhà, trẻ là con, hết lòng với trường, với lớp cũng như công tác công đoàn ở địa phương.
“Quầy hàng 0 đồng” tại ấp Bình Trung (xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) trở thành điểm tựa cho người nghèo, người bán vé số, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mùa Vu Lan, quầy hàng càng thêm nhiều sự lựa chọn, mang tình yêu thương đến với những mảnh đời bất hạnh.
Về ấp An Thạnh, xã Lê Trì (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang), chúng tôi không chỉ ngạc nhiên về quá trình “thay da đổi thịt” ở từng làng quê, mà còn học tập tấm gương vượt khó thoát nghèo, vươn lên phát triển cuộc sống của người phụ nữ kiên cường Phạm Thị Thuận. Với nghề may áo mưa gia công, chị Thuận cải thiện kinh tế gia đình, tạo việc làm ổn định, thường xuyên cho chị em lối xóm.
Từng là trụ cột gia đình, một đời cần mẫn mưu sinh chăm lo vợ con, vậy mà trong phút chốc đau bệnh, tai nạn kéo đến, làm cho anh Thái Văn Ngon (ngụ khóm An Ninh, thị trấn Hội An) đối diện nguy cơ mất 1 chân, còn anh Nguyễn Văn Tùng (ngụ ấp Bình Thạnh, xã Hòa An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) chưa thể đi lại. Cả 2 đang rất cần sự chia sẻ, giúp đỡ từ cộng đồng.
Nhiều năm công tác tại xã, đảm nhiệm các vị trí khác nhau, bà Trần Thị Vệ (sinh năm 1957, ngụ ấp Phú Đức B, xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) luôn tận tụy, nhiệt tình, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Về hưu, bà tiếp tục gắn bó với công tác xã hội - từ thiện. Bằng uy tín của mình, bà tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ, người dân thực hiện theo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Học tập Bác ở tấm lòng nhân ái, biết rộng mở, yêu thương và sẻ chia với người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình, chị Ngô Huyền Trang (Chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật - trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo xã Lê Trì, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, cán bộ kỹ thuật viên nông nghiệp) luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, dành thời gian sẻ chia với người khó khăn.
Ngày 25/8, Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang và Hội Liên hiệp các Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh An Giang tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi ảnh “Nét đẹp Công đoàn và người lao động” trên mạng xã hội Facebook năm 2023.
Công tác dân vận trên địa bàn tỉnh thường xuyên được đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, sát với thực tiễn. Qua đó, không ngừng phát huy quyền làm chủ, xây dựng khối đại đoàn kết, củng cố lòng tin của Nhân dân với Đảng, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.