Kết quả tìm kiếm cho "chàng khờ"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 6911
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka.
Giữa đợt nắng nóng kỷ lục và khủng hoảng năng lượng do xung đột Iran, hàng triệu người dân châu Á đang phải học cách sống thiếu điều hòa giữa thời tiết như “thiêu đốt”.
Nhóm tác giả đến từ Trường Đại học Nguyễn Tất Thành và Đại học FPT vừa công bố nghiên cứu “Phát triển du lịch bền vững Khu di tích Văn hóa Óc Eo - Nhìn từ góc độ truyền thông”. Nghiên cứu nhấn mạnh yêu cầu số hóa di sản, đổi mới truyền thông để đưa văn hóa Óc Eo đến gần hơn với công chúng trong tình hình mới.
Giữa lòng đô thị tấp nập, những người bán hàng rong, buôn bán nhỏ hằng ngày vẫn miệt mài mưu sinh, gồng gánh cuộc sống gia đình. Đằng sau gánh hàng rong ấy là cả một câu chuyện dài nhiều ước vọng về cuộc sống tốt đẹp hơn.
Bản tin tổng hợp những tin tức thế giới nổi bật trong 24 giờ qua.
Cán bộ, đảng viên các tổ chức thành viên Mặt trận xã Bình Mỹ bám sát cơ sở, hỗ trợ người dân vốn vay đến thủ tục hành chính. Những cách làm cụ thể giúp đời sống Nhân dân cải thiện rõ rệt, tạo niềm tin vào hệ thống Mặt trận tại địa phương.
Thông qua các di tích lịch sử cách mạng như Ô Tà Sóc, đồi Tức Dụp, nhiều địa phương trong tỉnh đang đổi mới cách giáo dục truyền thống, giúp học sinh tiếp cận lịch sử bằng trải nghiệm thực tế.
Côn Đảo - nơi từng là "địa ngục trần gian" đang dần tìm lại được vẻ đẹp và sự quyến rũ của mình qua bàn tay chăm sóc của những người đã đến, đã yêu và ở lại.
Trải qua 80 năm hình thành, phát triển, công tác dân tộc không ngừng được hoàn thiện cả về tư duy và thể chế, trở thành một trong những trụ cột quan trọng.
Từ khuôn khổ hợp tác song phương, quan hệ hai nước đã mở rộng thành sự gắn kết với tầm nhìn chung về trật tự khu vực, đặc biệt là trong khuôn khổ Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.
Ngày đầu tiên đi Đà Lạt, tôi từng tin có một "con đường chọc thẳng lên trời" - con đường phía xa, nơi hai ống dẫn nước của Nhà máy Thủy điện Đa Nhim dựng đứng giữa nắng Phan Rang. Chỉ cần lên hết đoạn ấy là chạm tới cao nguyên. Một ý nghĩ ngây ngô, nhưng lại quen thuộc đến mức sau này tôi mới biết không chỉ riêng mình từng tin như thế.
Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 năm nay, trong khi hàng nghìn gia đình lên kế hoạch đi du lịch, về quê thăm thân, thì tại nhiều công trình trọng điểm, cũng có hàng nghìn kỹ sư, công nhân miệt mài bám trụ công trường, thi công “xuyên lễ”.