Kết quả tìm kiếm cho "cực đẹp"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 12128
Hơn 400 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên đã dâng hương, thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, nơi yên nghỉ của hơn 4.400 người con ưu tú của Tổ quốc.
Trung tâm Thông tin du lịch (Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam) thông tin, Travel & Leisure vừa có bài viết chia sẻ về hành trình khám phá Việt Nam gắn với những dấu ấn về văn hóa ẩm thực. Xuyên suốt hành trình ấy, yếu tố ẩm thực đã gợi mở những lát cắt về lịch sử, văn hóa và bản sắc của từng vùng, miền dải dọc Việt Nam.
Suốt 79 năm qua, chăm lo cho người có công luôn là chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước, là đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
Chiều 24/7, tại tọa đàm khoa học "Nhận diện và phát huy giá trị, nguồn lực tín ngưỡng, tôn giáo phục vụ phát triển" do Viện Dân tộc học và Tôn giáo học phối hợp Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang tổ chức, các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm phát huy hiệu quả các giá trị văn hóa, xã hội và kinh tế từ tín ngưỡng, tôn giáo.
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, xã Đông Hòa (tỉnh An Giang) tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách; triển khai chương trình “Bữa cơm tri ân” và rà soát, thực hiện đầy đủ các chế độ ưu đãi đối với 104 người có công trên địa bàn.
Những ngày tháng 7 lịch sử, tìm về vùng đất anh hùng Vĩnh Thuận (tỉnh An Giang), không khí tri ân như lắng đọng trong từng nếp nhà. Bằng những việc làm thiết thực, từ chi trả chế độ đến những chuyến thăm hỏi ân tình, địa phương đang nối dài đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, chăm lo trọn vẹn cho các gia đình chính sách.
Ngày 24/7, Đà Nẵng chào tạm biệt đoàn 250 khách của Hukan Việt Nam sau khi kết thúc thành công sự kiện hội nghị kết hợp nghỉ dưỡng. Hành trình 3 ngày 2 đêm do DANAGO tổ chức đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng du khách.
Quần jeans xanh là một trong những món đồ hữu dụng mặc đẹp suốt cả 4 mùa. Các cặp đôi áo sơ mi và quần jeans, quần denim và áo blouse giúp nàng công sở đổi mới hình ảnh hằng ngày theo cách giản đơn mà ấn tượng.
Vùng đất Bảy Núi có sức hút rất riêng, dù bạn đã đi qua đó nhiều lần nhưng vẫn muốn trở lại.
Dù giữa trưa nắng gắt hay khi phố đã lên đèn, những công nhân thu gom rác vẫn lặng lẽ đẩy từng chuyến xe nặng trĩu đi qua các tuyến phố. Công việc của họ chỉ kết thúc khi những con đường sạch rác, khi nhiều người đã yên giấc ngủ.
Dưới cái nắng gay gắt hay những cơn mưa bất chợt, những người theo nghề thợ hồ vẫn miệt mài trên các công trình xây dựng để mưu sinh.
Không quản nắng mưa, bà Nguyễn Thị Nga - Trưởng ấp Kinh 4, xã Bình Giang, đồng thời là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số luôn đi từng nhà, đưa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đến gần với nhân dân, góp phần gắn kết lòng dân.