Kết quả tìm kiếm cho "bông hoa mắt xanh"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 2930
Váy suông dáng dài "vẽ" nên bức chân dung mùa thu về nàng theo cách riêng đầy mới lạ. Mỗi quý cô đều nữ tính, quyến rũ và thu hút hơn qua phong thái nhẹ nhàng mà phóng khoáng, vừa tinh tế, vừa đậm chất riêng.
Có thể sống tới 400 năm, bơi trong vùng biển tối sâu và thường xuyên bị ký sinh trùng bám ngay trên mắt, cá mập Greenland vẫn giữ được hệ thị giác nguyên vẹn đáng kinh ngạc.
Các địa phương trong tỉnh An Giang khẩn trương thu hoạch xong lúa hè thu 2026, kiểm tra hệ thống đê bao, thủy lợi và hướng dẫn nông dân xuống giống vụ thu đông đúng lịch, nhằm bảo đảm an toàn sản xuất trước mưa lũ, triều cường.
Màu xanh bơ đang khẳng định vị thế là gam màu xu hướng hàng đầu nhờ vẻ đẹp dịu mắt và khả năng tôn làn da cho phái đẹp.
Tối 16/8, Arsenal đã có màn chạy đà hoàn hảo cho mùa giải mới khi vùi dập Man City với tỉ số 3-0 trong trận tranh Siêu cúp Anh (FA Community Shield), qua đó tạo ra kỷ lục lịch sử cho giải đấu này.
Tiết trời giao mùa luôn có sự thay đổi bất thường khiến nàng luôn đau đầu chọn phương án mặc đẹp. Cách mặc chân váy midi mùa này đáp ứng đặc tính linh hoạt, thời trang nhưng vẫn mang nét riêng của người mặc vào trong từng bản phối.
Bộ sưu tập lấy cảm hứng từ nhịp sống của các đô thị hiện đại, giới thiệu các thiết kế áo khoác, trang phục giả lông cừu, trang phục nỉ cải, phù hợp với nhiều khoảnh khắc cuộc sống thường ngày.
Rạng sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 27 đồng, hiện ở mức 25.566 đồng.
Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) trân trọng giới thiệu Tuyên bố chung giữa Việt Nam và New Zealand nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới New Zealand.
Mỗi mùa mới, UNIQLO luôn mang đến những góc nhìn mới về thời trang và trải nghiệm sống. Thu Đông 2026, thương hiệu lắng nghe "thanh âm" phố thị để chắt lọc nên những thiết kế dành cho nhịp sống hiện đại, nơi tính ứng dụng song hành cùng nét thẩm mỹ thanh lịch.
Rừng tràm Trà Sư (xã An Cư, tỉnh An Giang) đước ví von là bức tranh thiên nhiên ngập nước tuyệt đẹp với thảm bèo xanh mướt phủ kín mặt nước, những hàng tràm vươn cao thẳng tắp và nhiều loại động thực vật phong phú, quý hiếm. Nơi đây mang lại cảm giác yên bình, trong lành và đậm chất miền Tây Nam Bộ.
Trời tờ mờ sáng, chúng tôi có mặt tại khu chợ xã Ngọc Thành (cũ), nay là xã Ngọc Chúc (An Giang), còn được người dân địa phương quen gọi là “chợ ma”. Dù cái tên mang vẻ kỳ bí, nhưng đằng sau đó lại là một không gian sinh hoạt nhộn nhịp và thấm đẫm nét văn hóa truyền thống đặc sắc của người dân địa phương.