Kết quả tìm kiếm cho "Mệnh lệnh chiến thắng"
Kết quả 181 - 192 trong khoảng 327
Ðại dịch Covid-19 vẫn đang là nỗi ám ảnh của cả nhân loại, ảnh hưởng trực tiếp đến mọi mặt trong đời sống. Việt Nam hiện bước vào một giai đoạn đầy thách thức khi dịch bệnh bùng phát trở lại với cường độ mạnh hơn, tốc độ lây nhiễm của chủng mới tăng gấp nhiều lần.
Kết luận Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương chiều 2-7, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, càng khó khăn càng phải đẩy mạnh phân cấp phân quyền để phát huy tính tích cực, chủ động, linh hoạt, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cấp, các ngành, huy động được sức mạnh đại đoàn kết, truyền cảm hứng cho nhân dân cùng vào cuộc để thực hiện bằng được mục tiêu kép vì hạnh phúc, ấm no của nhân dân.
Tuyển Việt Nam tự tin bước vào trận đấu với Indonesia lúc 23h45 ngày 7-6, dù đội bóng của HLV Shin Tae Yong vừa cản bước Thái Lan với trận hòa 2-2.
Những ngọn hải đăng hằng đêm cần mẫn tỏa sáng, không chỉ định hướng cho tàu thuyền giữa đại dương bao la mà còn khẳng định là cột mốc chủ quyền biển, đảo của Việt Nam.
“Let us live in peace and love. Let us forget the last things” (Tạm dịch: Xin cho chúng con được sống trong hòa bình và tình thương yêu. Hãy giúp chúng con quên đi những điều đã qua).
Mặc dù dịch COVID-19 bùng phát và tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường nhưng đến thời điểm này, Hội đồng bầu cử Quốc gia và Ban Bầu cử, Tổ Bầu cử ở các địa phương trên cả nước đang gấp rút chuẩn bị chu đáo cho ngày hội lớn (23-5), ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Giữa năm 1961, tương quan lực lượng ta - địch trên chiến trường An Giang ngày càng có lợi cho cách mạng. Cấp tỉnh và huyện đều có vùng “độc lập” để làm căn cứ. Tỉnh có vùng Bảy Núi và rừng tràm Hà Tiên rộng mênh mông làm căn cứ cho cả Tri Tôn, Tịnh Biên. Tại Huệ Đức có cánh đồng Năm Xã và đồng tràm Huệ Đức… Chiến tranh đã thật sự diễn ra từ 2 phía, chứ không còn cảnh kẻ đánh, người chạy như mấy năm trước đây.
“Đời bềnh bồng xuôi con nước nhấp nhô/ Mặc ngày tháng đẩy xô theo sóng bạc/ Bởi tên em chỉ là loài hoa dại/ Hương lục bình còn đọng mãi trong tôi”. Là loài hoa nở vào mùa hè nhưng có thể vì cái sự lênh đênh, bất định của nó mà lục bình không được người ta nhắc nhiều như những chùm phượng vĩ đỏ rực hay sắc tím mộng mơ của bằng lăng. Thế nhưng, những bông hoa lục bình không còn xa lạ với nhiều người, mỗi lần bắt gặp chúng ở đâu đó, nó lại gợi nhớ cả một miền quê trong ký ức!
Sáng 12-4, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ tư, khóa IX để hiệp thương cử Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân sự bổ sung tham gia Đoàn Chủ tịch, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX.
Nhìn lại nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (2016-2021), có thể tự hào về những thành công khá toàn diện trên các lĩnh vực từ lập pháp, giám sát, quyết định vấn đề quan trọng của đất nước cho đến ngoại giao nghị viện.
Cách đây 50 năm, sau hơn 50 ngày đêm (từ ngày 30-1 – 23-3-1971), Chiến dịch phản công Đường 9 - Nam Lào của quân và dân ta giành toàn thắng.
Thấm nhuần lời dạy của Bác “Muốn nâng cao chí khí chiến đấu, cố nhiên là phải học chính trị và quân sự, phải giữ thật nghiêm kỷ luật của quân đội, kỷ luật là sức mạnh của quân đội”, nhiều năm qua, câu nói “Kỷ luật là sức mạnh của quân đội” không chỉ là khẩu hiệu mà còn là yêu cầu, mục tiêu phấn đấu của quân đội. Thực hiện chỉ thị của Bộ Quốc phòng về thực hiện “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020”, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và quán triệt thực hiện hiệu quả việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương.