Kết quả tìm kiếm cho "Mặt Trời"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 13072
Tôi về quê khi trận lũ cuối mùa vừa rút, mang theo hơi lạnh mằn mặn của miền Trung. Con đường làng còn vương đất cát, những lùm cây ngã rạp như vừa trải qua trận thở dài của đất trời.
Ẩn mình giữa núi rừng hùng vĩ của Cao Bằng, hồ Bản Viết hiện lên như một bức tranh sống động, nơi thiên nhiên khoác lên mình những gam màu lộng lẫy mỗi khi đông về.
Liên tục tiếp nhận các ca ngộ độc nặng liên quan đến mật cá trắm, các bác sĩ Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục đưa ra cảnh báo về những nguy hiểm nghiêm trọng từ thói quen ăn, uống hoặc nuốt mật cá.
Sau gần 4 tháng thí điểm, xăng E10 vẫn tiêu thụ thấp. Người dùng e ngại chất lượng, doanh nghiệp lo hiệu quả...
Chỉ còn hơn 10 ngày nữa là chính thức bỏ thuế khoán đối với cá nhân, hộ kinh doanh; thế nhưng trước giờ G, trong khi cơ quan thuế chạy đua hướng dẫn thì các hộ kinh doanh vẫn rối bời.
Giữa muôn vàn lựa chọn áo khoác, áo măng tô thắt eo vẫn luôn giữ vị trí đặc biệt trong những ngày trời trở gió.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 18/12, không khí lạnh tiếp tục duy trì cường độ mạnh, gây gió hoạt động mạnh trên nhiều khu vực biển. Số liệu quan trắc cho thấy, tại trạm Huyền Trân ghi nhận gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6; trong khi đó, tại trạm Lý Sơn xuất hiện gió giật cấp 7, biển động.
Huấn luyện viên Mai Đức Chung cho rằng đội tuyển nữ Việt Nam chơi rất tốt, không có gì để phàn nàn và chỉ thua vì trọng tài quá kém.
An Giang là vùng đất “thủy tú sơn kỳ”, biển trời bất tận, hội tụ nhiều món ẩm thực trứ danh mang đậm nét văn hóa độc đáo riêng của từng vùng, từng dân tộc, tạo cảm giác khó quên cho du khách. Có thể kể đến gỏi cá trích Phú Quốc, cơm tấm Long Xuyên, bún cá Châu Đốc, gà cháy tỏi Hòn Sơn, bánh lọt xào Hà Tiên, gà đốt Ô Thum, thốt nốt vùng Bảy Núi...
Với mục tiêu tăng sức cạnh tranh cho nông sản, hướng đến những thị trường khó tính, ngành nông nghiệp tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp hướng tới nền sản xuất lớn và liên kết chuỗi trong những năm tiếp theo.
Tốt nghiệp đại học ngành công nghệ thông tin, không chấp nhận gò bó với bàn giấy, anh Âu Phủ Định (sinh năm 1992), ngụ xã Châu Thành quyết định nghỉ việc, khẳng định mình với vai trò nông dân công nghệ.
Nhờ sự lãnh đạo của chi bộ ấp và tinh thần tự lực vươn lên của người dân, ấp Tri Tôn, xã Hòn Đất hiện không còn hộ nghèo. Đời sống người dân từng bước được ổn định.