Kết quả tìm kiếm cho "Tìm người qua chốt kiểm soát dịch Vàm Cống"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 21
Đêm về, nhiều người dân say giấc, ở các điểm kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, lực lượng phòng, chống dịch bệnh vẫn đang hối hả ghi nhận thông tin của người, phương tiện qua các chốt kiểm soát dịch. Mang trên người màu áo trắng, các bạn sinh viên Trường Cao đẳng Y tế An Giang có thêm trách nhiệm chăm sóc sức khỏe của người dân. Khi cần, các bạn khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện xông pha nơi tuyến đầu chống dịch.
Trưa 12-7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) cho biết, địa phương đang tiến hành truy vết, tìm người có tiếp xúc với bệnh nhân T.C.L. và bệnh nhân C.V.T (đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2) vào ngày 9-7 trên địa bàn thành phố.
Trưa 11-7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) cho biết, địa phương đang tiến hành truy vết, tìm người có tiếp xúc với ông P.V.X. (sinh năm 1984, đăng ký thường trú tại xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú) có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào rạng sáng 10-7.
Thật ra, đối với lực lượng làm nhiệm vụ ở chốt kiểm soát dịch Vàm Cống (phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang), một ngày của họ không còn phân định theo giờ giấc sinh hoạt, nhịp công tác thường lệ nữa, mà chỉ tính theo ca trực. Mỗi ca trực từ 6-8 giờ đồng hồ, vắt ngang từ chiều tối hôm trước đến rạng sáng hôm sau. Ban ngày cũng như ban đêm, không lúc nào vắng người và phương tiện.
Ngày 7-7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) cho biết, đã thông báo đến các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và người dân trên địa bàn tỉnh về việc tìm người qua chốt kiểm soát dịch Vàm Cống (phường Mỹ Thạnh) có liên quan đến các trường hợp nhiễm COVID-19.
Cùng với cả nước phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thời gian qua, nơi biên thùy, có những người sẵn sàng từ chối việc nhẹ nhàng, nhận lấy phần gian khổ, hy sinh - họ là những cán bộ, chiến sĩ mang quân hàm xanh, ngày đêm canh gác, phòng, chống dịch ở tuyến đầu.
Để lại sau lưng trách nhiệm với gia đình, họ đêm ngày “ăn gió, nằm sương” để bảo vệ vững chắc tuyến biên giới trong những ngày cả nước căng mình chống dịch. Có lẽ, hình ảnh người lính cụ Hồ trở nên gần gũi, đẹp đẽ hơn bao giờ hết với sự hy sinh, tận tụy vì hạnh phúc của nhân dân trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Đất hẹp, người đông, trong điều kiện hạ tầng giao thông còn hạn chế, An Giang có nhiều cách làm hay, sáng tạo kéo giảm tai nạn giao thông.
Hôm nay, 5-6, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể sẽ trả lời chất vấn trước Quốc hội, dự kiến vấn đề trạm thu phí T2 bị phản ứng sẽ được đặt lên bàn nghị sự một lần nữa.