Kết quả tìm kiếm cho "bớt lo thiếu nước"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1253
Dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) đề xuất thực hiện quản lý an toàn thực phẩm theo hướng thống nhất một đầu mối từ trung ương đến địa phương; chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm dựa trên quản lý nguy cơ.
Cơm hến, bánh lọc, bánh nậm, bánh ép... nay là những món quen thuộc của ẩm thực Huế. Ít người biết phía sau nhiều món là câu chuyện về những năm tháng khó khăn.
Từ những viên hoàn và nguyên liệu trôi nổi được mua từ Trung Quốc, các đối tượng tổ chức đóng gói, dán tem, nhãn, “khoác áo” hàng ngoại nhập để tung ra thị trường. Không chỉ thuốc An Cung giả, đường dây này còn tổ chức sản xuất mỹ phẩm giả với số lượng lớn.
Trong bối cảnh vi phạm liêm chính nghiên cứu đang gia tăng trên toàn cầu, tạp chí khoa học danh giá Nature vừa có bài viết ghi nhận nỗ lực của một số quốc gia, trong đó có VN, trong việc áp dụng các hình phạt nghiêm khắc đối với những cá nhân có hành vi sai trái trong học thuật.
Đủ chất là cụm từ quen thuộc, nhưng ăn sao mới đủ chất thì không phải ai cũng hiểu đúng, hiểu đủ. Điều này cũng đặc biệt quan trọng cho người từ sau 50 tuổi.
Giá dầu thế giới tiếp tục giảm trong phiên giao dịch thứ năm, nhưng vẫn duy trì trên mốc 100 USD/thùng, sau thông tin Saudi Arabia cung cấp thêm các lô dầu thô qua Oman, nhằm xoa dịu lo ngại thiếu hụt nguồn cung.
Google vừa bắt tay Terradot trong thương vụ carbon lịch sử xử lý khí thải đồng lúa, mở ra mô hình canh tác mới và đặt mục tiêu mở rộng sang các quốc gia như Việt Nam, Ấn Độ.
Dịp đầu năm học mới, nhiều học sinh nghèo, cận nghèo và có hoàn cảnh khó khăn ở xã Tân Hội (An Giang) được tặng xe đạp, tập, bảo hiểm tai nạn. Những phần quà thiết thực giúp các em có thêm điều kiện đến trường, giảm gánh nặng cho gia đình.
Từ ngày 1/8/2026, mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên tại An Giang chính thức áp dụng theo quy định mới, với mức hỗ trợ lên tới 100% cho học sinh dân tộc thiểu số. Đến nay, hàng trăm thẻ bảo hiểm y tế đã được trao tận tay học sinh nghèo trong tỉnh ngay trước thềm năm học 2026 - 2027.
Khi những con nước đỏ nặng phù sa từ thượng nguồn sông Mê Kông đổ về, An Giang vào mùa nước nổi. Không chỉ khoác lên mình bức tranh thiên nhiên đẹp yên bình, vùng đất đầu nguồn này còn thiết đãi du khách những món ăn đậm vị đồng quê.
Sống trong những căn nhà xuống cấp, mỗi mùa mưa lại thêm một nỗi lo, nhiều hộ khó khăn ở xã Vĩnh Hanh (An Giang) từng không dám nghĩ đến một mái nhà kiên cố. Nay, những căn nhà mới đang giúp họ bớt đi một gánh nặng, có thêm điều kiện ổn định cuộc sống và lo cho con cháu.
Những ngày này, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở (THCS) Vĩnh Gia, Trường Tiểu học và THCS nội trú Khánh An (An Giang) đang hoàn tất các phần việc để đón học sinh mới vào năm học 2026 - 2027. Cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ, công tác tuyển sinh, đội ngũ giáo viên, bếp ăn và quản lý học sinh được chuẩn bị theo yêu cầu mô hình nội trú, bán trú.