Kết quả tìm kiếm cho "Nghĩa trang Liệt sĩ Tri Tôn"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 832
Trong gần 40 năm làm nghề, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Bình đã chứng kiến lĩnh vực ngoại khoa đi qua nhiều cuộc cách mạng, từ mổ mở, nội soi đến phẫu thuật robot cùng trí tuệ nhân tạo. Nhưng càng ứng dụng nhiều công nghệ trong phẫu thuật, ông càng tin rằng thứ quyết định thành công của một ca mổ không chỉ nằm ở cỗ máy.
“Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” đang được các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương quyết liệt triển khai.
Cuộc gọi đến với phóng viên Lê Quốc Trinh, đầu dây bên kia là giọng nghẹn ngào của người đàn ông ngoài 70 tuổi ở xã Đông Thái: “Cảm ơn nhà báo! Hơn 40 năm rồi, câu chuyện của gia đình tôi mới được lắng nghe và xem xét…”. Đằng sau cuộc gọi ấy là hành trình của một bài báo góp phần đưa tiếng nói người dân đến đúng nơi cần được lắng nghe. Và đó cũng là một trong nhiều cách báo chí tạo nên những thay đổi tích cực trong đời sống.
Chiều 19/6, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 và Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch, báo cáo công tác chuẩn bị tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.
Bước ra từ chiến trường, nhiều cựu chiến binh trở thành doanh nhân, gây dựng những tập đoàn lớn, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động và dành nguồn lực cho an sinh xã hội. Trên thương trường, họ vẫn giữ phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ: bản lĩnh, kỷ luật, trách nhiệm và tinh thần không bỏ ai lại phía sau.
Ngày 21/6/1925, báo Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập ra số đầu tiên, đánh dấu sự ra đời của nền báo chí cách mạng Việt Nam.
Học tập, nghiên cứu khoa học, tình nguyện vì cộng đồng và khởi nghiệp sáng tạo đang trở thành cách làm thiết thực để sinh viên Trường Đại học An Giang học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Kết quả công tác khảo sát, thăm dò sẽ là căn cứ để Ban Chỉ đạo 515 Thành phố Hồ Chí Minh triển khai tiếp công tác tìm kiếm, khai quật, cất bốc để hồi hương, an táng các liệt sỹ trong thời gian tới.
Đại lễ được tổ chức nhằm tưởng niệm, cầu siêu các anh linh anh hùng liệt sỹ, tri ân sự hy sinh dũng cảm, công lao của các anh hùng liệt sỹ và đồng bào yêu nước đối với sự nghiệp đấu tranh cách mạng.
Ngay những tháng đầu hè nhiều du khách đã lựa chọn Điện Biên là một điểm đến để tìm về lịch sử, khám phá văn hóa và tận hưởng không gian thiên nhiên trong lành giữa núi rừng Tây Bắc.
Khi cả nước tập trung vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tuổi trẻ quê hương Bác Tôn không ngừng phát huy trí tuệ và quyết tâm hành động vì một An Giang phát triển, giàu mạnh.
Tháp 4 sư liệt sĩ tại xã Châu Thành là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Từ những câu chuyện về lòng yêu nước và tinh thần dân tộc nơi đây góp phần bồi đắp niềm tự hào, ý thức trách nhiệm với quê hương, đất nước.