Bị xử phạt nhiều năm tù vì giết người

01/08/2023 - 04:16

 - Bộc phát cơn giận, các bị cáo giải quyết vấn đề bằng cách nhẫn tâm sát hại đối phương. Rất may mắn, cả 2 nạn nhân đều sống sót do được cứu chữa kịp thời. Nhưng kẻ gây án vẫn phải chịu mức án nặng về tội “Giết người”.

Giết người do bức xúc chuyện cũ

Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 13/9/2022, sau khi uống rượu, gặp Nguyễn Trung Tam (sinh năm 1993, hàng xóm) trên đường, Nguyễn Trung Bình (sinh năm 1993, ngụ khóm Thới Thạnh, phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) nhớ lại mâu thuẫn trong kinh doanh trước đây. Bình chạy xe về xưởng hàn, lấy cây dao, rồi ra đầu hẻm trước nhà Tam đợi sẵn. Khi Tam chạy xe tới, Bình xông ra chém nhiều nhát, làm Tam té xuống đường.

Tam nhanh chân chạy vào hẻm, được khoảng 10m thì vấp ngã. Bình xông đến chém mấy nhát nữa. Sau đó, Tam được mọi người đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang cấp cứu, rồi chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Quân Y 7A (TP. Hồ Chí Minh) điều trị, đến ngày 4/10/2022 xuất viện, tỷ lệ thương tích 67%. Sau khi gây án, Bình đến Công an phường Mỹ Thạnh đầu thú, ngày 22/9/2022 bị khởi tố điều tra.

Bị cáo Bình khai nhận hành vi tại tòa

Trong giai đoạn điều tra cũng như tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, Nguyễn Trung Bình tỏ thái độ ăn năn, hối lỗi, khai nhận hành vi phù hợp nội dung vụ việc. Luật sư bào chữa cho bị cáo cũng mong hội đồng xét xử lượng hình nhẹ, do bị cáo là lao động nghèo, học thức thấp; sớm xa cha mẹ từ nhỏ, thiếu tình yêu thương, giáo dục của người thân; bị cáo có nhân thân tốt, chưa tiền án, tiền sự; gia đình đã nộp 30 triệu đồng để bồi thường một phần thiệt hại…

Hội đồng xét xử nhận định: “Chỉ vì mâu thuẫn trước đây trong kinh doanh và trong cuộc sống thường ngày, mà bị cáo thể hiện hành vi hung hăng, sử dụng hung khí nguy hiểm tấn công bị hại, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Mặc dù bị cáo khai chém để “hả giận”, nhưng hành vi rất côn đồ: Dùng hung khí sắc bén, sát thương cao tấn công vào các vùng hiểm yếu trên người bị hại quyết liệt, cho thấy ý muốn tước đoạt tính mạng bị hại.

Việc Tam không chết, chỉ mang thương tích 67% là do Tam đội nón bảo hiểm, được cấp cứu kịp thời”. Vì vậy, Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt Nguyễn Trung Bình 14 năm tù về tội “Giết người” (nhưng chưa đạt), theo Điểm n, Khoản 1, Điều 123, Bộ luật Hình sự; buộc Bình bồi thường cho Tam gần 120 triệu đồng.  

Giết người do mâu thuẫn tình cảm

Khoảng tháng 2/2022, Nguyễn Tín Hòa (sinh năm 1992, ngụ ấp Vĩnh Phước, xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú) và Lê Thị Bích T. (sinh năm 1974, ngụ phường Châu Phú A, TP. Châu Đốc) nảy sinh tình cảm, thuê phòng trọ tại ấp Hà Bao 2 (xã Đa Phước, huyện An Phú) chung sống như vợ chồng. Đến cuối năm, phát sinh mâu thuẫn, T. chủ động chia tay, nhưng Hòa tiếp tục níu kéo tình cảm. Lúc này, Hòa đến nhà của cha mẹ ruột tại xã Long Sơn (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) làm thuê, thường xuyên liên lạc cho T. để nối lại tình cảm.

Đêm 4/1/2023, thông qua ứng dụng TikTok, Hòa thấy T. trò chuyện tình cảm với nhiều người đàn ông lạ, nên nổi cơn ghen, Hòa gọi điện thoại hỏi thì T. trả lời: “T. quen ai, lấy ai là quyền của T., Hòa không là cái gì hết”. Hòa bực tức, nảy sinh ý định tìm gặp T. hàn gắn, nếu không được thì sẽ giết T. rồi tự tử.

Bị cáo Hòa nghe tuyên án

Sáng 5/1, Hòa đi xe khách từ TP. Vũng Tàu về TP. Châu Đốc. Khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, anh ta mua 2 cây dao (dài 21cm), nhưng chỉ lấy 1 cây giấu trong người, đón "xe ôm" đến tiệm game bắn cá đường Thủ Khoa Nghĩa - nơi T. làm thuê. Một lúc sau, thấy T. dẫn xe từ trong tiệm game ra, Hòa chặn lại, đưa T. vào ngồi trong sân nhà đối diện tiệm game, năn nỉ làm hòa. Lúc này, điện thoại T. có cuộc gọi video từ người tên Huy (không rõ địa chỉ), T. nghe máy, kêu Huy báo công an, vì T. bị Hòa làm phiền.

Bực tức, Hòa giật điện thoại, hai bên giằng co từ trong sân nhà ra đến ngoài đường. T. bị Hòa vật ngã và lấy dao đâm vào người… Mặc cho T. van xin nhưng Hòa bất chấp, vừa đâm vừa la: “Tôi đâm bà chết, rồi tôi tự tử luôn”. Người dân chạy ra can ngăn, nhưng do Hòa hung hăng nên không ai dám đến gần. Nghĩ T. đã chết, Hòa đứng dậy bỏ đi đến nhà một người họ hàng ở xã Vĩnh Lộc, nghe ngóng tình hình. Khi biết T. không chết, Hòa đón xe bỏ trốn đến TP. Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang).

T. được đưa đi cấp cứu điều trị, đến ngày 17/1 xuất viện; tỷ lệ tổn thương cơ thể 47%, có 9 vết thương trên người. Ngày 10/1, Hòa đến Công an phường Châu Phú A đầu thú. Ngày 16/2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh khởi tố, điều tra vụ án. Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt Hòa 20 năm tù về tội “Giết người” (quy định tại Điểm n, Khoản 1, Điều 123, Bộ luật Hình sự); buộc Hòa bồi thường cho T. 150 triệu đồng.

NGUYỄN HƯNG