Kết quả tìm kiếm cho "Vựa lạc"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 6223
Từ các câu lạc bộ văn nghệ ở cơ sở, nhiều bạn trẻ Khmer tại An Giang đang tiếp nối và lan tỏa bản sắc dân tộc bằng niềm đam mê văn hóa truyền thống.
Trưa ở bản Giang Mỗ (xã Thung Nai, tỉnh Phú Thọ), nắng rải lớp vàng óng dài qua thung lũng lúa. Trong sự tĩnh lặng, tiếng chiêng Mường vang vọng trong gió núi, giúp người dân bản địa ngày ngày nỗ lực bảo tồn văn hóa, tạo sức hút trong du lịch cộng đồng, thu hút khách thập phương.
Sự bứt phá ngoạn mục của VN-Index trong tuần qua không chỉ đánh dấu mốc lịch sử mới mà còn cho thấy sự thay đổi quan trọng trong cấu trúc dòng tiền.
Con đường dẫn vô trường cũ giờ đã được đổ bê tông, không còn bụi đỏ bay mù mỗi chiều tan học. Người ta cũng đốn mất cây bạch đàn ở đầu ngõ vì sợ mùa mưa gió ngã đè lên dây điện. Chỉ còn cây phượng già trong sân trường là còn đứng đó, nghiêng nghiêng như một người cũ chờ ai.
Làng cổ Thổ Hà (phường Vân Hà, Bắc Ninh) ngày nay vẫn giữ trọn sức sống của một làng nghề sầm uất với sản phẩm bánh đa nem và bánh đa nướng truyền thống.
Dòng chảy sự sống nơi miền đất thiêng – không chỉ là chủ đề trong 4 tuyến du lịch vùng Công viên địa chất (CVĐC) toàn cầu UNESCO Lạng Sơn mà còn là thông điệp, định hình bản sắc du lịch trong giai đoạn mới.
Với vị thế là trung tâm kinh tế biên mậu và vựa nông - thủy sản lớn của Đồng bằng sông Cửu Long, An Giang đang thu hút nguồn lực lớn đầu tư vào các nhà máy chế biến, trung tâm thương mại và hạ tầng du lịch. Đi cùng sự phát triển này là những đòi hỏi ngày càng khắt khe về chất lượng hệ thống cơ điện (MEP).
Chiều 15/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Phu (sinh năm 1964, cư trú phường Châu Đốc, tỉnh An Giang) về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản và hủy hoại tài sản”; Dương Văn Chóp (sinh năm 1990, cư trú xã Hòa Lạc, tỉnh An Giang) về hành vi “Hủy hoại tài sản”.
Kết quả không chỉ làm sáng tỏ tiềm năng kháng viêm của loài cây này mà còn mở ra hướng phát triển sản phẩm hỗ trợ viêm phổi từ dược liệu trong nước.
Mỗi sáng, nhiều công viên, sân tập tại An Giang đông người đi bộ, chơi cầu lông, pickleball, bóng chuyền... Một giờ vận động mỗi ngày đang trở thành thói quen giúp nhiều người giữ sức khỏe và tinh thần thoải mái hơn.
Tiếng gọi “đồng chí ơi!” vang lên giữa sân Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công Kiên Giang khiến nhiều người ngoái nhìn. 2 cựu chiến binh tuổi ngoài 80 chậm rãi bước đến bên nhau, ôm chầm lấy nhau sau nhiều năm xa cách.
Các câu lạc bộ dưỡng sinh trở thành sân chơi giải trí lành mạnh, đem lại những lợi ích thiết thực, kết nối nhiều người cao tuổi tham gia. Tham gia câu lạc bộ, người cao tuổi thêm yêu đời, sống khỏe và sống tích cực hơn.