Kết quả tìm kiếm cho "Phụ nữ Khmer"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 449
Ngày 21/5, Chủ tịch UBND xã Ô Lâm Phan Thanh Lương chủ trì cuộc họp với các ngành, đoàn thể, Ban Nhân dân 18 ấp triển khai kế hoạch kiểm tra khai thác khoáng sản và đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026.
Ngày 20/5, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang Trương Thanh Thúy làm trưởng đoàn công tác đến khảo sát, nắm tình hình công tác Hội, công tác cán bộ và chế độ chính sách tại Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ô Lâm.
An Giang mùa nào cũng đẹp. Cái đẹp đến từ cảnh sắc, đến từ văn hóa đặc sắc Kinh, Chăm, Khmer, Hoa. Đi qua những làng Chăm yên bình bên dòng sông Hậu, ghé thăm các ngôi chùa Khmer cổ kính tại Bảy Núi, du khách được trải nghiệm sâu một nét văn hóa đáng nhớ: Trang phục đồng bào dân tộc.
Từ các câu lạc bộ văn nghệ ở cơ sở, nhiều bạn trẻ Khmer tại An Giang đang tiếp nối và lan tỏa bản sắc dân tộc bằng niềm đam mê văn hóa truyền thống.
Ngày 14/5, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Cư (tỉnh An Giang) tổ chức giải ngân nguồn vốn hỗ trợ cho thành viên Hợp tác xã Dệt thổ cẩm Khmer xã An Cư.
Buổi trưa ở ấp Hòn Sóc, xã Hòn Đất (tỉnh An Giang) nhiều người dân tạm gác việc đồng áng, buôn bán để đến nghe tuyên truyền về phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Những câu chuyện gần gũi, dễ hiểu được chia sẻ đã góp phần giúp người dân nâng cao nhận thức, từng bước thay đổi suy nghĩ về hôn nhân gia đình trong vùng đồng bào Khmer.
Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, xã anh hùng Ô Lâm hôm nay đang khoác lên mình diện mạo mới với những tuyến đường khang trang, đời sống người dân đổi thay và niềm tin vươn lên trên vùng đất từng nhiều mất mát.
Cán bộ, đảng viên các tổ chức thành viên Mặt trận xã Bình Mỹ bám sát cơ sở, hỗ trợ người dân vốn vay đến thủ tục hành chính. Những cách làm cụ thể giúp đời sống Nhân dân cải thiện rõ rệt, tạo niềm tin vào hệ thống Mặt trận tại địa phương.
Trong không gian của phum, sóc, tiếng “cốc, cốc” từ đôi gáo dừa khô vang lên, trở thành nhịp điệu quen thuộc trong đời sống văn hóa của đồng bào Khmer.
Nằm tĩnh lặng nơi vùng biên giới Tây Nam, Khu di tích lịch sử Nhà mồ Ba Chúc không đơn thuần là một địa điểm tham quan thông thường. Hành trình về với Ba Chúc là chuyến đi đặc biệt, đưa mỗi bước chân du khách tìm về một miền quá khứ đau thương, qua đó thấu hiểu sâu sắc hơn về giá trị của hòa bình.
Hơn nửa thế kỷ sau ngày giải phóng, vùng biên của tỉnh đổi thay rõ nét. Những người từng đi qua chiến tranh luôn giữ niềm tin vào chặng đường phát triển hôm nay.
Khu Di tích lịch sử - thắng cảnh quốc gia Ba Hòn (Hòn Đất, Hòn Me, Hòn Quéo) thuộc xã Hòn Đất được công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1989. Bà Hòn không chỉ là thắng cảnh núi non kỳ thú, mà còn là “địa chỉ đỏ” ghi dấu những năm tháng kháng chiến oanh liệt. Về đây, du khách được dâng hương tưởng niệm nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Phan Thị Ràng - người con kiên trung của quê hương Hòn Đất.