Kết quả tìm kiếm cho "Những viên gạch hồng"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 173
Năm 19… bệnh tả khởi phát rồi bùng nổ thành đại dịch quét qua làng Bồng Hải, vô cùng đau thương tang tóc.
Ngày 29/6 vừa qua, Bao bì Minh Sang tổ chức Lễ khánh thành "cầu Nhân Ái" và trao 50 phần quà cho các gia đình khó khăn ở ấp Vinh Cữu, xã Vinh Kim (huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh).
Đại diện các nhà bán lẻ cho biết, điện thoại “cục gạch” 4G đang thiếu hàng trầm trọng, khi người dân tiến hành chuyển đổi thiết bị từ 2G lên 4G, để chuẩn bị cho việc tắt sóng 2G sắp tới.
Xác định phong trào phụ nữ giúp nhau thoát nghèo, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) tích cực vận động chị em tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế bằng nhiều hình thức.
Thảm kịch 3 bé gái bị sát hại và 10 người khác bị thương trong vụ đâm dao tại thị trấn Southport, Tây Bắc vùng England ngày 29/7 đã dẫn đến làn sóng bạo loạn nghiêm trọng nhất ở Anh kể từ năm 2011 trong suốt tuần qua và chưa có dấu hiệu dừng lại.
Ngày 24/6, thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận một bệnh nhân mắc Whitmore, có tiền sử đái tháo đường nặng.
Do đặc thù về điều kiện địa hình, khí hậu và đặc điểm tự nhiên nơi sinh sống nên mỗi nhóm, ngành dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lào Cai sở hữu những loại hình kiến trúc nhà ở khác biệt.
Thủ tướng yêu cầu các đại biểu tập trung đánh giá, phân tích kỹ lưỡng tình hình sản xuất, tiêu thụ ximăng, sắt thép và vật liệu xây dựng thời gian qua; làm rõ nguyên nhân vì sao tiêu thụ sụt giảm lớn.
Sáng 15/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến về tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ xi măng, sắt thép và vật liệu xây dựng.
Như bao ngôi đình thần khác ở miền Tây sông nước, đình thần Châu Phú (TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) mang vẻ hoài cổ, phủ đầy thăng trầm thời gian. Mỗi một không gian trong đình đều hằn sâu vết tích người xưa, chuyện đã rõ xen lẫn với chuyện chưa rõ, dệt nên bức màn hư thực…
Vậy là những viên ngói cuối cùng được gỡ xuống, viên gạch không nguyên vẹn của căn nhà tường vôi lạc lõng nép mình bên những ngôi nhà cao tầng đã được mang đi. Căn nhà cấp bốn tròn 40 năm đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Dưới cong cong mái ngói màu nâu trầm rêu phong này, chúng tôi đã lớn lên cùng hàng cột nơi hiên nhà mát rượi trong ngọn nồm nam.
Đang ngồi nhậu cùng Lê Văn Trọng (sinh năm 1988) tại nhà Đồng Văn Tèo (sinh năm 1985, ngụ phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên), Dương Thanh Hùng (sinh năm 1997, ngụ tỉnh Đồng Tháp) đồng ý tham gia đánh nhau giúp Tèo. Sau khi gây án, Hùng bỏ trốn, rồi lại tiếp tục gây sự.