Kết quả tìm kiếm cho "ai ơi"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 1028
“Thời buổi này gói bánh tét chi cho cực mẹ ơi!”. Nghe tôi nói vậy, lặng im một đỗi, mẹ cất giọng buồn: “Tết năm nào bà ngoại con cũng lọ mọ gói bánh để cúng gia tiên và đem biếu mọi người”. Chợt khóe mắt tôi cay, như thể đụn khói thơm lựng từ nồi bánh tét của ngoại phả ập vào mặt, nồng nồng.
Những ngày gần tết Nguyên đán, chúng tôi tìm về vườn dưa lưới của anh Huỳnh Ngọc Diện ở cù lao Ông Hổ, xã Mỹ Hòa Hưng. Dù thời tiết có đôi chút bất lợi, nhưng với kinh nghiệm và tinh thần mạnh dạn áp dụng công nghệ, anh Diện đang kỳ vọng một mùa Tết ấm no.
Những ngày Tết, bữa ăn gia đình phong phú với hàng loạt món truyền thống và thực phẩm tích trữ dùng nhiều ngày. Tuy nhiên, chính thói quen ăn uống, bảo quản và chế biến trong dịp lễ lại khiến nguy cơ ngộ độc thực phẩm tăng cao hơn bình thường.
Những ngày cận Tết, tiết trời se lạnh, trầm dịu, ký ức mùa xuân năm trước trở về nguyên vẹn: Làng nghề làm đường thốt nốt của đồng bào Khmer ở vùng Bảy Núi được vinh danh Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Làm sao để giảm chỉ số đường huyết và kiểm soát bệnh tiểu đường? Đây cũng là một trong những câu hỏi về sức khỏe được tìm kiếm nhiều nhất trên Google năm 2025.
Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, nhiều hoạt động chăm lo an sinh được triển khai từ tỉnh đến cơ sở, hướng đến hộ nghèo, người có công và những hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà, mỗi lần thăm hỏi đều gửi gắm mong muốn để ai cũng có Tết đủ đầy, ấm áp.
Những ngày này, tiết trời se lạnh, nhưng lòng người ấm lại khi bắt gặp những gian hàng, suất ăn có giá 0 đồng. Không mua bán, không mặc cả, chỉ có sự sẻ chia, yêu thương được lan tỏa.
Những ngày này, xóm chài Trần Phú, đặc khu Phú Quốc rộn ràng hơn thường lệ. Những chiếc ghe, thuyền thúng nối đuôi nhau vào bờ mang theo đầy ắp hải sản. Trên bờ, các chị đứng chờ chồng nói cười rôm rả.
Nuôi hươu ở Ngọc Chúc và nuôi dúi tại Tân Hội là hai trong nhiều mô hình chăn nuôi đặc sản đang phát triển tại các vùng nông thôn An Giang.
Có một hành trình năm nào cũng lặp lại, mà chưa bao giờ cũ. Đó là cuộc hành trình về quê ăn Tết. Dù những ngày cuối năm bận rộn, nhưng trong lòng mỗi người xa quê đã thấy nôn nao nỗi nhớ nhà. Sau mỗi ca lao động, họ đã bắt đầu chuẩn bị hành trang trở về. Những xóm trọ râm ran chuyện xe cộ ngược xuôi. Nỗi nhớ quê càng thêm cồn cào.
Cung đường từ trung tâm thành phố Huế ngược lên A Lưới trong một ngày cuối đông như dài hơn thường lệ. Mây bảng lảng quấn quanh những triền núi, sương giăng lối nhỏ, từng bản làng người Tà Ôi, Pa Cô, Cơ Tu thấp thoáng sau mầu xanh thẫm của đại ngàn Trường Sơn.
Một mùa xuân mới lại về mang theo bao niềm hy vọng. Với các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Vĩnh Bình vừa được hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, niềm vui ấy còn được nhân lên bởi họ được đón Tết trong căn nhà mới ấm áp nghĩa tình.