Kết quả tìm kiếm cho "Rạch Sỏi"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 728
Mưa xuống cũng là lúc sản vật đồng quê vùng U Minh Thượng thêm phong phú. Cá, cua, ốc theo con nước tìm về ruộng đồng; rau choại, hẹ nước xanh non góp thêm hương vị cho bữa cơm quê.
Giữa tháng 6 âm lịch, con nước dưới kênh chuyển sang màu đỏ phù sa, người dân đầu nguồn An Giang lại bảo nhau: “Sắp đến mùa nước nổi”.
Sau khi học sinh có kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) và tuyển sinh lớp 10, không khí tuyển sinh tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp diễn ra sôi động. Các cơ sở đào tạo nghề tăng cường tư vấn, hỗ trợ với mong muốn học sinh chọn được ngành, nghề phù hợp, học tập hiệu quả.
Mùa mưa về cũng là thời điểm cá tự nhiên trên sông rạch vào chu kỳ đẻ trứng. Trong mùa cá sinh sản, Công an tỉnh An Giang cùng các ngành chức năng đã vào cuộc quyết liệt bảo vệ nguồn lợi tự nhiên.
Những ngày qua, nhiều chương trình, hoạt động thiết thực được diễn ra sôi nổi hướng đến chào mừng kỷ niệm 97 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2026).
Sáng 27/7, tại Đền tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ và Người có công tỉnh, phường Rạch Giá, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang long trọng tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương, lễ giỗ anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).
Trước nguy cơ đuối nước gia tăng trong dịp hè, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh mở các lớp dạy bơi miễn phí cho thiếu nhi. Không chỉ trang bị kỹ năng an toàn dưới nước, các lớp học còn tạo sân chơi bổ ích trong kỳ nghỉ hè cho thiếu nhi.
Mùa du lịch hè đang sôi động cũng là lúc các chiêu trò lừa đảo đặt tour, phòng trực tuyến xuất hiện ngày càng nhiều. Gần đây, một số người dân cho biết đã mất tiền cọc vì tin vào những fanpage, website giả mạo được đầu tư giống hệt các đơn vị du lịch uy tín.
Những sợi cáp sạc USB cho điện thoại được bán khắp nơi với mức giá chỉ bằng ly trà sữa liệu có đáng dùng?
Miệt Thứ (An Giang) được bao bọc bởi biển Tây và các con sông, rạch, gồm mười Thứ, mở đầu là Thứ hai và kết thúc là Thứ 11, tên gọi ghép “Miệt” và “Thứ” đã bao hàm vùng đất xa xôi, trắc trở.
Mỗi mùa hè, những lớp học chữ Khmer trong các ngôi chùa Khmer trên địa bàn tỉnh An Giang lại rộn ràng tiếng đánh vần. Sau từng con chữ là sự tận tụy của những người lặng lẽ “gieo chữ” suốt nhiều năm. Giờ đây, chính sách hỗ trợ người dạy tiếng nói, chữ viết dân tộc thiểu số của tỉnh đã tiếp thêm động lực để hành trình gìn giữ bản sắc ấy thêm bền vững.
Nghề xe ôm truyền thống nay không còn nhộn nhịp như trước. Bên chiếc xe máy cũ, có người vẫn lặng lẽ chờ khách, tìm cách bám nghề giữa những đổi thay của cuộc sống.