Kết quả tìm kiếm cho "bên xóm rẫy"

Kết quả 13 - 24 trong khoảng 83

  • Nhộn nhịp vụ rau màu đón Tết

    Nhộn nhịp vụ rau màu đón Tết

    10-01-2024 05:50:10

    Rau xanh là nguồn thực phẩm không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày. Dịp lễ, Tết, nhu cầu tiêu thụ càng tăng cao. Thời điểm này, nhiều diện tích rau màu ở huyện cù lao Phú Tân sẵn sàng cho đợt thu hoạch cuối năm.

  • Người bị tai nạn lao động, người bệnh ung thư

    Người bị tai nạn lao động, người bệnh ung thư

    04-12-2023 21:51:04

    Đó là hoàn cảnh đáng thương của anh Dương Hoàng Nam (31 tuổi, ngụ ấp Hòa Thới, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang), bị tai nạn lao động dẫn đến giập nát cánh tay và Nguyễn Thị Liên (46 tuổi, ngụ ấp Hòa Thành, xã Định Thành), bị bệnh ung thư lưỡi. Trong cảnh gia đình khó khăn, họ rất cần sự chia sẻ, giúp đỡ từ cộng đồng.

  • Các cụ già bán vé số đau bệnh cần giúp đỡ

    Các cụ già bán vé số đau bệnh cần giúp đỡ

    28-11-2023 06:11:43

    Do đã giảm sức lao động, họ phải đi bán vé số mưu sinh nhưng còn đeo mang nhiều căn bệnh tuổi già, rất cần sự yêu thương, giúp đỡ từ cộng đồng.

  • Nơi trú ẩn an toàn của đàn cá hoang

    Nơi trú ẩn an toàn của đàn cá hoang

    23-11-2023 19:30:01

    Bên dòng sông Hậu, bầy cá thiên nhiên được người dân chân chất thuần dưỡng, rồi lớn dần theo năm tháng. Thức ăn chủ yếu là rau, củ dư thừa, vậy mà đàn cá sinh sống quanh quẩn ngôi nhà của người dân tới bây giờ.

  • Xây dựng con người Long Xuyên văn minh, nghĩa tình

    Xây dựng con người Long Xuyên văn minh, nghĩa tình

    09-10-2023 06:15:05

    Ban Thường trực UBMTTQVN TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) vừa triển khai rộng rãi đến địa bàn dân cư về phát huy giá trị văn hóa và con người Long Xuyên “Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị”.

  • Nét quê bình dị ở cù lao Mỹ Hòa Hưng

    Nét quê bình dị ở cù lao Mỹ Hòa Hưng 

    13-08-2023 11:04:14

    Cù lao Mỹ Hòa Hưng, quê hương của Chủ tịch Tôn Đức Thắng được bao quanh bởi sông Hậu, cách trung tâm TP. Long Xuyên khoảng 3km. Chỉ cách phố thị bởi một chuyến phà, nhưng khi đặt chân lên cù lao đã thấy sự khác biệt, bởi không gian của làng quê xưa, hiền hậu và yên bình. Đó cũng là nét đặc trưng giúp du lịch ở Mỹ Hòa Hưng thu hút du khách gần xa.

  • Ấm lòng quán ăn “0 đồng”

    Ấm lòng quán ăn “0 đồng”

    11-08-2023 05:13:25

    Bên Đường tỉnh 941 (xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang), có một quán ăn mang tên “0 đồng”, góp phần lan tỏa sự yêu thương, tương trợ trong cộng đồng. Hàng ngày, bên chái bếp, nhiều tấm lòng thiện nguyện thầm lặng lo suất ăn miễn phí cho bà con nghèo...

  • Chỗ ngồi nào trên máy bay tốt nhất và tệ nhất?

    Chỗ ngồi nào trên máy bay tốt nhất và tệ nhất?

    01-08-2023 10:36:57

    Chỗ ngồi nào trên máy bay tốt nhất, liệu đó có phải là các ghế ở khoang thương gia; và chỗ ngồi nào trên máy bay được coi là tệ nhất?

  • Bị xử phạt nhiều năm tù vì giết người

    Bị xử phạt nhiều năm tù vì giết người

    01-08-2023 04:16:38

    Bộc phát cơn giận, các bị cáo giải quyết vấn đề bằng cách nhẫn tâm sát hại đối phương. Rất may mắn, cả 2 nạn nhân đều sống sót do được cứu chữa kịp thời. Nhưng kẻ gây án vẫn phải chịu mức án nặng về tội “Giết người”.

  • 2 hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ

    2 hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ

    25-07-2023 07:53:35

    Đó là hoàn cảnh của anh Nguyễn Hữu Trường (40 tuổi, ngụ tổ 11, ấp Tân Thạnh, xã Tân Trung, huyện Phú Tân) và chị Phan Thị Dễ (45 tuổi, ấp An Ninh, thị trấn Hội An, huyện Chợ Mới). Anh Tường đi làm thuê nhưng không may bị phỏng toàn thân, còn chị Dễ rơi vào cảnh thất nghiệp nhưng vẫn phải chăm lo con nhỏ và mẹ già tai biến liệt giường. Họ rất cần sự quan tâm, giúp đỡ từ cộng đồng.

  • “4 cái được” của thành phố trung tâm

    “4 cái được” của thành phố trung tâm

    11-07-2023 06:57:20

    Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng của TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) nửa năm qua có nhiều điểm nổi bật. Theo đánh giá của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình, địa phương có “4 cái được” rất đáng biểu dương.

  • Đối mặt kẻ tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk: Nghe rõ hơi thở, xé áo trói đối tượng

    Đối mặt kẻ tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk: Nghe rõ hơi thở, xé áo trói đối tượng

    18-06-2023 07:39:47

    “Vừa vạch tán cà phê thì chạm mặt đối tượng, tôi lập tức túm cổ áo khống chế và hô to: Nằm im, nhúc nhích sẽ bị hạ”, ông Lộc kể lại.